Mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà.......lalalallalalalalalalla Ông già noel đi đá banh òy,còn chú sư từ vẫn cón nướng,chỉ có mềnh phải dạy sớm thui,
nghe mọi người kể chuyện thèm quá. hix hix. Đi chơi vui quá chẳng ai nhớ j tới e. Hôm qua e gọi đt về nói chuyện với bibong nàng ta dỗi k thèm nói chuyện với e chị ạ. ^^
tội nghiệp bibong quá cơ....giận mẹ nhun đi con ơi.........vì mẹ mà con k được chơi noel với các dì he he he h e he he he
Theo tinh thần' vui chơi là chính, để giành thời gian cho các mẹ 8888 là nhiều', BTC đã chuẩn bị rất chu đáo cho buổi tiệc, các mẹ chỉ việc ăn và 8888 thui, thích thiệt đó....Hôm qua, con trai em ngủ dưng mừ nghe MC hô ' các bé vỗ tay cho thiệt to lên nào', thía là cu cậu mở mắt ra, ngồi bật dậy và vỗ tay, nhưng hổng to....Anyway, cám ơn BTC, chị Cả và các chị đã giúp mọi người được dự 1 buổi tiệc vui với những món ăn ngon....Mong đến Tất niên quá....
đi chơi vui quá nhầm nhọt roài chị, k được chơi với các bác chứ k phải k đc chơi với các dì, mẹ cháu trẻ nhất nhà mừ. ^^
mà hình như hôm qua vui quá, hôm nay vẫn ngây ngất nên chưa ai dậy thì phải. Em vào hóng chuyện từ sáng mà hông có ai hết.
chị sướng ghê, hum qua đi chưi, hum ni lại đc đi tiếp, thèm quá. bb chị. khi nào về 88888888888 tiếp.
Hôm wa chị nhắc em đó, tội nghiệp em thứ 7 mà lại phải đi công tác! Hôm wa zui lắm em ợ, mọi người mà đi đông đủ thì còn vui nữa! Hy vọng Noel năm sau sẽ đông hơn, vui hơn!
Các em ơi, đi chơi hết rùi hở? Cảm ơn tất cả những gì chúng ta đã dành cho nhau! Lâu lắm rồi chị mới lại thấy vui như thế! Nhà mình duy trì và phát huy các em nhé! Hôm wa đứng trên sân khấu có rất nhiều điều muốn nói mà cuối cùng chị chẳng nói được gì cả! Bây giờ cũng chỉ nói được 1 câu này thôi: Chị yêu các em nhiều nhiều!!!!!!!!