hqua lúc gọi gia đình famtran, e bước vào cửa mà quên vẫy tay...giờ mới nghĩ ra, rút kinh nghiệm lần sau....keke
hí hí, trong lúc en chơi mà chị vẫn nhớ đến em để nhắc là iêm vui lắm rùi. ^^ Em nghe mọi người kể cũng thấy vui. Mà sắp tới còn tết tây, tết ta nữa mà chị. Chị yên tâm là càng ngày sẽ càng đông vui hơn nữa. ^^
chủ nhật zui ze? hén all ................. hehehehe ...... hum wa vui we' đi mất we^n bệnh lun ....hehehe vài lời nhắn nhủ hậu tiệc Noel nà ...e hèm e hèm - Ông già noel : cho hun ....môi xa ÔGNE nhá :yawinkle::yawinkle::yawinkle::yawinkle: .... bà gia noel đừng nổi cơn thịnh nộ hén ....hahaha - Bi của me Lan : cha cha ... nhạc lên cu cậu nhảy hết mình lun, chị Lan ơi , cháu có năng khiếu nhảy á....ráng đầu tư mốt lớn giựt giải qte nha .... \\/\\/\\/ - Ba bapluoc :hey sui trai làm MC chiên nghiệp ghia ta ui , nhưng ông lèm tui hớ hàng ó nhoa :axe::axe::axe: .... hok cho bít trước gì hít bắt lên nói ....hok bít nói gì vì trong đầu toàn là gỏi , cháo gà , cơm chiên dương châu và vịt ..... may mừ k buột miệng gỏi ngon we' , cơm chiên dương châu vừ miệng ghê ....ặc ặc ặc - tina : em có khiếu chăn dắt trẻ á ..... cảm ơn món quà noel của em nhìu nhìu ... chụt chụt .... - chị cả , tina, hada, metieucan, cunbeo, farmtran, ....... và những người góp phần cho bủi tối hôm qua : hu nào đi em đền bù cho hén , rất cám ơn mọi người đã dành thời gian và tâm huyết cho hội 10/10
chắc hum qua chị em giành thời gian cho hội mình, hum ni giành cho gd í chị ợ , .....chúng em cũng iu chị cả lém nè ... chụt chụt ...hihihihihi ......... đôi khi k cần nói ... chị em mình cũng hiểu nhau mừ chị .... ax em thì lúc em lên nói ...ax em hỏi Bo .."mummy nói gì..???" Bo nói "k bít ".... " sao con k bít" ..... " vì con k hỉu mummy nói gì nên k bít dịch." ..... hahahahahahah
Chào cả nhà , cứ bị cuốn theo công việc mà ko nhớ là mình còn có 1 gia đình trên mạng, cám ơn nhé các bà mẹ, đã cho gia đình anhtuan một đêm vui rất vui. Cảm ơn rất nhiều!
lần đầu được gặp anh. Thấy anh rất nice nè! Nhiệt tình mà hiền lành quá,mấy bà mẹ này tha hồ nhờ vả luôn. (khi đầu em còn tưởng anh là ông bầu sô ở đó,cho thuê hội trường nữa chứ... hi hi hih i\\/\\/)
thèm gỏi quớ chị Trân ơi............... bạn em khen gỏi ngon ngon...hi hi hi... các món khác cũng ngon,mờ ổng théc méc,reng mờ nhiều ghê....hơ hơ hơ
Rút kinh nghiệm lần trước, mọi người ăn k đủ no nên lần này chuẩn bị hơi nhiều...mừ hình như mọi người vui quá quên ăn cho no bụng thì phở, chị cũng thế nên khi về còn xách theo đồ ăn để ăn vì biết chắc sẽ đói. Đồ ăn mang về đã được xử lý sạch sẽ ời
Bà khỉ..gia huyền chuẩn bị hành lý sẵn sàng lên đường Hà Nội tiến chưa? Nhớ trước khi đi bước lên cân coi nhiêu kí, khi về bước lên để coi cân nó lệch không nhé, kakakaka
hôm qua e định xin đồ ăn về nịnh axã (xã giữ con cho zợ đi op ẹp ma) nhưng ngại đành thôi). trên đường về thì bị mưa ấy chứ nhưng ráng mua ổ bánh mì zìa lấy lòng... c HADA ơi lâu rùi mới dc ăn món gỏi gà mà con gà ta thế ấy, gà này khó kiếm lam vì giờ toàn gà công nghiệp thịt mềm xèo
Đúng rồi, mình thích ăn chỗ này vì làm gà ta. Hôm qua famtran về hồi nào mình cũng chẳng biết. Anh xã giỏi quá đó. Cám ơn famtran đã nhiệt tình giúp sức nhé!
To All : check mail nhé, có 1 thông điệp dễ thương muốn share với mọi người. Ai chưa nhận được nhắn lại để mình gởi.