Chào cả nhà, Nhà tớ về được một lúc rồi, Anh Già Noel mệt quá nằm ngáy khò khò , Em Lola thì ngủ một lúc trong taxi xong về chả ngủ nữa ngồi bóc quà rồi tự chơi \\/\\/\\/ Thực ra lần này đáng lẽ nhà tớ cũng được "hưởng thụ" như mọi lần nhưng vì Hằng Kevin là người đi đặt chỗ và làm việc với nhà hàng, mà lại có mỗi 2 mẹ con, Kevin lại bám chặt mẹ nên tớ tình nguyện làm thư ký cho Hằng Hôm nay Anh Già Noel nhà tớ choáng với mầm non của HR quá, hehheee...Hôm SN ở FPT đã choáng rồi lần này còn choáng hơn \\/\\/\\/. Tớ định nhờ bạn nào cao ráo xinh xắn trong hội làm Công chúa tuyết để hỗ trợ Anh già Noel phát quà tặng cho các bé nhưng ko kịp vì Anh già Noel xuất hiện là bị các bé quây chặt . Hic, tớ mà có hơi làm mất hình ảnh Công chúa tuyết thì mọi người bỏ quá cho nhé vì tại hoàn cảnh đưa đẩy mà Nhà tớ hôm nay Lola còn chẳng có cái ảnh nào với Ông già Noel vì mẹ thì mải thu xiền còn Papa thì mải chụp ảnh (tranh thủ bá vai các cô ) với các bé khác..... Nhưng nói chung là hôm nay tớ thấy mọi người tham gia rất nhiệt tình, các con vui, mình cũng cảm thấy hạnh phúc
Tớ post Thu - Chi hôm nay để mọi người theo dõi nhé: TỔNG THU: 12,960k Trong đó có 48 người lớn (16 bố và 32 mẹ), 24 trẻ em >3t. (Chi tiết thu từng nhà mọi người vào xem bản Excel đính kèm theo nhé) CHI: - Buffet nguoi lon : 48xuat x 195k = 9,360k - Buffet tre em (tinh 5 xuat nguoi lon) : 5 xuat x 195k = 975k - La vie: 34 chai x 24k = 816k - Ruou vodka HN: 2 chai x 90k = 180k (cái này chẳng biết nó có tính đúng cho mình không vì các bố nhà mình cũng có uống rượu mấy đâu, hic…) - Nuoc ep : 1 x 39k = 39k - Coca: 2 lon x 24k = 48k - Bia HN: 2 chai x 34k = 68k - Bia tuoi: 1 coc x 34k = 34k - Café: 1 coc x 24k = 24k TỔNG CHI = 11,544k[/B Còn thừa : 12,960k - 11,544k = 1,416k Vì như lúc đầu Hằng Kevin đã thông báo là cứ thu các bé >3t là 100k/ xuất rồi sẽ tính toán trả lại sau. Hiện tại còn thừa tiền nên sẽ trả lại 50k/ xuất nhé. 24 bé x 50k = 1,200k Còn lại 216k xin phép mọi người xung vào quỹ Hội Rắn nhé \\/\\/\\/ Hoan nghênh sự đóng góp ý kiến của mọi người để lần sau tổ chức được tốt hơn, xin chân thành cảm ơn
Bình tớ có nghe thấy có người gọi votka thêm chai nữa, ko biết có phải là các bố hội mình ko, mình ko nhớ rõ là ai đâu nhưng ngồi ở phía bên trong.
Nhà tớ lần đầu tiên đi off cũng với cả nhà HR nên chẳng biết mọi người mấy, cũng nhận ra được mấy mẹ nhưng ko có thời gian buôn. Hôm nay tiếc quá ko giới thiệu được các thành viên. Đúng là tổ chức có cả các con thì tìm 1 địa điểm cho phù hợp thì rất khó. Hy vọng lần sau sẽ thực hiện được hết mọi kế hoạch đã định. Anh xã nhà tớ mang 1 chai rượu thuốc đi, về nhà bảo tiếc quá chẳng giao lưu được mấy. May mời được anh xã nhà An ko thì bị ế đem về. Cám ơn ban tổ chức. Cám ơn Hằng, cám ơn Trà, cám ơn mẹ LoLa và anh xã... Trà mua quà khéo quá, tớ thấy bọn trẻ con rất thích. @Lola: anh già Noel vui tính phết nhỉ? Con Bống nhà tớ bảo "Mẹ ơi ông già Noel giả vờ, con thấy ông già Noel đi ra từ toilet". Bố cháu phải đính chính là trong đó có cái ống khói, ông già Noel đi ra từ trong ống khói. @chuotcontime: lúc về tui tìm bà mãi mà ko thấy để xem có bộ quần áo noel nào to ko để lấy luôn.
Thứ 3 off ở tận Nguyễn Phong Sắc cơ Hoa ạ, xa thế Hoa đi dc k? Mà thứ 3 cq anh bạn tớ làm noel rồi nên kiểu gì cũng phải trả sớm, hic. Nhờ Hoa tí, Hoa có thể đưa Hương hộ tớ dc k? Rồi nhờ Hương đưa trả anh bạn tớ ở cq anh ý là số 8 phố Kim Đồng, tòa nhà Jana Deco ý, đối diện với ngõ nhà Hương luôn. Hương chỉ cần đưa cho Lễ Tân ở đó thôi, vì anh ý làm hành chính. Có gì trả lời sớm hộ tớ nhé, mai tớ nghỉ làm nên có gì nhắn tin sớm cho tớ. Lỗi này là lỗi của tớ, lúc về mải đuổi theo 2 thằng chả nhớ gì đến râu ria (. Tks Hoa và Hương trc nhé Tớ cũng chụp dc vài kiểu ảnh rồi máy hết pin, có gì post ảnh sau nhé. À còn vụ 2 chai rượu volka ý Bình, tớ nhớ là có nhìn thấy gia đình bạn tớ uống, tớ sẽ đòi khoản tiền này về HR nhá, nếu k đòi dc thì sẽ k phải trả lại khoản tiền thừa 100K cho 2 đứa nhà bạn ý đâu, cho vào quỹ HR luôn ha ha... Vì thực ra bạn đó là bạn của chị tớ, mà cũng là bạn của Thoa nên hỏi cũng hơi ngại, cứ thế Bình nhé
Hôm nay lần đầu đi off với HR, quả thật tớ thấy rất vui. Đông quá nên như thế này là cũng ổn các mẹ à, chỉ mỗi tội Zin nhà tớ ít được đi chơi nên nhát quá, chẳng chịu chơi với ai mấy, chỉ sau khi lên Vincom thì anh ta mới như sáo, hic. Đúng là tổ chức off vừa có bố, có mẹ, có con thì rất khó, nhất là để tìm được địa điểm cho phù hợp. Nhưng thế là cũng OK rùi. Cảm ơn các bạn. >> Ngọc Bin: tớ trông ấy quen lắm, chắc hồi xưa học cùng trường có gặp nhau rùi thì phải
Tớ thấy bàn có ông bà đi cùng ý, bạn gì mà có ông chồng rủ chồng tớ đi ra ngoài uống rượu í nhỉ. Hì. Cám ơn Ban Tổ chức, con nhà tớ vẫn ôm khư khư 2 cái ống nhòm cho đến giờ.
Tranh thủ pót ít ảnh, tớ thấy đông quá nên ko chen vào được để mà chụp Thấy em Lola cứ quanh quẩn chỗ bố.
Thấy thông báo sắp được lên Level nên tớ "câu hàng" thế này đấy hí hí... đùa tí tại mạng nhà tớ chập cheng nên được tí nào tớ phải pót ngay cho đỡ mất.
Cám ơn BTC. Các bà thật nhiệt tình và trách nhiệm. Tôi thì chịu không biết làm cái gì cả, chỉ được cái nhiệt tình tham gia thôi. Bọn trẻ nhà tôi ấn tượng màn Ông già Noel tặng quà, về cứ khoe mãi. Cũng là lần gặp mặt đầu tiên với các bà nhưng cũng không nói chuyện được nhiều vì phục vụ 2 cô công chúa mệt đứt hơi rùi... 2h tôi mới về đến nhà, cả 3 mẹ con lăn ra ngủ đến 5h mới dậy... Ôi, mệt nhưng khó quên đúng không các bà....
Cảm ơn BTC nhiều nhiều (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u). Cu Tôm nhà tôi cứ nhắc mãi là ông già Noel giả vì con nhìn thấy "dâu" có dây treo ở trên mặt. Hằng Kevin: Thương Kevin quá, được ngày đi chơi lại không chơi cứ bám lấy mẹ thành ra mẹ lại vất vả thêm. Ngọc Bin: Hôm nay tớ thấy Ngọc xinh thật, ngại quá nhà cũng gần mà chưa sang chơi với em Tom.
Chào cả nhà, chúc 1 tuần làm việc hiệu quả. Hôm qua vui lắm, con trai tớ vầ ríu rít kể với bố suốt về lúc được ông già Nôen trao quà, luôn mồm bảo mẹ sang năm lại đi tiếp cho em bé đi cùng nữa. Cám ơn ban tổ chức và all mọi người đã tham gia nhiệt tình để các con có 1 buổi thật vui.
Chào cả nhà, chúc tuần mới thật thật tốt lành, chúc Giáng sinh thật vui vẻ, mặc dù tớ đã xem ảnh và thấy rằng hôm qua tiệc cho các gia đình thật vui vẻ. @ Mai: Ảnh đẹp quá. Các mẹ các con rất xinh, tớ thấy ai cũng xinh, Thủy xinh lắm nhé, nhưng anh xã có vẻ già đi? Thoa, My, Hằng bíu, nhà Hương nhím thỏ, Thương, Bình Lola thấy bụng to phết rồi, Ngọc Bin, ... ai cũng xinh cả. Nhớ mọi người lắm. Tớ thấy có ảnh hai mẹ con Bình Mộc Nhĩ tự nhiên, đẹp lắm ấy. Cảm ơn BTC nhé, các ấy lúc nào cũng nhiệt tình, làm việc năng suất và hiệu quả, mỗi tội vác tù và nhỉ. Cố lên nhé, tớ ngưỡng mộ mọi người lắm. À, có bạn nào đó khen Trà chọn quà cho các con khéo, hehe, khen hơi bị thừa nhỉ, cô Trà mà chọn quà thì các con, bố mẹ chỉ có thích trở lên thôi
hị hị, hôm qua công nhận là mệt nhỉ, 2 mẹ con nhà tớ 3h mới về đến nhà, sau khi rửa ráy qua loa thì ôm nhau ngủ đến 5h chiều mới dậy Hôm qua, đông quá mà lúc ông già Noel xuất hiện thì bọn trẻ con nó bỏ hết đồ ăn để ra "chầu rìa", hi hi Chíp nhà tớ về cũng bảo mẹ là ông già Noel là bố em Lola, thế thì mình gọi là bố Noel hả mẹ??? he he tuy nhiên điều quan trọng nhất mà tớ thấy là con thích được tặng quà, và thích có quà. @Hằng: Hôm qua nhìn Hằng Kevin vất vả với Kevin quá, chắc tại chỗ lạ lại đông nên cu cậu sợ. Lần sau nếu cho con đi chỗ đông người, Hằng nên nói trước với con để con chuẩn bị tinh thần, sẽ đỡ bị "choáng". @Bình Lola: Hôm qua may mà không có cháu nào để ý đến quả bụng của công chúa tuyết nhỉ, không có lại phải trả lời thêm 1 lô câu hỏi hi hi hi @Hương Nhím Thỏ: Thank bà đã cho 3 mẹ con nhà tôi ké cẩm nhé! Mặc dù Chíp bị say xe, nhưng về nhà thì bảo là cô Hương lái xe "nhẹ" hơn, chú nhà cô Hương lái không thích mẹ nhỉ @Cảm ơn bạn nào hôm qua đã tặng sổ cho các mẹ nhé, tớ mải việc linh tinh, nên còn chưa nhận ra mấy bạn mới, hi hi chắc đợi lần tới ọp riêng các mẹ thì sẽ nhớ @Chuotcontime: Hôm qua đến lúc nhớ ra để lấy quần áo và váy Noel cho con thì nhà bà lại về mất rồi, hic tiếc quá cơ. Lại còn mất công bà phải vác đi vác về nữa. Bà cho tôi cái địa chỉ CQ, tôi qua lấy cho con nhé!
Hôm qua thư giãn nhất là lúc thanh toán xong tiền với nhà hàng, chỉ còn lại mấy mẹ ngồi buôn với nhau, hi hi lúc đó vừa động viên nhau ăn "cho bọn nhà hàng nó chết" vừa được buôn bán thả giàn. Ai không được ở lại đến lúc cuối thì thì thiệt thật đấy hi hi Vui nhất là thấy các con hài lòng với món quà hi hi