Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi bipbi, 6/1/2013.

  1. bipbi

    bipbi Mẹ của Bin và Bơ.

    Tham gia:
    28/3/2006
    Bài viết:
    1,956
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Nhà mình mấy năm gần đây toàn trốn Tết. Cứ mồng 1 sáng sang nhà ông bà nội, tối sang nhà ông bà ngoại. Mồng 2 là cả nhà đi du lịch. Đi thì nhà mình chủ yếu đi vùng Tây Bắc ngắm hoa đào, hoa mận, hoa ban. Mà nhiều khi đi cũng không có đích, không có lịch trình, cứ đi chỗ nào thích thì ở vài hôm, chỗ nào chán thì chỉ nghỉ lại rồi đi tiếp. Hết Tết thì về.
    Mình thấy đi du lịch ngày Tết khá là hay. Không phải chen chúc, tránh được cái bận rộn lo toan với khách khứa, cơm nước lại được trải nghiệm không khí đón Tết ở các vùng miền khác nhau. Đi là vứt bỏ lại hết lo toan muộn phiền cơm áo gạo tiền của năm cũ, đi để tìm những niềm vui cho năm mới, để khi quay trở lại cuộc sống tất bật, ta vẫn có cái để nhớ, để hoài niệm và để phấn đấu.
    Năm nay nhà mình có em bé mới sinh đến Tết thì được gần 4 tháng. Chồng thì vẫn muốn đi nhưng mình lăn tăn quá, đi thì chắc phải Nam tiến vì em bé bé quá không chịu được rét của miền Bắc. Mình lập topic này mong các mẹ nào có kinh nghiệm đi du lịch Tết, nhất là có con nhỏ cùng đi thì cùng chia sẻ với nhau. Còn nếu lập được hội đi cùng nhau thì tốt quá, mình đặt gạch một chân.
    Chúc các mẹ và gia đình một năm mới ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bipbi
    Đang tải...


  2. me 2 Linh

    me 2 Linh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/11/2009
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    tớ cũng thích đi như nhà mẹ này
     
  3. vemaybay2001

    vemaybay2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2012
    Bài viết:
    1,149
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    chị đã có lịch chưa cho vợ chồng em đi với ,gia đình em chưa lên đó , chi phí có nhiều không ạ, có gì thông tin em với nhé để v.c em đi ké với nhé
     
  4. vinhhoa269

    vinhhoa269 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    hay qua, nha mẹ nó định đi đâu cho 2 mẹ con gái già này theo với nhé.đang chưa biết Tết năm nay đi dâu con cũng 16 tháng rồi, 2 mẹ con mình đăng ký nhé
     
  5. bipbi

    bipbi Mẹ của Bin và Bơ.

    Tham gia:
    28/3/2006
    Bài viết:
    1,956
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    Mình chưa lên lịch, định đi đâu đó từ Đà Nẵng trở vào mẹ nó ạ. Tết thì mình vẫn đang trong thời kỳ nghỉ sinh em bé nên chỉ phụ thuộc vào lịch nghỉ của chồng thôi. Ko biết có phải đi trực không nữa. Con bạn 16 tháng chắc cũng đi được rồi. Hồi thằng lớn nhà mình 10 tháng cũng cho đi chơi, nhưng chỉ dám cho đi trong vòng 100km đổ lại.
    Năm nay nhà chị không đi Tây Bắc nữa vì sợ lạnh em bé 3 tháng không chịu được. Nếu em thích đi bụi Tây Bắc thì cũng dễ thôi. Mọi năm nhà chị toàn đi một mình vì rủ chẳng có ai đi cùng, rủ gia đình mấy thằng bạn đứa nào cũng rủ ngược mình ở nhà đánh bài.
    Đi du lịch Tết, nhất lại là lên Tây Bắc thì không kén được chỗ ăn chỗ nghỉ đâu. Trước khi đi có thể lên mấy trang otofun hay là phuot để xem lịch trình và các địa điểm đẹp mà những người đi trước đã đi. Bây giờ người ta mở hàng bán từ mồng 1 nên mồng 2 đi là thoải mái đồ ăn rồi. Đặc sản thì Tết không có đâu, nhưng các hàng quán như cơm, phở là có. Cẩn thận nữa thì mang thêm đồ ở nhà đi như bánh chưng, giò, mang theo bình nước nóng. Nhà chị đi mang theo cả quần áo cũ và bánh kẹo, gặp bọn trẻ con dân tộc cho chúng nó thích lắm.
    Nhà chị mọi năm chỉ có 1 thằng cu 7 tuổi đi thì mang theo cả chăn, cả lều, cả bếp nấu cồn và bộ dụng cụ nấu (của bộ đội) để nếu gặp chỗ nào phong cảnh hữu tình hạ trại nấu nướng ăn ngay tại trận. Đồ ăn thì ở nhà thừa gì mang đi thứ nấy, đại loại như là bánh chưng, giò, chocopie, hạt dẻ, hạt hướng dương, thịt trâu khô, khoai (để nướng)... Nước thì mang nước đóng chai, cafe hòa tan. Năm kia nhà mình đi đến một bãi cỏ ven sông đẹp quá hạ trại ăn uống. Một lúc sau cũng có một đoàn 3 xe đi ngược chiều tới đó, cũng dừng xe lại ăn uống. Hai bên giao lưu vui vẻ, chúc tụng ầm ĩ rồi đi tiếp.
    Đi dịp Tết thì phải mang theo bản đồ. Tốt nhất là GPS ở xe hoặc điện thoại, nhưng chắc củ hơn nữa là mang theo cái quyển bản đồ vì Tết có khi không có ai ở ngoài đường đâu mà hỏi đường. Nhất là gặp mấy bạn người dân tộc không biết tiếng Kinh là chịu chết đấy. Năm trước nhà mình hỏi đường một cậu dân tộc, cậu ta không biết tiếng Kinh, nhưng cũng chỉ đường tít mù. Kết quả là đi mò mẫm trong sương mù một vòng mất hơn 30p thì quay lại đúng chỗ cũ, thấy cậu ta đang bổ củi ngoài thềm :))
    Nhà mình đi kiểu ngẫu hứng nên toàn vậy thôi, thích hợp với nhà có trẻ con lớn từ 4 tuổi trở lên.
    Chi phí thì chẳng có mấy đâu em ạ. Tốn nhất là xăng xe thôi, một chuyến đi nhà chị đi vào khoảng hơn 1000km, tiền xăng năm ngoái hết hơn 3 triệu. Ăn uống Tết cũng không đắt đỏ lắm đâu vì làm gì có sơn hào hải vị gì mà ăn, ăn vặt là chính, mà ăn vặt của người địa phương thì rẻ lắm. Nhất là lại ko tìm được chỗ ăn, mang đồ ăn ở nhà đi ăn tạm thì càng rẻ :)) Tiền thuê khách sạn thì tùy vào chỗ mình ở. Năm ngoái ở Sa Pa khách sạn gì không nhớ, phòng đôi có nóng lạnh, có chăn điện, ti vi, tủ lạnh thì hết có 250k; còn ở Mù Cang Chải hết có 150k (ở Mù Cang Chải cả khách sạn to đùng có nhà mình với mấy ông Tây ở, hihi). Tổng chi phí cho một chuyến đi du lịch rẻ hơn sắm Tết ở nhà ăn, lại không phải nấu nướng, tiếp khách, hihihi
    Cứ đi đi mẹ nó ạ. Đi rồi sẽ thấy thích ngay. Hồi xưa ông xã mình cứ ngại đi, nhưng mình cứ rủ đi, một lần thích luôn, bây giờ có con bé tí cũng không muốn ngồi yên ở nhà.
     
  6. Me An dep trai

    Me An dep trai Hội KD online HN

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    12,122
    Đã được thích:
    2,783
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    Tết mà được đi như nhà bạn thì thích quá.
    Có điều mình lấy chống xa, tết còn phải về quê nữa, lên HN đã mùng 4 rồi, lại lịch kịch chuẩn bị đi làm, thế là hết tết :(
     
  7. vemaybay2001

    vemaybay2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2012
    Bài viết:
    1,149
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    hihihi sướng nhỉ em thích lắm , bà chị đi oto à , em chỉ có xe máy thôi, nhưng em rất thích đi nhưng chưa đi lần nào cũng lo lắm , với lại có hai vợ chống thôi, mà năm nay dự định đi đâu chưa có gì đi cùng luôn lạc đuòng còn có bà chị chỉ lối chứ
     
  8. Han 1973

    Han 1973 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    4,920
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    Mình cũng đi du lịch nhưng còn chưa chốt đi đâu, mấy khu nghỉ mát miền Trung, miền Nam thì phòng đã full rồi, hix.
    Muốn đi chỗ nào ấm áp cho trẻ con đi cùng nhưng ox lại thích xứ lạnh hix.
     
  9. vemaybay2001

    vemaybay2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2012
    Bài viết:
    1,149
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    đi xứ lạnh hay chứ lúc đó mới sướng các mẹ ạ . hay lên mộc châu hoặc hòa bình được đấy
     
  10. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    Không biết bây giờ đặt tua có được không nhỉ, đang định rủ mấy nhfa đi du lịch vào dịp tết
     
  11. Han 1973

    Han 1973 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    4,920
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    Nhà em hay đặt qua mấy mẹ làm DL bên wtt thấy cũng chu đáo nhiệt tình, giá tốt, đi trong nc thì chỉ cần đặt phòng, đặt vé thôi còn ăn uống chơi bời tùy hứng bác ạ, em ko thích đi theo tour.
     
  12. Han 1973

    Han 1973 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    4,920
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    Tớ thích đi chỗ nào phải tiện 1 tí, ăn ngủ chơi gần nhau... kiểu resort, mà resort ở miền Bắc thì đắt dã man.
    Mẹ nó đặt vé cho tớ hỏi, đi ĐN, NT, ĐL hoặc Phú Quốc tầm mùng 2 đến mùng 9, đi đâu vé rẻ nhất để tớ còn tính, tks mẹ nó.
     
  13. bipbi

    bipbi Mẹ của Bin và Bơ.

    Tham gia:
    28/3/2006
    Bài viết:
    1,956
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    Mình cũng không thích đi theo tour, đi tự do khám phá, tiện đâu ở đó không cần cầu kỳ. Riêng năm nay thì chắc không đi xứ lạnh được như mọi năm rồi.
     
  14. shop_kuteo

    shop_kuteo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    Nhà em thì mùng 1-5 đều sum vầy ở nhà thành quen rùi, đi xa cảm thấy nhớ lắm^^
     
  15. vemaybay2001

    vemaybay2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2012
    Bài viết:
    1,149
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    mẹ nó đi đà nằng đi giá rẻ mà nhưng mẹ nó đi đông thì nên mua sớm đi. di đà năgx hoặc nha trang đi của vietjet Air hoặc jetstar, nếu mẹ nó thích nmuwax thì đi đà lạt của air mekong né có gì cứ liên hệ qua vì giá vé luôn thay đổi mẹ nó ạ không cố định đâu! nên mua vé sớm nếu đã có chủ định mẹ nó nhé
     
    Han 1973 thích bài này.
  16. vemaybay2001

    vemaybay2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2012
    Bài viết:
    1,149
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    sao thế ạ mùa đồng đi sứ lạnh ăn đồ lạnh là tuyệt cú mèo đó hihihihii. với lại đi sứ lạnh đỡ vất vả chứ nóng mệt lắm
     
  17. bipbi

    bipbi Mẹ của Bin và Bơ.

    Tham gia:
    28/3/2006
    Bài viết:
    1,956
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    Mình hỏi chồng xem chốt đi đâu rồi hỏi mẹ nó vụ đặt vé nhé. Mọi năm nhà mình toàn đi ô tô của nhà nên rất chủ động, không tìm được chỗ ở cũng chả lo (mặc dù chưa năm nào phải ngủ trên xe cả). Nhưng mà nếu đi máy bay thì sẽ phải có chỗ ăn nghỉ đã mới dám đi, chứ Tết nhất mà bơ vơ ngoài đường rồi đi kiếm chỗ cũng mệt. Với lại ko biết Tết nhất có tiện taxi hay chỗ cho thuê xe tự lái để mà đi chơi không nữa. Có con bé đi chơi phải tính đủ thứ :(
     
  18. vemaybay2001

    vemaybay2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2012
    Bài viết:
    1,149
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    đúng rồi đó bạn ạ. Ngày thường không sao nhưng tết đến mọi thứ cứ như là đóng băng vậy . Nếu đi thì mẹ nó cứ nt qua trắc dịp này em lên lai châu chơi thôi hăocj yên bái cho sướng, mà đi đâu cũng nên chuẩn bị trước không là lại ăn ngủ ngoài đường mệt lắm
     
  19. me tuyetnhung

    me tuyetnhung Trang phục lót Sense

    Tham gia:
    20/7/2008
    Bài viết:
    5,511
    Đã được thích:
    1,561
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    Nhà mình cũng hay đi chơi, cũng vài lần đi theo kiểu nhà bipbi giờ nghiện rồi, con lớn 3-4t là đi ok rồi. Cái này phù hợp cho dân khám phá. Không phù hợp cho dân nghĩ dưỡng nhé.
    Hôm rồi bọn mình hạ trại ở 1 con suối gần làng cù lần Đà Lạt chơi rất vui, hoa quả bia thả xuống nước 30' vớt lên lạnh tê, có nhiều nhóm đi như này lắm giao lưu cũng vui mà không đắt đỏ lại chủ động thời gian, bọn mình thì hay chuẩn bị đồ nướng và sandw. là xong.
     
  20. Đồ dùng học tập Pelikan

    Đồ dùng học tập Pelikan 8M1 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    2,878
    Đã được thích:
    1,035
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Du lịch ngày Tết: Có nhà mẹ nào máu đi với nhà mình không?

    theo mình 4 tháng mà cho đi thì vất hơn ở nhà đấy. Nhưng nếu mẹ nó vẫn muốn đi thì đúng là nên vào nam hơn cho ấm áp. mình vote cho đà nẵng nhé, vì bay rất nhanh tầm 1h là đến nơi, xong từ sân bay về thành phố cũng gần lắm, tầm 30p là về đến ks rùi, mà ở đn cũng trong lành dễ chịu và đồ ăn rẻ hihi chúc các mẹ đi chơi vui vẻ nhé. à mà bmc bạn thoáng nhỉ, chứ nhà mình con bé mà tha đi như thế là bị nghe bài ca ngay :(
     

Chia sẻ trang này