Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! mẹ nào cần mua váy, đầm dự tiệc, đi chơi dạo phố ghé xem ủng hộ cho em nếu ưng ý nghen ^^
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Lạnh quá, chẳng ai muốn chui ra khỏi chăn nữa các mẹ nhỉ?
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Cái mẹ này sao đi đâu cũng quảng cáo tùm lum thế, mẹ nó ko sợ ad baned nick có ngày ah. hic
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Giống nhà em ạ. Nên mẹ chồng em cũng hay kêu ca chuyện này lắm. Được cái ở trên hn thì xã nhà em ít khi đi nhậu nhẹt. Có về quê đi tụ tập với bạn bè thì em chưa kịp gọi mẹ chồng cũng đã gọi giục xã về rùi. Cơ mà xã cũng chỉ " vâng, còn đang về đây". cơ mà 2 mẹ con ở nhà đợi dài cổ ra xã em mới chịu về.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! công nhận lun sáng ra dậy mà còn k muốn cứ nán nán ngủ thêm tý
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Trời mấy hum nay lạnh quá cơ. Hum trước 2 vợ chồng đi dạy về lạnh quá. Ch em bảo vợ có rét ko, lên giường trùm chăn cho ấm, để chồng nấu cơm cho. Em sướng quá tót lên giường chùm chăn lun mà vẫn thấy run cầm cập. Cơ mà yêu ch thế. hi hi
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Trời, chồng đáng yêu thế này chỉ muón quanh năm lạnh run người để được chồng chiều nhỉ? ^^
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Cũng tùy hum chồng có hứng lên mới tốt đột xuất với vợ thế thui ạ. hi hi.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì, thế nên chỉ gọi là khoảnh khắc thôi nhỉ? Mà thấy vợ chồng hay bù trừ cho nhau. Vợ vụng vụng 1 tí lại kiếm được ông chồng chu đáo, chăm chỉ. và ngược lại. Mình nằm trong số ngược lại, hic.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! xã em dạo này cũng có nhiều khoanh khắc đáng yêu lắm nhé
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Ngoài này thì chắc tại lạnh trời nên vc cũng tình củm hơn hẳn. Còn trong ý ko biết vì sao? Mẹ mít chia sẻ đi cho các mẹ khác "thèm thuồng"! ^^
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! hÌ, chắc là thế chị ạ. Em cũng thuộc người vụng ẩu đoảng, tính lại hay bừa bãi chứ chẳng đc đảm đang ngăn nắp như các mẹ đâu. Cơ mà chồng em thì tính lại cẩn thận sạch sẽ quá chừng cơ. Nên suốt ngày anh ý đi dọn nhà, chỉ sợ nhà bẩn. hị hị. Các chị thấy có ai cẩn thận đến mức trước khi đi ngủ là phải soi gương chải đầu như nhà em chưa?
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! topic rôm rả quá, chúc các mẹ đi làm vui vẻ, về nhà hạnh phúc với chồng nhé (u), rãnh rỗi ghé nhà em nghía Đầm mua về đi chơi, đi tiệc nha ^^
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! với em là đáng yêu còn không biết với các mẹ có thấy đáng yêu không nữa - chịu khó lắng nghe vợ hơn - hôm qua xã tặng vợ 1 cái hũ thủy tinh, đổ đầy nước và thả bên trong nó là những bông hoa cúc be bé xinh xinh -Đi ngủ thì ôm chặt lấy vợ và thủ thỉ....
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hi Hi! Top pic này đáng yêu quá! Em oánh dấu........
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hi, anh xã điệu hết phần vợ rồi. Chắc muốn đi ngủ cũng phải thật đẹp trong mắt vợ đây mà! ^^
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì thế này thì quá đáng yêu còn gì, vừa tình cảm vừa thực tế vừa lãng mạn! ^^
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! hix chồng mình thì đáng yêu nhất là lúc hát ru con hehe chỉ có 3 doạn của 3 bài hát dc chế hii đến cả 2 đứa cháu nó thuộc làu luôn
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! hix tặng quà thì chồng mình hơi kém vì lão ta toàn mua đồ đắt khét lẹt về tiếc lắm nhưng ko dám quát vì quà mà.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Ui, chồng ch lãng mạn thế. Em là em cũng thích lãng mạn lắm. hi hi