chào cả nhà ...... mọi người giờ này chắc đi chơi hết rùi nhỉ? chị ơi gà ta ở Lâm đồng sẵn lắm tháng nào em em cũng về quê 1 lần ... chị thích ăn thì nhắn em trước .... em hẹn mẹ chồng em gửi lên cho nhé !
Hum qua vui qua lam mat lun phan qua cua con tui pa ui,ca cai ao lanh chi Ha cho nua.Hic.....may hong danh co dau dc.
phù... em đã về đến xì gòn rùi nè. Sao hum nay tình hình 88888888888 k rôm thế nhỉ??? @ chị Hada ới ời: em có trong diện nhận được mail k mà sao k thấy j vậy c???
Chị Nhung ơi hum qua em thấy chị ốm nhìu chắc có nhìu chuyện phải suy nghĩ phải không?Hai mẹ con ròm giống nhau quá chỉ có ax chị là không bắt chườc hai mẹ con chị thôi,mập tí cũng đẹp mừ....\\/
sao mờ mất vậy chị???? chị tặng gì cho joan nhở đi HN làm giề xế,có en chư hông dợ ??? quà quà quà....ha ha ha ha ha
cả nhà hum nay đi en chư hết chị sáng nay còn đi thảo cầm viên nữa mệt chết đi được được cái hít thở k khí trong lành\\/\\/
dạ đi chung với mấy ng bạn mờ em toàn kiếm chỗ ngồi k hà mặc ai coi gì thì coi em lết hết nổi òi hi hi hi hi có cọp trắng là đẹp
TKS Hada nhìu nhé, thông điệp rất xúc động và có ý nghĩa trong mùa Giáng sinh này.....(u)(u)(u)(u)(u)
Úi...hèn chi.. chị đọc báo thấy có 1 member của Hội bà mẹ 10/10 vô tham quan...Khỉ reo quá chừng lun ời....
ác nha chị cũng có đi mờ nhem thèm người khác nì...hì hì hì nhà mình nghỉ kĩ ghê em đi tém phát rùi ngủ đơi. pp mí chị nhoa cả nhà ngủ ngon!!!