Thui, em đi ngủ, dưỡng sức cho mùa ăn chơi này và mùa chạy report..... Có cái bánh khúc gỗ noel dài 3 tấc, ai en thì qua mình nhe
trùi ....có 3 tấc mừ rủ ai en wa nhà ..... ừa wa nhà em oánh lộn rùi mới en bánh dc hở ..??? i nhủ i ...cất bánh noel cho kỹ vào hok thui trôm vô rinh bi chừ
Em dắt 3 bé lận, 2 nhỏ 1 lớn mừh chị. Em toàn nhào vô chụp ké với mấy cái máy kia k hà, sẵn đây thông báo nếu ai có hình gia đình hada thì cho xin với nhé, cám ơn trước.
hihihihi .... xem thim vài comment nữa ..tới comment của chị đừng nổi nóng nhe cưng [-o<[-o<[-o<
Chị mang giầy cao gót nên bị đau chân phải ko? em hôm qua cũng vậy, về tới nhà là quăng giầy ra liền.
bongcuame ui ...hum qua thấy ax em quay hay chụp hình khí thế lém nà ... post lên cho all xem iiii ...nen nỉ á ....thanksss
Tui hiền lắm bà ơi.........tui ko zí chạy như tina đâu.........tui chỉ đứng từ xa cầm vỏ sầu riêng ném thoai :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
he...he..hố nặng nè...mà hôm qua thấy xã nhà em 888 với bạn mà..vậy là 2 bé được tự do chơi..khỏi cần phải chạy theo giữ.
Gửi hada Chị xem mail rồi, chuyện vừa đẹp vừa hay nhưng sao kết thúc buồn quá....... Thông điệp rất có ý nghĩa...[-o<[-o<[-o< Cám ơn em nhé...(u)(u)(u)