Gửi Tina Em sao rồi, mệt quá phải khg ??? Giữ gìn sức khỏe nhá...đừng tự tin là mình khỏe lắm rồi thì khg cần giữ gìn đấy.......chị pái phục em lắm luôn á....
Hôm qua mình chụp ít hình lắm, vì mắc bận 888 nên quên chụp luôn ........ Thấy chị em nôn nóng xem hình nên có bi nhiêu mình post lên bi nhiêu xem đỡ nhé.....chờ mẹ tiểu cần, Bongcuame, chị Hà post lên...chắc sẽ đầy đủ hơn.......
Đầu tiên là khu vực yêu thích của các bé : bánh, trái cây, khoai tây và nước ép Kế tiếp là món ăn khoái khẩu của mình : chả giò hải sản Tiếp theo là Salad Nga và Gỏi Món ấn tượng :Vịt hầm sung sướng" Giới thiệu khai tiệc của MC ba Bắp Luộc và Tina Bé nhà mình nhập tiệc Hoạt động tích cực Mới khai tiệc là hết tiêu nước ép Chụp hình lưu niệm với các mẹ Ông già noel đọc tên các bé phát quà MC kêu các bé lên chụp hình với OGNE nhưng các mẹ cũng lên chụp ké Báo cáo là nhà twophuong chụp có bi nhiêu đó thôi à, up lên hết cho các mẹ xem đỡ ghiền thôi nhé.
Up hình xong òy, xem lại thấy đói bụng quá.....ước gì giờ này được trở về chiều hum qua nhỉ ??? thèm chả giò ghê.....
twophuong: chị chụp ít nhưng cũng dc toàn cảnh của buổi tiệc í chứ ....em thích mí tấm đồ ăn ó...xèm wa' cơ ..... con gái chị ăn hình quá ...... thấy hình vui ghê...thanks chị
vâng nó là hỗn hợp ....hay cocktail cũng là nó í ....... mọi ngừ thích là ok rùi .......lần sau phải tài trợ gấp đôi mí dc.....
Ừ, ngon lém....lần đầu tiên chị uống nước ép thấy ngon đó....trước giờ chị ít uống mấy thứ nước ngọt ngọt lắm.....hôm qua uống thử 1 miếng thấy ngon quay lại tính rót thêm thì....hết tiêu òy..... Hum nào chị đặt hàng mí được...
hahaha........đổi đê......sms qua nha. Tối hôm qua lúc gần tàn tiệc thấy cái ông cho thuê hội trường bưng nguyên tô cơm chiên dương châu với mấy miếng chả giò cua bể mà em cứ nhìn theo luyến tiếc :-(
Bà Cunbeo nhảy vô hóng chuyện rồi chạy đâu mất rồi ??? Hôm qua bà cũng mệt lắm nhỉ ...vừa làm công tác xã hội vừa trông 2 đứa nhỏ....đúng là người phụ nữ "giỏi việc nước, đảm việc nhà" nhỉ ???
Thôi mình đi nghỉ đây....ngày hôm nay ngồi cả ngày dạy con bé học ....mệt phờ cả người.....mai chị ta thi học kỳ 1 rồi...... Chúc Cả nhà ngủ ngon nhé.....G9.......bye..bye.......