Em hông thích đi thảo cầm viên lắm nhưng lúc bibong lớn lớn có thể chạy được chắc em cũng phải đưa bé đến đây chơi. Đi với AY mà còn kiu mệt. hahhhahaha
Chia bùn với Trang nhé, em có nhớ số xe ta xi không?Tên tài xế?Hãng xe?Lần trước, nhà chị bỏ quên đồ trên ta xi, ta xi ấy đem lại trả cho người nhà ngay lúc đó,vừa lên xe đi Đà Lạt, là người nhà bảo ta xi đem lại trả rồi!!!Chúc Trang tìm lại được ĐT nhé!!
thui,nếu mất trên taxi là coi như bỏ roài dễ gì lấy lại được chị chắc là hên lắm đó chị bạn em,chú chỉ trên đường ra sân bay về Mĩ,ghé nhà người thân chào 1 cái,kêu nó chờ,mà nó dông xe chạy lun,mất đồ đó chị. sau đó điều tra thế nào em k rõ,nhưng mất gần cả tháng ở lại VN làm lại giấy tờ...hic hic hic
chụp được vài tấm hình up lên cho cà nhà xem cho có không khí nhe! các chị em tập trung ngoài sân để nghe MC xướng tên...vào chơi lễ..từ trái sang phải.2 mẹ con cửa hàng đồ gỗ,2 mẹ con mẹ thương bi lắm,2 mẹ con two phương,2 mẹ con hv-cn,lucifer,mẹsusu76,3 mẹ con cún &beo,2 mẹ con bắp luộc,2 mẹ conmemummim,2 mẹ con papa famtran đứng giữa papa và mẹ cún&beo mấy chị em cười thả ga chỉ có phơ đang si nghĩ về đất mỹ... chị papa làm dáng điệu nghệ chưa?
Thanks chị, à em nhận được mail của chị roài, ko có gi chị. Em bị rớt cái điện thoại, cái thứ 2 rồi chị ui. Nhưng mà cái này quoèn hơn cái trước nên ko bùn bắng \, chỉ tiếc cái list tên bạn be` thôi.
Ư`, mất điện thoại thì còn mua được chứ giấy tờ thì hơi mệt em nhỡ. 2 người xứng đôi đó, cưới lẹ nha hihi=D>
Thanks chị, tại em cũng ko nhớ là rớt lúc nào nữa, nhiều lúc ẵm kutin rối khom lên khom xuống rớt hồi nào em ko hay nữa. Cứ nghĩ là của đi thay người cho nó hết bùn chi oi
Mebibong noi chí phải hehe, không biết tuonghuy mún chưa, nhưng mà nhìn anh chàng kia thì có vẻ khoái con nít lắm roài \\/\\/
2 vợ chồng trang nhiệt tình quá...có con nhỏ mà cũng tham gia đến hết chương trình..bé cũng ngoan nữa nè!.. vậy là năm mới có điện thoại mới rùi(buồn 5p thôi nhe em)!em xem và lưu lại số nhe...