0h ngày 19/3/2013: Các mẹ ơi em có tin vui, cực kỳ vui này muốn chia sẻ cùng các mẹ lắm! Hôm nay em chính thức khai trương shop, em gửi các mẹ một vài tấm hình sơ sơ mong các mẹ chung vui cùng em nhé! Ước mơ, tình yêu của em đây các mẹ ạ! Cảm ơn các mẹ nhiều lắm! (u) Mình mới tham gia diễn đàn và tập tành bán online cho có chút kinh nghiệm sống và được làm điều mình thích. Ngấp nghé tuổi 30 mà sao mình thấy thời gian nhanh quá, có những thứ chưa kịp làm mà giờ muốn làm đã muộn rồi! Các mẹ có như mình không? Mình xin chia sẻ trước nhé! Giờ mình có một mơ ước mà chắc chắn là mơ ước luôn là được đi du học! Nhưng chồng con rồi, cũng đã qua cái tuổi để tập trung cho học hành! Nhưng mỗi khi nghe tin bạn bè đi học hay làm được điều mình thích mình lại thấy tiếc và buồn! Mình thích kinh doanh nhưng không đủ quyết tâm để xa cái nghề của mình hiện nay vì nó cũng là tình yêu của mình rồi! May mắn vào đây gặp các mẹ làm online nên mình cũng mày mò để làm! Hôm trước khai trương shop rồi! Hì các mẹ ủng hộ và chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé! Chỉ đơn giản cổ vũ làm quen thôi là mình vui lắm rồi! Chìa tay ra chờ sẵn mong các mẹ nắm lấy nha! (u)(u)
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Vậy là bạn đã thực hiện được 1 nửa ước mơ của mình rồi..... cố gắng phát triển, sau này có tiền đi du lịch nước ngoài nữa... hihchúc mẹ nó may mắn và thành công
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Chào mừng bạn gia nhập ngôi nhà chung LCM. Chúc bạn có thật nhiều order....(u)(u)
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Chào mừng chị đến diễn đàn nhé. Mong rằng sau này mọi ước mơ của chị sẽ thành hiện thực hết.
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Welcome bạn đến với làm cha mẹ nhé
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? chào đón bạn đến với diễn đàn nhé mong là mọi ước mơ của bạn sớm đây sẽ ko còn là mơ ước nữa
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? khai trương chúc mẹ nó nhiều od nhé. em cug vừa đi làm nghề yêu thích và cũng tập tành kinh doanh hihi.
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Để em cởi cái găng tay ra, bắt tay mẹ nó cho khỏi thất lễ nhé. Mẹ nó không thực hiện được giấc mơ du học thì bây giờ học làm vợ làm mẹ cũng là mong ước của nhiều người rồi, đúng không ạ? Mẹ nó hãy vui vì những điều mình đang có nhé. Sau câu chào hỏi làm quen, chúc mẹ nó bán được nhiều hàng để thỏa ứoc mơ kinh doanh, có thêm nhiều bạn bè trên này nhé.
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Chuyện học hành ko bao h là muộn mà mẹ nó. Bi h mình ko có điều kiện đi du học thì mình cố gắng để có điều kiện, tạo điều kiện cho con của mình thực hiện ước mơ của mình. Chúc mẹ nó thành công nhé. Cho mình bắt tay cái nào, thời tiết Hà nội lạnh ghê, bắt tay cho thấy ấm áp
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Hai ngày ra ngóng vào trông mà chẳng có ai hỏi han, đang nghĩ chắc mình đóng tiệm sớm! Tối qua làm về em từ bỏ sự nghiệp buôn bán leo giường đánh giấc cho nhẹ người lấy lại năng lượng để tiếp tục chờ đợi! Không ngờ sáng nay ngủ dạy đã được các mẹ vào động viên em thế này! Hì hì, cảm ơn sự thân thiện của các mẹ nhé! Tặng hoa cảm ơn sự cổ vũ các mẹ ạ! (u) Các mẹ ơi lúc mới mở hàng các mẹ có rơi vào tình trạng như em không ạ? Hay em kém duyên buôn bán nhỉ? Hay tại mặt hàng em chọn không phù hợp ạ?
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Cũng mong được đi du lịch nhiều nhiều nữa nhà bên ạ! Bắt tay lại nhà bên cho ấm áp nhé! Ảnh avata của mẹ nó ngộ quá, ku con nhà mình cũng có cái na ná vậy, mỗi lần nhìn không nhịn được cười!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Cảm ơn chị em nhiều nhiều, chẳng mấy khi được thấy mình được nhiệt liệt chào đón thế này! Cũng mong chị em mình luôn có được ước mơ trong tầm tay!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Nhất nhà bên ấy đấy, chắc phải cắp sách sang nhà bên học hỏi nhiều!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Mẹ nó cẩn thận quá, mình thì cứ được bắt tay là vui rồi! Quả đúng là chị em mình làm vợ làm mẹ là số một ạ! Mong em cũng bán được nhiều hàng như các mẹ để không phải đóng tiệm sớm ạ!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Em cũng đang tâm niệm như mẹ nó đấy, lại dồn mơ ước lại cho con ạ! Không phải chỉ bắt tay mẹ nó đâu, ngồi bên cho sưởi ấm luôn ạ!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Chào mừng bác nhé, mới cái gì cũng khó nhưng phải cố gắng thôi bác ạ
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Bắt tay mẹ nó này! Ước mơ giống mình, cũng thích kinh doanh lắm. Khổ nỗi con cái vào rồi thì đố có làm gì được. Đành lang thang, mò mẫm dần dần thôi.
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Cảm ơn mẹ nó! Dù đã xác định trước là kiểu gì cũng khó khăn, nhưng đúng là chưa có kinh nghiệm nên sau ba ngày mà vẫn chưa nhận được order thì thấy nản cùng cực! Mình ơi cố lên!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Chia sẻ ước mơ với người có cùng ước mơ nhé! Nhìn vườn Phật Thủ nhà bên ấy đẹp quá, như bông hoa cúc ấy, làm mình nhầm lẫn!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Bắt tay làm bạn với em nè. Trước 30 tuổi chị cũng có nhiều hoài bão lắm, bi giờ 35 rồi nhìn chung những gì chị mong mỏi đã thực hiện được và hơn cả sự mong đợi nữa : Sự nghiệp, gia đình sẽ đến với em vẹn toàn , chỉ cần em có quyết tâm và cố gắng .Ráng lên em nhé.