Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Bắt tay kết nối vòng tròn lớn nào mẹ nó...Em cũng thích kinh doanh nhưng chưa có 1 mặt hàng chủ yếu nào. Giờ em chỉ lấy ít một khuôn giò xào về bán tết cho những người xung quanh thôi chứ chưa buôn bán gì mặt hàng chủ đạo cả.
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Không ngờ em được chia sẻ và học hỏi nhiều điều từ các chị đến vậy, đúng là chỉ cần sẻ chia với mọi người mình sẽ nhận được nhiều nhiều hơn mong muốn! Thấy mình cần nỗ lực nỗ lực nhiều hơn các chị nhỉ! Cố lên cố lên!!!!!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? tình trạng khó khăn chung mẹ nó ạ. Tháng vừa rồi em bị sếp gọi lên che xem bảng doanh số. đau hết cả lòng mề ( nh biết làm thế nào đây???? Ak phải. Em bán đồ cho mẹ và bé. tất tần tật luôn í ạ. mẹ nào có nhu cầu thì qua ủng hộ em với nhá
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Cho mình ôm cái nữa thêm tình cảm! Mẹ nó cũng cố lên, Rồng con cố lên! Chúc Rồng cõng Rắn phú quý về cho mẹ con nhé!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Cảm ơn nhà bên nhé! Khó khăn mà, mỗi người cố tí nhỉ? Chẳng mấy chốc lại tiếp khách không hết!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Cho em bắt tay với chị cái nào....... Chúc chị buổi sáng tốt lành nhé!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Tay chị đang lạnh, xoa xoa cho ấm, bắt cả hai tay em cho ấm áp nhé! Sáng tốt lành!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Em mới gia nhập diễn đàn, mong các bậc tiền bối chỉ bảo
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? làm quen, bắt tay với chị nhé, chúc chị mua may bán đắt...........
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Làm quen nhé nàng! Hì hì ^^.......Mình trước đây cũng nhìu mơ ước, nhưng từ khi có chồng, và có con, thì mình bik, ước mơ lớn nhất hiện tại của mình là phải trở thành 1 người mẹ tốt, phải chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, và mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất có thể! Và 1 phần ko thể thiếu để ước mơ đó khả thi, chính là TIỀN, vì nếu ko có tiền thì chả làm dc gì, nên mình đang tích cực kiếm tiền và tiết kiệm để lo cho con có 1 tương lai tươi đẹp hơn mẹ của nó! Chúc cho ước mơ của nàng sớm trở thành sự thật!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Cảm ơn mẹ nó nhé! Hi, chúc mọi người một ngày vui vẻ và may mắn!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? mình thích ước mơ của mẹ nó vì đó cũng là mơ ước của mình và mình cũng đang phải cố gắng. hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ, tâm sự những vui buồn trong cuộc sống gia đình ^^
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Cảm ơn em iu nhé! Chị mong nhận được cái mở hàng là vui lắm rồi!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Ủng hộ mẹ nó, chúc mẹ nó kiếm được nhiều thật nhiều xiền để lo được nhiều nữa cho tương lai!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Hic, em cũng có nhiều dự định và nhiều ước mơ cần thực hiện quá nhưng thiên thời địa không lợi gì cả nên đến giờ vẫn chưa thực hiện được, mong được làm wen với mẹ nó chia sẻ niềm vui nhé
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Nhìn bên ngoài còn đẹp nữa. Bạn nhầm là đúng rồi, nhiều người không biết quả này nữa cơ! Mẹ nó cố gắng lên nhé, vì tương lai tươi sáng.
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Hì, mình đang trong giai đoạn thấy não nề tợn! Bảo chả lẽ vừa mở hàng lại đã close lại, thế bõ như mình chịu đầu hàng sớm! Sở thích nên phải gắng bằng được! Nhưng mà vẫn thấy nản lắm mẹ nó ạ! Chẳng có mẹ nào nháy cho mình cái bảo hàng em không phù hợp, giá mắc quá chẳng hạn, cho mình vui! Hì!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Cảm ơn mẹ nó liên tục khích lệ mình nhé! Đúng là buôn bán không được quay sang được các mẹ ủng hộ thế này cũng an ủi nhiều lắm!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Hì hì, thì cùng hoàn cảnh với nhau mà. Lắm lúc tớ cũng nản, nhưng rồi 1 tia hi vọng le lói là lại vực dậy tớ ngay. Ấy quên chưa vào xem sản phẩm nhà ấy. Cũng đang có nhu cầu đây.
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Có nhu cầu nhà ấy sang ủng hộ tớ luôn đi! Tặng xã để ảnh thương mình hơn!