chị sợ ho nhất đó...có những lúc phải nén ho...em mua kẹo ngậm con tàu ngậm xem... chị nhớ lúc sanh nhóc bo ..tự nhiên mắc ho quá má sợ rách vết mổ..thế là mua ngậm ,thấy hiệu quả em à!
thui,cái này chị kg công nhận đâu...em mà nhút nhát thì hổng ai dạn ...tại thấy đông quá nên bé sợ vì chưa quen chỗ đông người thôi!
trời ơi em nhát thít hà chị, mà chị nhìn sao mà bữa chị phán em ăn hiếp ox em vậy, coi vậy ko phải vậy đây ah nha
Dưng mờ...so với tài năng và vóc dáng của em, chị thấy...nhiệm vụ giao cho tuonghuy chưa xứng tầm!!!Hehe, cố lên nhe em, vì ngôi nhà 10/10 thân iu, lăn xả vào em nhé!!!=D>=D>=D>
vâng,bữa sau em sẽ cố nữa...he he he he.... tại coi tướng em vậy chứ dỏm lắm chị ơi,yếu xìu... để zìa luyện thể lực thêm..he he he he hi hi hi.....tại Beo nhìn ghét quá cơ....hơ hơ hơ...zai em cứ me me chọc Beo hoài à
hôm qua đi chơi lòng vòng roài chiều tối đi chụp hình noel ở sài gòn có gặp gia đình ngocthu207 ở thương xá tax nữa.... roài đi thanh đa ăn lẩu cua..... điu về mệt quá ngủ luôn....ehehheh
công nhận bé này được việc, không có bé thì bé Tina cũng quay cuồng đấy nhỉ.. Mà này ku nhà em được đấy, hehehe...
Chị ơi, lysopaine ngậm tốt lám, chị thử xem, em cũng vậy, ho là cả tháng!!!!Ráng kềm chế, đừng ho, cứ như mình đang đứng trước sếp, người yêu thửơ xưa, ho ít lần tí là nó bớt liền hà!!!=D>=D>=D>
em em mắc chạy cửa trước, cửa sau lo chương trình roài chị ợ...muh hỏng sao đợi có phim chị sẽ thấy em ngay muh...vì em đóng vai trò cô tiên xì teen...ehehheheheh
cô tiên xì teen đứng cạnh MC chiên nghiệp cấp phường có run bần bật không, hehe????Chị thấy cô tiên xì teen xanh lè hà!!!
vào mạng du hí đó bà! và t đang cai đây ...ngày mai t đi metro,thứ 4 đi đầm sen với trường của 2 con là thấy kg vào 2 ngày rồI!...lần nào trường đi chơi t cũng phải theo hộ tống cho con hết
Xin chào cà nhà!!! Chúc buổi sáng đầu tuần vừa vui vừa khỏe. Từ họp nhập tiệc Noel với cả nhà đến giờ mình vẫn còn cảm giác hạnh phúc lâng lâng................. K bít nói gì, chỉ bít chân thành tri ân : "Xin cảm ơn mọi người"
cám ơn em ..hôm bữa cho chị mấy cái ti sữa ...tối đó cũng là tối chị cai bình cho bo.. vì cô tiên và ông già noel nhắc bé kg được bú bình... mong là bé nghe lời cho chị qua được cái ải này!
Thực sự mấy viên ngậm đó là thuốc kháng viêm. Có thể làm thế này nhé, nếu không thích ngậm thuốc. Cái này là bài thuốc mừ mẹ mình học được của mấy ông thầy thuốc chữa cho mấy ông cốp ở HN. Rất đơn giản, gừng sắt chỉ, rồi xào với mật ong cho nó sít sít lại là được. Cho vào lọ sạch, khi nào ho, lấy 1 miếng nhỏ ngậm... Mình bị ho kiểu đó rất nhiều, ít nhất là 20 năm, mỗi lần ho là xin lỗi đi ra ngoài đứng cả phút ấy, mà dùng thấy cực kỳ hiệu nghiệm. Thử làm xem.