Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ớ ờ...thía có phải 0 nhỉ???hay c Sâm lại đánh trống lảng thía nhỉ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Biết ngay là mình lặn không vào nhà thế nào các mẹ cũng cứ nghĩ mình om hàng mà.Khà khà...đầu năm lắm người tưởng thế thì chắc chắn năm rắn thế nào nhà cháu cũng có 1 rắn con cả nhà nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hớ hớ em cũng được vinh dự ở trong cái danh sách om hàng ah. Thật là mừng quá đi, nhưng mà thông báo với các chị là hôm nay em mới được chỉ thị dùng que thử RT ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, đúng thật c nhỉ?time đầu e thấy sao lâu thía chứ. c cố gắng qua 3 tháng giữa trở đi sẽ thấy time trôi vù vù í c ạ, rùi chẳng mấy chốc mà lại đc nằm ôm con thui í mà. Khi nào đi khám mốc 12w về thì thông báo cho cả nhà bít c nhé! trời lạnh thía này nhớ giữ gìn sức khỏe!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em vào nhà hóng tin vui của 3 mẹ, cứ nghĩ là chị Hiền,chị Hải An, em Hạnh vậy mà ứ phải , ko biết là ai ta??? tò mò thía ko biết? trời lạnh quá các mẹ om hàng nổi lên cho ấm tí nào, cả nhà làm bữa tất niên hoành tráng nữa !!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng đoán là Zenda và chị congaixinh, thế mà lại không phải! Tò mò quá, không biết 3 mẹ nào mở hàng nhà RR mình năm mới chị nhỉ!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chắc chắn rùi c ạ, c cố lên nhé! tháng 11 là lịch của c rùi đúng 0 nhỉ? hay là đợi sang năm cho nó chắc chắn c nhỉ???chậm mà chắc mà!:-\"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trời ạ,ai cũng tưởng chị,ước gì là thật nhỉ.Nói đến tất niên làm xèm lắm rồi đấy.Mama ơi,chủ toáp ơi lên kế hoạch đi thăm em Kem,em Gấu trước Tết rồi làm bữa tất niên hoành tráng thôi.Iem nhớ mọi người nhà mình quá rồi.Hic......
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vâng bác ạ em toàn bơm vào má mà phải nhẹ nhàng ý may quá cách này TL nhà em lại chịu ăn nên đỡ lo rùi ạ,mẹ yên tâm đi làm. @ Hienlinh và Trang coi. Haelee đã vote cho các bé nhà RR rồi nhé, yêu quá đi. chị cũng muốn cho TL đi thi mà lười quá hii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Oánh dấu lội đến đây rồi hí hí hí................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! rồi tháng tới sẽ là thật em nhé, ko nhầm nữa đâu. Ủn mông cho cô cái thật mạnh nào!!!! chị đã 12w rôi nhanh thế nhỉ? sắp hết nghén rồi chị ạ, cố lên chị, hết nghén ăn bù ạ! trời lạnh chị giữ gìn sức khỏe và ăn uống đồ nóng cho ấm nha!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cám ơn chị nhé, nhà mình dạo này thích chơi trò ú tim, người này cứ tưởng người kia, người kia cứ tưởng người nọ, vui phết chị ah. Em cũng hi vọng năm mới thắng lợi mới đây ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trời lạnh này lẩu chị nhỉ? xèm quá di mất! !!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đang tay xô tay tay gậy sẵn sàng chiến đấu rồi đây ah. TL ủn cô một cái thật mạnh nhé. Em là em yêu cái chú bộ đội nhỏ này lắm cơ. Lâu lắm không thấy chị show hàng chú bộ đọi nhỏ nữa chị.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em nghĩ có chị lục gia và chị nhóc tin
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! uh nhỉ lâu quá ko cho chú bộ đội nhí lên hình, để tối về chị dùng máy tính up hình lên khoe cả nhà nhé!trông dạo này TL đểu lắm ý hiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tối hôm qua em đi vệ sinh thấy 1 ít máu nhưng hôm nay trộm vía ko thấy nữa, em cũng ko đau bụng... đầu giờ chiều em vào việt nhật khám...hi vọng con ko sao.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ha ha nàng này ngoi lên từ đâu mà giờ còn cho Nhoc Tin vào danh sách ủ 2v nữa chứ =)) =)) Chị cũng không phải nhé, vẫn đang giai đoạn uống thuốc kích trứng thôi he he
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đêm qua chị mơ đến bế Tùng Lâm em ạ, bế rồi hôn hít như thật mới đểu chứ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ặc em nhầm tên đấy...chị tilu chứ nhể..........................