hồi trước cũng không cho xem nhưng mà mình xem rồi, cũng thấy ok. Thằng em mình (bố trẻ con rồi) mà vẫn xem say sưa đấy, hai cậu cháu còn bàn luận cơ, chỗ nào cháu không hiểu còn giải thích cặn kẽ). Không cấm được đâu, bây giờ mình thay đổi quan điểm đối xử với bọn trẻ rồi, cho tụi nó xem chút xíu, đến lớp, chơi với bạn, các bạn nói, nó đỡ ngơ ngác... hòa nhập cho dễ. Chỉ phải cái, thằng anh xem thì con em cũng xem, thằng anh mặc áo Ben10 thì con em cũng đòi, bó tay luôn
có chị nào giúp em làm cái thẻ metro k? em hay đi,mờ mỗi lần đi là phải mượn,phiền mà mệt quá! có hôm tính đi,mờ qua mượn thì k có...hic hic hic...thảm thương
em mới xem hình chị nhìn trẻ ..... mãi em mới nhận ra đó ..... đang tiếc hùi hụi vì ko dc đi chơi nè chị .... cứ lúc quan trọng nhóc lại lăn ra bệnh chứ .....
chị cho em ngày trước đi nhé ! để em còn biết nhé ! và lấy con còn sống lên hay làm thịt rồi gửi lên ah ! em ăn gà nhưng ko biết làm thịt lên mẹ và Dì toàn làm thịt rồi gói gửi lên cho em thôi ah ! có gì chị nhắn em nhé !
nói tới cái thẻ metro , chị có tới 3 cái mà cho 2 cái ... giờ còn 1 mà ko biết bữa vừa rồi đi metro rồi cất đâu mà bữa Thứ 6 bà chị mựon tìm ko thấy ....
chị thoáng ghê nha! con bé nhà e nó kg thích viết chữ mà lại ham vẽ ,em đang đau đầu việc này ...bây giờ bo cũng bắt chước vẽ vời nữa..chị có biết phim nào về ham học kg chị?
bé khỏe chưa em? Trời bệnh gì mà đúng lúc ăn chơi vậy. Thôi để dịp khác cũng được em, phải cái phải nhờ ông già Noel đến tặng quà cho vậy. Nói chuyện OGNE, thằng cháu mình, mẹ nó bận quá không tổ chức Noel được, ở lớp cũng chỉ tổ chức đơn giản. Nó bảo với mình thế này: hôm qua ông già Noel tính đến mà mây nhiều quá xe tuần lộc không đáp xuống được, ông chỉ thả quà xuống rồi lại phải đi tiếp...
Trời ơi, lại còn đòi chui vào chuồng gấu nữa, hix hix. Em mới đẻ bibong là đầu tiên nên chẳng có kinh nghiệm j c ơi. Thế này thì đến lúc bibong đi học em cũng phải theo sát mất. Bây giờ mới có 11 tháng thôi mà nghịch lắm lắm luôn. Mà công nhận 2-3 cô mà trông được tất cả em thấy quá giỏi. =D>=D>=D>
hehehhe, chắc c hay 888888888 với các cô nên mới được đặc cách đúng hông??? Em thấy bọn trẻ con thường sợ cô hơn sợ mẹ đấy chứ. Cháu gái em lười ăn số 1, quát mắng dụ dỗ làm thế nào nó cũng k chịu ăn, thế mà đến lớp cô bắt ăn hết được hẳn 1 bát. hehhhee
:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe: giờ tui mới bít bà ko có con mắt thẩm mỹ nha, tui zậy kêu ròm. Trong hội tui thấy Hội chảng với chị papa là có con mắt thẩm mỹ nhất đóa hehehe Uhm, để khỉ đẹt lên lịch rồi làm luôn.......ăn hết mấy cái tiệc này tui nghi bà lăn luôn á. Mai đi HN nhớ giữ gìn sức khỏe nha, nhất là cọp con đó. Bà đừng ham chưi quá lại bỏ quên đồ thì mịt nhất là quà của tụi tui
Tình hình là nhà mình 8888 chậm lại, mình bịnh nên lê ko nổi...mà ngồi ngó thì ko cam tâm. Thế có chít ko chứ
cái này thì bó tay, con nhà mình chỉ thích làm toán hoặc tiếng Việt thôi, ngồi vào bàn học viết là ngứa tay, ngứa chân, mỏi lưng, từa lưa ấy. Nhưng mình hỏi mấy đứa bạn có con học lớp 1 nó nói là rồi cũng ok thôi, lên lớp 1 nó tập trung hơn nhiều. Nó ham vẽ, cứ để nó vẽ, biết đâu đấy là năng khiếu đó..