3 tháng giữa: Hết nghén rồi, Các mẹ tăng tốc, cho con phát triển, bình an, mạnh khỏe.

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Mẹ Nấm Bông, 6/12/2012.

  1. thongoc2212

    thongoc2212 Bỉm giá rẻ -0984.648.696

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,342
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 3 tháng giữa: Hết nghén rồi, Các mẹ tăng tốc, cho con phát triển, bình an, mạnh khỏe

    Em nghĩ đến uống sữa cũng ngại, cơ mà vì con nên cố phải uống cho nó đủ, tối cứ ăn đc lúc là em đói meo, em lại ngại ăn đêm nữa nên mua sữa uống. Nhưng đêm hay phải dậy đi VS lắm. Đợt này em lại hay dậy đi VS lúc 4h sáng chứ, hức.
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng giữa: Hết nghén rồi, Các mẹ tăng tốc, cho con phát triển, bình an, mạnh khỏe

    Đêm nào chị cũng 1 lần dậy đi VS và pha sữa cho bé Sóc mà.
    Đến lúc to bụng á, còn đi nhiều hơn cơ.
     
  3. Pa2ya

    Pa2ya Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    2,005
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 3 tháng giữa: Hết nghén rồi, Các mẹ tăng tốc, cho con phát triển, bình an, mạnh khỏe

    Mình thì 1 đêm đi vệ sinh chồng đếm đc 4 lần. Mình cũng chả bit là bao nhiu lần nữa. Chồng bảo: vợ đi vệ sinh lần nào chồng đều biết lần đó. Vào lần nào cũng run cầm cập, chồng định hỏi 1 câu sao đi lắm thế thì đã khò khò từ bao h. Đc cái mình ngủ cũng ngon giấc, đi xong vào mấy giây sau đã lăn kềnh rùi. hi hi...:rolleyes:
     
  4. thongoc2212

    thongoc2212 Bỉm giá rẻ -0984.648.696

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,342
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 3 tháng giữa: Hết nghén rồi, Các mẹ tăng tốc, cho con phát triển, bình an, mạnh khỏe

    Em thì từ tối đến lúc ngủ nếu uống ít cũng phải đi 5 lần, hôm nào trót uống nhiều nước rau + ăn thêm hoa quả thì có mà chục lần. ngủ 1 mạch đến gần sáng em mới dậy đi lần nữa. Đợt này em lại tỉnh ngủ lúc 4h nên buồn buồn là đi luôn. Mấy hum nữa uống thêm sữa bầu vào thì chắc đêm phải tỉnh dậy mấy lần ấy.
     
  5. vanlt

    vanlt Vân ốc - 0934.280.476

    Tham gia:
    27/1/2011
    Bài viết:
    21,727
    Đã được thích:
    10,241
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: 3 tháng giữa: Hết nghén rồi, Các mẹ tăng tốc, cho con phát triển, bình an, mạnh khỏe

    trộm vía em uống nước cũng nhiều nhưng đi vệ sinh điều độ lắm, mà kiểu như theo giờ ấy. đặc biệt là tối em ko bị đi đêm :D, ngày thì cứ mặc định 2h em đi vs 1 lần. vẫn uống đủ 2l nước/.ngày. hi
    mà bên bà thỏ bán sữa à? công nhận sữa đợt này lên giá, xo tăng 30k/1họpp 400g mà. bà bảo uống sữa gì mà con lên cân thế
     
  6. maithuhnd

    maithuhnd Gối bà bầu 01234.207.888

    Tham gia:
    29/10/2011
    Bài viết:
    7,383
    Đã được thích:
    1,770
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 3 tháng giữa: Hết nghén rồi, Các mẹ tăng tốc, cho con phát triển, bình an, mạnh khỏe

    Mấy tháng nữa sẽ còn đi nhiều hơn, thôi chịu khó vậy, nhà vs mà xa thì cứ sắm cái bô có nắp trong phòng, cho đỡ lạnh và nhanh, không đi vs xong lại tỉnh cả ngủ.

     
  7. maithuhnd

    maithuhnd Gối bà bầu 01234.207.888

    Tham gia:
    29/10/2011
    Bài viết:
    7,383
    Đã được thích:
    1,770
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 3 tháng giữa: Hết nghén rồi, Các mẹ tăng tốc, cho con phát triển, bình an, mạnh khỏe

    Trộm vía cứ khò khò ngon như vậy là uki rồi... hi hi...

     
  8. thongoc2212

    thongoc2212 Bỉm giá rẻ -0984.648.696

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,342
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 3 tháng giữa: Hết nghén rồi, Các mẹ tăng tốc, cho con phát triển, bình an, mạnh khỏe

    Uống sữa của Nactalia của Pháp bà ah, vị vani mà nhạt nhạt dễ uống chứ k ngọt gắt đâu, mai tăng giá nên tui tranh thủ lấy ít về uống dần, bà có uống k? tui lấy theo suất NV nên đc ck 10% nữa mà. Lấy thì tui lấy hộ cho, mai bắt đầu sữa tăng lên 26k/lon nữa, hức
     
  9. thongoc2212

    thongoc2212 Bỉm giá rẻ -0984.648.696

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,342
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 3 tháng giữa: Hết nghén rồi, Các mẹ tăng tốc, cho con phát triển, bình an, mạnh khỏe

    Nhà VS nhà em ngay trong nhà nên cũng tiện ah, đi thuê nhà toàn thuê VS khép kín thui ah.Em cứ để sẵn cái áo ngay cạnh giường, dậy lấy áo mặc, xong chiu trong chăn khò tiếp, lần nào dậy xã cũng biết nên em cứ vào giường là xã kéo chăn cho, hì.
     
  10. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng giữa: Hết nghén rồi, Các mẹ tăng tốc, cho con phát triển, bình an, mạnh khỏe

    Híc, có mẹ nào lần 2 như tớ ko nhỉ? Nghe đứa bạn than khổ về chuyện đứa lớn ghen tị với đứa bé, cuối cùng phải tách nhau ra, ở 2 nơi khác nhau mà mình nản quá! Ko biết xử lý thế nào đây.
     
  11. thongoc2212

    thongoc2212 Bỉm giá rẻ -0984.648.696

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,342
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 3 tháng giữa: Hết nghén rồi, Các mẹ tăng tốc, cho con phát triển, bình an, mạnh khỏe

    Tùy từng bé đấy chị ah, đó là do tâm lý của trẻ, khi mẹ chưa có em thì thường dồn hết tình thương vào bé, nên khi có thêm em sẽ bị san xẻ tình cảm nên bé ganh tỵ. Cháu em cũng vậy, con đầu nên bố mẹ, ông bà chăm lắm, dù nó rất tự lập nhưng cũng rất nhõng nhẽo với ông bà, đặc biệt là mẹ. Khi chị dâu em đi khám biết có em bé ( lúc đó cu cậu là 9t rồi), mua lon sữa bầu về uống, cu cậu thấy có sữa tưởng mẹ mua sữa cho mình uống nên vào xin phép mẹ để khui uống, mẹ bảo là " sữa của mẹ đấy, con k uống được đâu, hôm nào mẹ mua sữa khác cho", nó nhìn hình thấy bà bầu nên biết mẹ nó em, thế là tủi thân ngồi khóc mất 1 ngày đó. Bố mẹ, ông bà động viên mãi nó mới nguôi ngoai bởi từ bé nó thiếu tình cảm của mẹ do bố mẹ đi làm xa. Đợt đó mỗi lần về em cũng toàn ngồi thủ thỉ nói chuyện với nó cho nó đỡ tủi, nó cũng nghe lời ông xã em và quý xã em nên nó bảo " mẹ sinh em bé rồi có thương cháu nữa k?", nghĩ tội nó lắm ấy. Giờ thì nó quý em lắm, đi học về toàn trông em cho mẹ dọn dẹp cơm nước, nhiều lúc còn tranh bế em với ông bà nội nữa đấy. Chị bây giờ cứ nói chuyện với Sóc, hỏi có em con có thích không? có em thích lắm.... dần dần bé sẽ quen chị ah. Quan trọng khi sinh bé thứ 2, người mẹ đừng quá quan tâm đến con nhỏ mà quên bé lớn làm cho bé thấy mất mát và tủi thân sinh ra đố kỵ với em nha. Nhà em các anh chị đều sắp có tập 2 rùi, nhưng đứa nào cũng háo hức có em lắm ấy, nhiều lúc thấy mấy nhóc ngồi nói chuyện với mẹ như người nhớn mà buồn cười, nó ra vẻ anh chị cả mà. Mẹ có bầu còn tranh việc với mẹ k cho mẹ làm nữa cơ.
     
  12. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng giữa: Hết nghén rồi, Các mẹ tăng tốc, cho con phát triển, bình an, mạnh khỏe

    Lúc chị chưa có bầu, toàn bảo nó là con ngoan thì mẹ đẻ em bé cho con bế con chơi nhé, nó đều gật đầu vui vẻ. lúc mới có bầu, chị hỏi là có thích có em ko? (vì bình thường nó thích em bé lắm ý, đi ra ngoài thấy em bé là bắt mẹ bế em về nhà mình, chị có bế đứa khác nó cũng ko ghen mà chỉ xui mẹ là bế về nhà mình). Sau dần dần cả bố cũng bảo là nó sắp có em rồi chỉ là em bé ở trong bụng mẹ. Bây giờ cứ hỏi em bé đâu là nó chỉ và bảo: em bé trong bụng mẹ Loan, rồi thơm vào bụng mẹ, nói yêu em lắm. Hôm nọ lại hỏi nó là con thích em bé tên là gì, Cá hay Bim, nó chọn tên Bim. Bây giờ hỏi em tên gì đều trả lời em tên Bim, và bảo là yêu em lắm, em ngoan rồi chị yêu, chị bế em... Đấy, bây giờ là thế mà ko biết lúc đẻ ra sẽ như thế nào nữa? lo lắm. Nếu lại thêm mọi người nói là Nó sẽ bị ra rìa nữa thì chắc là sẽ khủng hoảng đây
     
  13. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng giữa: Hết nghén rồi, Các mẹ tăng tốc, cho con phát triển, bình an, mạnh khỏe

    Còn bạn chị kể nhà nó như thế này đây:
    "Chị ở nhà với mẹ và e thì nhiễu vô cùng, cả nhà đều mệt mỏi vì lúc nào chị cũng dễ tổn thương và rơi nước mắt. Ví dụ e khóc, mẹ nựng e. Ngoan nào, mẹ yêu con nào. Thì chị s xông vào, mẹ, mẹ phải yêu con chứ... Lại giải thik, mẹ yêu con, mẹ yêu cả em bé nữa, con ngoan, mẹ yêu 2 chị em. Lúc nào cũng phải động viên chị, chị giỏi lắm, chị ngoan lắm, e bé yêu chị kìa, e bé cười với chị đấy... nhưng chỉ cần lúc chị hư, mắng chị 1 câu là nước mắt tuôn xối xả vì chị tủi thân. Bế e cũng phải nhìn ý chị, chị vui thì k sao, chứ chị đang bị mắng mà bế e là chị xông vào ngồi tranh. Bt, chị ngủ 1 mạch đến sáng, nhưng có e thì 3h sáng chị dậy mè nheo k cho mẹ chăm e..."
     
  14. thongoc2212

    thongoc2212 Bỉm giá rẻ -0984.648.696

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,342
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 3 tháng giữa: Hết nghén rồi, Các mẹ tăng tốc, cho con phát triển, bình an, mạnh khỏe

    Nếu bé nhà chị như vậy cũng k đáng lo đâu chị ah, sao khi sinh bé thứ 2 mình chú ý 1 chút đừng chăm bé quá mà quên bé lớn. Mẹ chăm bé nhỏ thì bố chăm bé lớn như vậy bé k bị tủi thâ. Chị đừng lo lắng quá nhé. Cháu gái em nó còn bảo" con thích mẹ sinh em trai cơ, k thích sinh em gái đâu", bởi nó có 2 cô em gái họ đanh đá toàn giành đồ của nó, nên nó k thích con gái, nó bảo " em trai thì con thích bởi con sẽ nhường đồ cho em, còn em gái thì con k nhường đâu", hức.
     
  15. thongoc2212

    thongoc2212 Bỉm giá rẻ -0984.648.696

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,342
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 3 tháng giữa: Hết nghén rồi, Các mẹ tăng tốc, cho con phát triển, bình an, mạnh khỏe

    Bọn trẻ con nó nhạy cảm lắm chị ah, nên mình cũng phải chú ý keỏ nó tủi thân thì khổ.
     
  16. chipaoe

    chipaoe Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/4/2008
    Bài viết:
    9,208
    Đã được thích:
    1,598
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 3 tháng giữa: Hết nghén rồi, Các mẹ tăng tốc, cho con phát triển, bình an, mạnh khỏe

    Đứa lớn nhà tớ cũng thế.
    Hơi tý rơi nước mắt .nói to cũng thấy ông con tủi thân.
    Ko bít sau này có ganh tỵ với E ko nữa.
     
  17. hoatuyet8387

    hoatuyet8387 Mẹ Cò

    Tham gia:
    1/1/2013
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 3 tháng giữa: Hết nghén rồi, Các mẹ tăng tốc, cho con phát triển, bình an, mạnh khỏe

    Ui trẻ con mà mẹ nó, hay tủi thân vì tình cảm bị san sẻ. Người lớn cũng thế thôi, có điều biết tiết chế và để trong lòng, con trẻ thì trong sáng nghĩ gì nói vậy, theo em thì khi các bé lớn hơn biết suy nghĩ sẽ hết thôi...
     
  18. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng giữa: Hết nghén rồi, Các mẹ tăng tốc, cho con phát triển, bình an, mạnh khỏe

    Thế mà bố nó lại còn bảo dần dần tách mẹ ra. Tách thì nó càng tủi thân hơn ý.
    Phải san sẻ, mẹ chăm mỗi bé 1 tí thì mới đỡ chứ nhỉ?
     
  19. mina1011

    mina1011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/8/2012
    Bài viết:
    9,644
    Đã được thích:
    3,130
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng giữa: Hết nghén rồi, Các mẹ tăng tốc, cho con phát triển, bình an, mạnh khỏe

    Con mình lớn lắm rồi mà tối ngày nó còn cứ hỏi mẹ có thương con không?
     
  20. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng giữa: Hết nghén rồi, Các mẹ tăng tốc, cho con phát triển, bình an, mạnh khỏe

    Ôi, những tâm hồn mỏng manh dễ vỡ. .
     

Chia sẻ trang này