Em ngưỡng mộ tấm thiệp của chị chuẩn bị dùm OGNE quá!!!Mẹ tâm lý và lãng mạn quá chừng chừng!!Cho em xin 1 trang!!!=D>=D>
dạ có hình người khác em vẫn đi được nó cũng dễ,nói thẻ cuả người nhà cũng được. với em thấy nó cũng chả hỏi gì chị ạ nhưng mệt mỗi lần đi mượn thui.
bây giờ kg còn 888 nữa vì chị đâu có đi đón con có bác giao cơm trong trường chở về nên kg có dịp nữa...nói chung trong lớp cô giáo kg được đóng góp của phụ huynh khoản gì cả...mà chị thì bảo nếu lớp cô cần gì thì nói với chị chị sẽ ủng hộ. nói chung mình cũng vui,nên các cô cũng vui lại...vì chị kg đi xe được nên chị ngồi chung ,đi chung nên khó ...chứ p.huynh muốn theo con thì đi đến nơi,tự mua vé vào thì kg vấn đề gì!
còn chị thì xí cái đĩa gỏi ....... đi vòng vòng tìm bịch đựng ...tiện đường ghé 888 tí ...... lúc quay lại ....hỡi ôi cái đĩa gỏi k cánh mừ bay .............
chạy đâu mừ chạy chị ........... em đang lội nè ....... có 10 trang ráng lội ...k thui lát tí nị dô .... em lội rụng cánh lun à :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
he he he nói chi xa, em đây còn thích xem nè, em và thằng em trai ngoi xem say xưa theo tụi nhỏ, mà có 2 loại vừa phim hoạt hinh vừa người đóng thật đấy ah
chị có cửa hàng hay dư thẻ thì cho tuong huy cái chứ mỗ lần đi lại đi mựon thì cũng phiền thật đấy .....
gì mà sớm thế...mua giờ này ăn đến lúc đó là hết òi! chị đi metro quận 6 ...thấy nó đối chiếu cmnd và nhìn kĩ lắm ...mình đi mua mà nó khó ghê...hôm chị dọn nhà cũng mất rồi nên đi ké bà chị em bạn dâu và nhỏ em ..