đúng òi ... có ngừ nhầm kiu chú nữa í chị ....hehehehe ...... chắc hén ún sữa voi chị nhở .??? hehehehe hum bữa dìa đến nhà ...mở laptop lên ... tính cho Bo ngủ em vào ... ai dè ... em ngủ lúc nào k bít .... còn Bo thì còn chơi máy bay đến hết pin .... :roll::roll::roll:
đúng đó chị ...có năng khiêu vẽ đi thi nét vẽ xanh đấy! nhưng học chữ quan trọng hơn...chị à cu bo bỏ bú bình 2 hôm rồi đấy...chị thấy con em nó tin ông già noel ghê kg? vậy là em logic hiệu quả chị nhỉ!
q2 này dễ lắm chị ơi. làm khó quá thì sao buôn bán được. như cả gia đình mờ có 1 thẻ thì seo,chả nhẽ mỗi lần đi là phải ng đó đi theo đối chiếu cũng cực. em nghĩ nó nên linh động hơn chứ ta
ai mà chẳng có tướng đó. Chị thì cũng thoải mái, lúc nào cũng nghĩ mình được hưởng, dù đang cong mông lên làm, thế là tâm lý thoải mái, chẳng bao giờ kêu ca. Vì mình làm cái này vất vả chút nhưng mình hưởng cái khác vui vui chút=D>=D>=D>
Chị hông biết đi xe hở chị??? Em thì chạy vù vù ( hồi chưa bầu thôi, bây h thì đi chậm như kiểu các bà già hay đi í ) mỗi tội k biết đường. hehehehehe. Chị thuê người ta đón còn giùm à??? Chị nói với cô như thế bảo sao chẳng đc đặc cách.
em quên bịch đồ , hay có tìm mà k thấy ...????? thùng nước ép ........ cỡ cân năng của Joan ..... 16kg , đc k ??? nếu k đc cũng k sao ........... đi vịnh hạ long đẹp lém ...chụp nhìu hình vào nha ......... vào hang thích lém đấy ...đi tận hưởng trọn vẹn nhé......em sẽ thích lém ó
mẹ bé huy tìm lại đi ,lạc trong nhà thui sẽ tìm ra mừ...cho tường huy đi ...em nó ở xa tít mù!=D>=D>=D>
hi hi tuong chi co may cai chi cho chứ ! máy 6 chị ơi tự nhiên em đau một bên bụng quá ... bên tay phải ấy .....
hôm cu nhà mình về hỏi "Mẹ ơi gà cồ là gì ạ?". Mình giải thích cặn kẽ cho cu cậu hiểu xong rồi mới hỏi "Sao con hỏi vậy?". Cậu bẽn lẽn trả lời "Tại con viết xong cô bảo là như là gà cồ ấy"... Lại phải giải thích thêm hồi nữa....
ah, Nhung nói mới nhớ ra, hum đó người ngoài ra vô tùm lum mà mình cũng ỷ y quăng đồ búa xua hết trơn, cả nhà kiểm điểm coi ai còn mất gì không? mà hum bữa phơ để đồ em ở đâu dzợ
Giống nhà này, thỉnh thoảng cũng đau vật vã lun....ngủ 1 giấc đến sáng thì hết...bác sĩ bỉu do 'trứng rụng', có ngừi đau, có ngừi hổng đau, mình bị rơi vô trường hợp 1 nên chịu thui
cái vụ này là e đoán sai nè! chị chạy xe như bay đó...lúc chưa chồng con.năm 16,17 t đi chơi giữa biên hòa và đồng nai như ăn cơm bữa . ...sau đó bị đụng xe trên cầu chữ y...gần 3 tháng mới đi được nên tởn.. sau này có bầu chồng chở kg riết quen và nhát luôn...nếu chị có chạy xe lại chị chạy xe số thui..chứ xe tay ga chị sợ ...mà ai cũng nói tay ga dễ chạy hơn đúng hông?chị thuê bác giao cơm đưa bé về...vậy mà khỏe chứ đi đón kg ngày nào cũng mè nheo đi st vì trường nhìn qua là st mà!