nếu biết số tài gọi lên tổng đài , càng nhanh càng tốt ( vì sợ khách khác lên xe họ lấy chứ nhìu khi tài xế cũng k bít) ...có lúc cũng tìm lại dc ... bởi vậy chị mà đi tãi lúc nào chị cũng nhìn số tài hít á....
Em thấy ai mà bị ngã xe xong hầu như toàn sợ k dám đi xe nữa. lần trước em cũng bị ngã 1 lần chân sưng vù k lết nổi mất hơn 2 tháng, lúc đầu còn chủ quan lúc sau sợ phát khóc í, vì chân sưng to bằng 2 chân cộng lại ( nghe ghê nhờ, hihihihi). Em thấy xe ga đi dễ hơn, em đi xe số ngốc lắm, vì cứ lên số, về số lằng nhằng lắm. Con mà đòi là mẹ khó từ chối lắm. ^^ con em bây h cũng bắt đầu biết đòi rồi.
chời, HT cẩn thận thiệt, chưa bao giờ di taxi mà de ý cái vụ này, từ nay sẽ rút kinh nghiệm, boi vay co lan rot dien thoai tren taxi dành mất luôn, vì gọi lại thi ò í e, pó giò
quận nào cũng được chị ợ nhưng chị có 1 cái thì giữ dùng,chứ đưa em thì tèo.. hi hi hi hành lí về Mỹ chị cũng bít roài,đâu có nhỏ nhít giề đâu nó cố tình chị ợ. em chỉ nghe đến đó,còn đoạn gọi tìm thì hem biết,chỉ biết rốt cục là vữn phải làm lại giấy tờ,nên em nghĩ là mất tiu rùi... mí chị hay đi thì cửn thựn nha
Em cũng ghét xe bus lắm, k bao h em đi xe bus. Mà em cũng ngã k biết bao nhiêu lần vì cái bọn xe bus đấy rồi. Nghĩ thôi lại thấy ức chế. Vèo 1 cái là tạt vào k cần biết đằng sau mình có xe nào hay k.
về đến nhà hổng biết mấy giờ nữa, về cuối cùng mừ, chỉ biết là cho tụi nhỏ đánh răng rửa mặt rồi thăng luôn.... Bình thường về muộn thế mẹ chở là mỗi bạn 1 ghế ngủ đến lúc về, thế mà hôm đó cứ bi bô suốt dọc đường, không bạn nào ngủ cả. Sáng CN, mặt trời rọi vào mặt mới dậy
phuùuuuuuu ......... đã trả bài xong hehehe .... mới bủi sáng mừ đã 17 trang ...hehehe ngồi hóng hình post của Ms Trang ........
Còn con bé nhà tui cứ đến giờ ngồi vào bàn học là ....con khát nước, uống nước.......xong rồi đi ....tè........xong rồi khát nước, uống nước,....tè.......liên tục ....chán ghê luôn....