Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha ôi thế hả, chắc lúc ấy tui ở ngoài nên ko thấy rồi
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha sao hôm nay vắng vẻ thế nhể........
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Em cũng điểm danh đây ạ....hihihihihihii Vừa chơi với Sóc xinh đẹp
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Chưa đến giờ đẹp thôi chị ơi....từ nay đến đêm là em rảnh rùi...hê hê Tận hưởng cảm giác mình là số 10 thật thik, bà ngoại thật tuyệt vời
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Sướng nhể, bác vừa vật lộn với bạn Bim, giờ thì ngủ roài
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha em vào với các bác đây, hum nay ôm lap của chồng nên ko sợ lạnh
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Mai nó ko giao hàng thì chết với tôi luôn
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha còn Cốm thì chưa ngủ bác ạ, đang tập thể dục chân tay kia....
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha thế đã ướm thử í chồng vụ đi ọp chưa em ơi......
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha chưa dám hó hé j chị ah, em bít tính lão í mà, bít là gạt đi ngay, ko cho đi, giấu trốn đi thì may có cơ hội
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Liệu trốn đi có đặng? Lão có biết ko? Nếu lão phát hiện ra thì biết tính sao
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha hơ hơ chồng khó thế cơ à, chồng chị nhiều lúc ko muốn vợ đi nhưng chị cứ lải nhải bên tai lại cho đi hí hí. Mà ko cho đi thì cho nghỉ hết các khoản em ạ
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Mẹ Moon khoe hình Sony với nha. Sony sinh ra được 3,7kg, nay đã được 10 tháng. Phát đầu tiên mẹ Moon khoe hàng Sony khi đó 7 ngày tuổi: Sony tắm nắng Lúc này Sony được 3 tháng Lúc này Sony được 9 tháng
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Cũng ko phải là khó chị ah, mà lão ko cho mang con đi sợ trời rét con ốm, em thì tống khứ càng sướng hehe, mà ku nhà em ti mẹ em đâu có đi lâu đc, kỉu j cũng phải vác nó theo, nghỉ hết các khoản là những j ạ, chỉ em với hí hí
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Hy vọng là êm xuôi, mong là hum ấy lão đi làm chứ đừng ở nhà, lỡ phát hiện ra thì bẩu anh nhốt em đc cả đời ah, ở nhà ngót ngét hơn 2 năm rùi con j, phải cho nga xả xì trét chứ.
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Lượn ra rùi lại lượn vào, hum nay em thức thì các mẹ lại ngủ sớm huhuhu, thui, em rủ chồng xem phim ma cho đỡ bùn
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Hongchi xem phim ma à, phim tên gì vậy, Moon cũng hay xem lắm. Hongchi dám xem một mình ko????
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Hé hé! thế có cần chị làm đồng minh ko? Giá em không có bé con đi theo có khi chị sang đón em nhỉ? À chị trả lời bên shop rùi nhé. hì!
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Lúc này Sony được 9 tháng [/QUOTE] Trộm vía con quá nhở. Nhà Rồng mình đa sổ là mấy tháng, bi giờ còn chưa biết lẫy. Nhìn con mà thèm. hihi!
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Giỏi nhở! Chị hồi sinh viên xem phim đến sáng, chuẩn bị đồ đi thi luôn. hihi! Giờ thần kinh yếu, xem ko sợ lém nhưng hay nằm mơ nên chị ko xem nữa