trùi ui, chị hông biết nhìn nàng ngửa tay lên gãi iêu đến thế nào đâu, k cười k được ấy chị ạ, hihihi. Từ khi mới sanh e thấy nàng ta đã thế rùi. Em không điệu tí nào chị ơi, làm nghề của em điệu nỗi j, phải hùng hục thì có, hehehehhe.
xí nha em, còn memummim nua, nhin cung tre mang. Hôm qua lúc bà Phựong vô đâu có nhìn ra, tự nhiên thấy em nào cười với mình mà mình hổng có quen, ai ngờ nhìn lại hóa ra bả
Em cũng thích con gái. ^^sau này lớn còn cùng mình đi mua quần áo hoặc lam tóc tai j đấy chứ con trai chắc chẳng thèm đi với mình đâu c. Con gái e siêu điệu, hum nào em mặc cho nàng ta bộ quần áo rộng rộng là nàng cứ ngồi lấy tay dứt, dứt 1 lúc tức quá khóc c ạ. Khi nào thay bộ khác nàng mới thôi.
hắt....xì...... nghe ai khen là em hay zị lém đóa.....hì hì....kỉu nì hum ni khỏi ăn lun...sướng quá...
..trời...mấy chị em khen quá,nhà mình ai cũng trẻ đẹp hết mừ...mỗi người đẹp kiểu khác nè! tại con còn nhỏ nên kg có thời gian chăm mình mà chỉ lo chăm con.... chứ là phụ nữ như nhau cả...
nói tới đây mới nhớ nhìn em thong thả ghê...bế con mà như đang chơi vĩ cầm vậy..mà nhóc nhìn cưng và ngoan thiệt...vậy là tha hồ bế đi chơi!
Con hết bệnh chưa em ơi? Hôm trước chị mang dầu đi cho em mà em lại ko đi, hôm nào qua chỗ chị lấy nhé!
hì hì...em nghe chị nói mừ sướng tê người...sao ai cũng nói em zậy hít á...em thấy cực quá chừng à....nhóc nhà em ham zui lắm, tha hồ tha đi chơi rùi...
tại e chưa bằng lòng với những gì mình có... toàn nhìn lên tận đẩu đâu không à!ai cũng nói vậy là ai cũng đúng còn em thấy cực là cá nhân e thôi!thoáng 1 chút là nhìn xuống ...e sẽ thấy kg ai bằng e đó nhe!
chắc thế quá chị ui, nhưng thỉnh thoảng đi chơi em cũng điệu lắm đấy. Mà em xem ảnh nên biết mặt c rùi nhé. ^^ chị chưa biết mặt em nhỉ???
mới nhắc chị đã vào rùi...chị ơi.. em buồn quá vì kg có tấm hình nào để tặng cho chị ...hu...hu em lo 888 quá mà quên chụp hình chung với chị cả rồi!
lần sau gặp nhé!mà nhìn con gái xinh tươi quá chắc mẹ cũng vậy...em cho con chụp hình có mắt kiếng đi che hết 2/3 mặt con gái rồi nè!
Vâng, nhất định lần sau gặp. hí hí, cảm ơn chị khen bibong, nhưng mà bibong giống y chang ba chị ạ, chẳng giống em tẹo nào. ^^ Sắp sinh nhật bibong rùi, em đưa bé đi chụp hình đây. rồi về thay avatar lun.
hè hè....em thỉnh thoảng phải 'khiêm tốn' tí thui, chứ lúc nào cũng tự khen mình ' may mắn' đó chị ợ....