Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Hiện tại mọi thứ của em cũng khá ổn rồi, chỉ ước mơ có thêm ngày càng nhiều xiền thôi
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? tớ 33 và vẫn chưa thấy ổn, vẫn còn 1 việc chưa làm được cho sự nghiệp của mình, kinh tế cũng chưa gọi là dư dật. chắc phải 5 năm nữa.
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? hihi công ty hôm nay rảnh rỗi tranh thủ vào hóng, bạn ơi vậy là giờ ước mơ của bạn thực hiện được rồi, vừa làm công việc hiện tại vừa tham gia kinh doanh, chúc bạn buôn bán đắt hàng trên lamchame
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? bắt tay cái nào mình cũng vừa tập tành đây, chúc mẹ nó nhiều oder nhé, vạn sự khởi đầu nan, gian na ko thể nản, hì hì, em đang ở xóm liều đây, hí hí, ko biết có chết vì cái liều ko, chúc mẹ nó nhiều oder nhé
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Mẹ nó sướng thế, mình thì chỉ được cái lạc quan nhưng sao vẫn thấy thiếu nhiều thứ lắm ấy! Mẹ nó cứ có nhiều money rồi san sẻ bớt cho mình với nhé!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Đúng là cứ có được cái này lại mong cái khác, thế mới tiến bộ chị nhỉ! Em thì cũng chưa đâu vào đâu, nhưng cũng gọi là tàm tạm! Chị ơi cố gắng nhé! Phấn đấu thêm vài năm nữa rồi dành thêm thời gian chăm sóc cho mình nhiều hơn ạ!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Mình thấy làm gì thì cũng cần có liều mẹ nó ạ! Chả mấy chốc mà lại giàu đến nơi, lúc đó lại đếm tiền không hết!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Rất vui làm quen với mẹ nó. Chúc mẹ nó vừa thực hiện được ước mơ du học, vừa buôn bán đắt hàng...
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? chúc mẹ nó sẽ thực hiện được những ước mơ của mình nhé!thực ra ko có ước mơ nào là ko thực hiệ được chỉ có điều mẹ cháu có muốn làm hay ko thôi ạ
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Cảm ơn Cunyêucuam nhé! Mình chẳng biết có làm được ra đâu vào đấy không nữa! Nhưng mà chỉ nghĩ cứ thử cho biết, sau này đỡ thấy áy náy thôi mẹ nó ạ! Sang tuôi băm thấy thời gian trôi nhanh rồi!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Được như mẹ nó ủng hộ thì mình là nhất rồi! Nhưng kể ra cái gì cũng có cái giá của nó, nên ước muốn dở dang cũng có cái hay mà!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Cảm ơn mẹ nó, đúng là mình có muốn và đủ quyết tâm hay không thôi mẹ nó nhỉ?! Cũng tại dùng dằng nhiều cái muốn nên rồi mới có cái để tiếc chứ ạ!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Chia sẻ với các mẹ nhé, mình cảm thấy đang rất vui nên phải hóng hớt ngay: 1. Tối qua về cậu nhỏ em hàng xóm chạy sang xách giúp tớ một cái ví rồi! Mình quên không lì xì lấy lộc cho em nên lại lốc cốc chạy sang đưa lì xì chúc em may mắn đấy! 2. Đến khoảng 10h tối mới vào check gian hàng thì đã thấy có một chị khách quen, lần trước lấy ví nhà mình tặng xã, ưng ý nên quay lại đặt tớ tiếp dây lưng, rồi còn bảo dẫn khách cho tớ nữa chứ! Vui không tả xiết! Các mẹ nó đang khó khăn như mình cố gắng, vui vẻ lên nhé! Ở hiền gặp lành thôi các mẹ ơi!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Mở được shop riêng là mơ ước của nhiều người đấy em ạ. Chăm chỉ kiếm xiền rồi....du lịch nước ngoài, thế là....thực hiện được phần nào ước mơ rồi em ạ
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? vạn sự khởi đầu nan, chúc chị sớm hoàn thành ước mơ ạ
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? chúc ước mơ của mẹ nó sớm thành sự thật!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Cảm ơn em nhé! Cũng mong khá khẩm hơn là okie rồi!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Cảm ơn nhà bên ấy nhé! Cũng mong thế nhiều lắm ấy!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Hì, em được đưa vào danh sách thúng mẹt ở chợ chứ shop gì chị! Cũng chỉ cố chăm chỉ thôi ạ! Nêu cao tinh thần ước mơ sở thích là trên hết!
Ðề: Cho mình bắt tay với các mẹ cái nhé! Có mẹ nào như mình ước mơ vẫn là ước mơ không? Chào mừng bạn đến diễn đàn nhé. Học không bao giờ là muộn, rồi có ngày bạn sẽ thực hiện được thôi