Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Đang lượn tìm phim mà mắt díp vào chị ah, thể loại ma kinh dị là sở thích của em, ko thì ma hài trung quốc, ngày chưa lấy chồng em toàn xem phim ma khuya 1 mình, cảm giác rùng rợn nhưng mà thích, h thì ko có time xem phim nhìu nữa rùi
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Vừa mới rủ chị bên kia, hehe em mang theo ku con vì phải cho nó ti mà, hức hức
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha hx e sợ xem phim ma lắm hoặc cái gì hơi rùng rơn tí là đêm toàn nằm mơ thôi, ngày xưa hay xem với tụi bạn cấp 3 nhưng toàn che mắt đi k dám xem
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Hihi, tưởng có 1 mình h cũng đông vui phết
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha e đang chán quá mò vào nhà tâm sự đây chứ giờ này bt ôm ku nhà e đi ngủ rùi
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Làm j mà chán thế, tình hay tiền. Chỉ có 2 cái ấy làm mình vui mà cũng chỉ 2 cái í khiến mình bùn. Hà hà Kể nghe đc ko nàng
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha cả tình cả tiền chị ui, huhu e sắp bị lãnh cảm rùi, ko biết có fai do hậu quả sau sinh ở nhà chăm con ko nữa, e muốn chết
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Hongchi hỏi em tình hay tiền, thì nghĩa là vật chất hay tinh thần. Hỏi thế thì còn thiếu gì đâu. Chị cũng hay giật mình khi đọc stt của em nhưng ngại ko dám hỏi. Nếu ko khó khăn quá em cứ tâm sự với mọi người cho nhẹ nhàng em ợ.
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Chẳng phải sau sinh đâu, hồi bầu chị cũng hay suy nghĩ tiêu cực lém. Nhiều khi chỉ giận dỗi vu vơ cũng khóc cả đêm. Phụ nữa sau sinh dễ bị trầm cảm lém. Em nên chia sẻ với người thân nhiều hơn và cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực nhé!
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Chị thì mún chết ko dưới 10 lần hehe, nói thế thui chết đâu có dễ. Qua chuyện thì lại cười hớ hớ xong nghĩ lại thế mà mình đòi chết. Đời có lúc vui lúc bùn mà
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Vụ này thì đúng nà, hầu như tuần nào cũng khóc, nhìu thì 3 4 lần 1 tuần đấy, h cũng đỡ hơn nhìu rùi
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Hình như là do thay đổi nội tiết ớ! Lúc bầu thì hay tủi thân. Lúc đẻ cũng thế cộng thêm nuôi con mệt mỏi nữa. Nhiều lúc vui vẻ lại nghĩ sao lại có lúc mình có ý nghĩ điên rồ như vậy. Bi giờ có con rùi, nhìn thấy con iu là thấy lẽ sống của đời mình rùi! hì!
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Đang hỏi chuyện em baobinh mà ẻm í đi ngủ rùi sao í, chị bùn ngủ chưa, ọp nhá. Ngủ sớm mai còn buôn bán chứ, good night chị và cả nhà nhé
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha cảm ơn các chị đã chia sẻ với e e chỉ cần thế này thôi là đã thấy ấm lòng lắm rồi ạ chuyện của e chẳng biết chia sẻ với ai, ng thân thì chỉ khiến thêm lo lắng, bạn bè thì chưa chồng con nên cũng chưa hiểu đc, trên này thì e ... e ko biết diễn tà thành lời các c ạ, văn e dốt từ lúc bầu đến bh e cũng khóc ko biết bn lần muốn chết bn lần nhưng chỉ cần vài lời an ủi của chồng, của bạn bè thôi là lại quên ngay lúc đấy nhưng chồng e cũng quên luôn là đã bao nhiêu lần khiến cho e buồn, e khóc
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha đúng rùi ạ, vì con nên mới tồn tại đến bh nhưng cũng vì con mà mệt mỏi lắm ạ, tiền hết tình tan đời tan thôi các c đi ngủ sớm đi ạ e ngồi tự kỉ 1 lúc nữa cho mắt nó tự nhắm chứ e cứ nằm k ngủ đc lại nghĩ ngợi linh tinh
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Chị vẫn còn thức vì còn đơn hàng đang dở. Nếu có thể cứ tâm sự cho nhẹ lòng. Còn khó nói quá thì thôi. Miễn là đừng để tâm trạng không tốt, ảnh hưởng đến con mà mình cũng khổ. Nhìn lại cuộc sống cũng còn nhiều điều đáng quý lắm. Mỗi lần buồn chị lại nghĩ đến bố mẹ chị, đến các em chị, thấy thương và có lỗi với mọi người vì mình chưa làm được gì cả. Cứ nhắm mắt ngủ một giấc. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi em ạ. Đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha e cũng nghĩ mình là đứa con bất hiếu, ở với bm chưa đền đáp đc công ơn ngày nào mà đã tót đi lấy chồng rồi còn khiến bm lo lắng nữa
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Ừ, em ngủ mai còn chăm con. Chị vừa vào yahoo gửi cho khách đường link của shop nên giờ mí xong. Chúc em ngủ ngon nhớ, mai còn chăm con nữa. hi!
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Ừ. bố mẹ một đời vì con mà. Sinh ra, nuôi lớn, khi lấy vợ gả chồng rồi vẫn phải lo, chỉ mong con mình vui vẻ hạnh phúc thui. Đến đời mình cũng vậy, có con rùi mới hiểu điều đó. Lão chồng chị cũng hay vô tâm, lại được chiều từ nhỏ nên không có thói quen chia sẻ. Tính chị cũng đa cảm và hay mít ướt. Mới đầu giận dỗi, khóc suốt. Nhưng đã là chồng mình rùi, phải tập dần cách chấp nhận lối sống của nhau, cố gắng góp ý sửa dần dần. Mỗi lần giận lão, chị lại nghĩ chỉ khổ mình thôi. Nên chị nghĩ về những điểm tốt của hắn. Thấy lòng nhẹ nhàng hẳn, thấy hắn cũng đáng iu phết, mấy cái khuyết điểm chỉ nhỏ nhỏ thui. Tụ nhiên thấy đỡ nặng lòng, yêu đời hơn
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Chắc là em ngủ rồi. Chúc em có một giấc ngủ thật là ngon và yên bình nhé! Sau cơn mưa trời lại sáng!