ôi giời...việc ơi là việc síp bắt tăng ca tới Tết Tây lun hic hic hic.... tina ơi........sáng giờ hem thấy,hú cái cho xuất hiện...he he he he e
Bà này nói cai mà tui thấy bà đang tăng tốc á Đừng cai nha bà, 8888 nhưng mà lúc rãnh rỗi Bà mà cai tui bùn lắm í
hì hì....đôi khi 1 mình ở nhà cũng zui lém đóa chị....để ngừi nào hổng zề kịp là đuối lun, típ tục phát huy chị nhớ....
hum nay sếp đi công tác em được 8888888888 thoải mái, thế mờ lại chẳng thấy ai. Ai nói chuyện j đi cho em hóng hớt với. ^^
Cố lên chị, chị em mình chỉ cần cụng ly và chơi đuổi bắt thui cũng đủ lên level vèo vèo lun í ....=D>=D>=D>=D>
hóng hớt giề.làm ziệc đê....cù rủ quài he he he he kiếm xiền cho mum...he he he quanh năm suốt tháng chỉ bít xòe tay xin viện trợ thui năm nay phải lì xì ba me roài hum ni em làm tới 8h tối,tha hồ mờ miss cu Tin quớ chị ui
=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D> Con gái của Mom ngoan quá...phải tranh thủ có hiếu trước khi có chồng nha em.
Hi`, ban ngày em còn tranh thủ được, chứ tối em chịu, vào ngóng tí rối lại out, ko rời kutin được chị ơi.