Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha hx chị giống e quá, e mà giận dỗi vs chồng chỉ có e đau khổ, tự mình hại mình chứ c e cứ tỉnh bơ phớt lờ í, nhiều lúc ức lắm nhất là đêm hôm thế này cứ để e 1 mình vs con ngày xưa lúc yêu thì 1 câu 2 câu cứ nhớ vs nhung làm e đau đầu, đến bh e mới lờ đi đc cái kiểu vô tâm này đây thôi chúc c ngủ ngon mai còn làm việc, e đi down phim hài về xem đây ạ
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha nhìn bé nào cũng đáng yêu hết
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha hôm qua mất mạng sao các kún của chị vẫn tán được 3 trang, chị vào mấy lần đều lỗi cú quá đi mất Chị biết ngay là em có chuyện buồn, chị cũng luôn coi status là nơi mình biểu hiện cảm xúc. Mỗi nhà mỗi cảnh chị cũng ko biết khuyên em như thế nào nhưng em nên biết vài điều 1. Ba mẹ ko cần chị em mình báo hiếu đâu. Chỉ cần chị em mình vui, hạnh phúc là sự đền đáp lớn nhất rồi 2. Đôi khi chỉ cần em gọi điện hỏi ba mẹ đã ăn cơm chưa? Đang làm gì cũng là liều thuốc vui sướng tuyệt vời cho ông bà Chị em mình bị mắc bệnh suy nghĩ nên cứ vậy chứ các lão vô tư lắm thành ra mình thấy các lão vô tâm. Ngày trước chị giận anh thì có ôm mặt khóc cả đêm, sưng hết mắt mũi lên í, còn anh vẫn hồn nhiên ngủ đấy. Vậy là chỉ khổ mình thôi. Hãy tự AQ để sống Bí quyết của chị là tuyệt đối ko tâm sự chuyện nhà chồng với ông bà ngoại, chia sẻ để được động viên hãy lên đây, nói ra chỉ làm ông bà lo và suy nghĩ lại ko giải quyết đc việc gì. Cố lên em nhé, mọi người luôn ở bên em mà.
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha hum qua vẫn vào tốt mà chị, tưởng hum qua chị ngủ sớm, lâu lâu em mới thức khuya mừ nên chắc làm lỗi mang lun
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Hức hức, rồng con nhà mình kia ho và sốt cao, hôm qua đi viện Nhi khám, híc híc, viêm phế quản. Bạn rồng con này ko chịu uống thuốc, làm thế nào để cho bé uống thuốc dễ dàng hơn các mẹ có cao kiến j chỉ giúp mình nhé. Teng kiu
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Công nhận là chị Zin như chị Thanh Tâm í. hi hi Em là em cũng chả thèm giận chồng đâu, lão í vẫn bình thường, mình chả tội j làm khổ mình cả. Bố mẹ chồng em cũng chả cần quà cáp j nhiều, chỉ thích các con gọi điện về hỏi thăm thui
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Con không uống thuốc thì nàng đừng ép ngay sẽ gây phản xạ là cứ cho thìa vào mồm là con khóc không chịu uống nhé. Tớ chỉ rút được kinh nghiệm cu nhà tớ như thế này Vùa nói chuyện vui vẻ, vừa cho con uống thuốc. Tầm này các con hay hóng chuyện, nên nhiều lúc hắn uống xong thuốc rồi mà miệng vẫn há, mồm cười toe toét, như kiểu không cảm nhận là mình vừa uống thuốc ý. Tuy nhiên thi thoảng vẫn không lừa được đâu nhé. Xác suất. hì! Còn một cách nữa là nàng mua lấy cái xi lanh, bỏ đầu kim đi, bơm thuốc vảo vào phụt cho con. Cái loại nhỏ nhỏ thôi nhé, phụt cũng nhẹ nhàng thôi Mà bác sỹ cho con điều trị ngoại trú à. Có phải hít khí dung không đấy, cái này cũng quan trọng phết nhé!
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Mẹ Zin ơi chị chuyển xièng vào tk cho mẹ Zin rùi nhá, hic tìm mãi ko thấy cái VCB nhà em ở trong list chuyền khoản ngoài NH hóa ra là các bố í để là NH TMCP Ngoại Thương Vn làm tìm mờ cả mắt. Hôm qua ku cậu nhà chị 3 giờ tự nhiên dậy chơi 1 lúc đến lúc dc mẹ cho ti rùi ngủ mà vẫn thấy toẻn miệng cười, đểu chít đi dc, nhìn cậu í mà thấy hết cả mệt
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Chị vào mấy lần ko đc, chị vẫn lướt web để chờ lcm đấy chứ...huhuhuh
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Bé ko chịu theo cách nào bạn ơi? Nôn trớ hay hờn khóc......Zin nhà tớ ngày bé uống thuốc toàn trớ, ghét lắm
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Cuộc sống và công việc cho mình nhìubkinh nghiệm và cách xử lý mọi chuyện đó Mỗi nhà 1 kiểu nên phải lựa sao cho...vừa
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Mình thì hồi đó toàn rong con uống thuốc, đưa ra đầu đường chỉ con chó con bốp, chỉ lung tung là ộc vào miệng rồi cho uống nước liền luôn..huhuhu mỗi lần cho con uống thuốc mẹ còn sợ hơn con í Cô này vừa đi viện chăm con viêm phổi về đây, hỏi han nó để biết kinh nghiệm nhé
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Hihihi, em cảm ơn chị, em nhận đc rùi ạ Thi thoảng con cũng để mẹ phải thao thức tí mà...hê hê....mẹ chịu khó đê
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Tóm được chị Zin roài nhé Nhớ quớ, hị hị
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha cu nhà e cũng vào viện nhi khám, bs bảo viêm phế quản kê thuốc cho uống thôi chứ k điều trị khí dung c ạ, cái đấy ntn và mức độ ra sao thì fai điều trị, cu nhà e vẫn chưa khỏi, con ít ho hơn ko sốt nhưng họng vẫn còn đờm
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Vừa ngủ dậy đây em ạ...hihihihihi Vào đây để nói chuyện với cogaibaobinh tý vì em ấy đang cần... Giờ là ẻn sang Duyên dáng điểm danh nào..hê hê
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha cảm ơn các chị, may mà có lcm ko thì e cùng quẫn quá, e nghĩ cũng là do e trầm trọng hóa vấn đề lên, đúng là nên suy nghĩ theo hướng tích cực, nhìn vào điểm tốt của nhau mà sống thôi ạ bh ban ngày nên e rất tỉnh táo chứ đêm đến lại buồn hức hức mà AQ là gì hở c, e thấy nhiều ng nói mà e ứ dám hỏi
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Khí dung kà khi bé có cơn co thắt liên tục nên phải thế...ko bị là may rồi...hihihi
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Truyện xưa có anh AQ rất thật thà chất phác, mọi chuyện trong cuộc sống anh đều vui vẻ đón nhận dù mình bị thiệt. Câu truyện cho ta thấy là cứ sống như anh ấy, phớt lờ mọi việc để sống vui, sống khỏe đó em. Thế nên có việc gì hãy chia sẻ ra để được nghe những lời động viên, chứ em cứ âm ỉ trong lòng rùi thành ra bực tức chồng con khổ ra, mà nhỡ 1 phút nghĩ ko thông thì ....khổ Chuyện này nhỏ lắm so với chuyện của các nhà khác đó em. Nhiểu ngừoi còn ao ước có cuộc sống như em đấy. Vui lên nha
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Chào các mẹ !Cho em xin 1 chân vào nhà mình với ạ!Rồng con nhà em đây ạ Tên:Lê Minh Khôi SN:18/04/2012 Ảnh cháu em khoe sau ạ!hì hì