Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Em cứ điều trị như bác sỹ chỉ định là được. Nhớ giữ ấm cho con, thấy mồ hôi là phảo lau ngay nhé không nhiễm lạnh ngược trở lại còn nguy hiểm hơn. Tôm nhà chị khỏi đc 1 thời gian, mấy hôm nay cũng thấy nhiều đờm, hơi húng hằng ho nữa
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Mau mau post ảnh để cả nhà ngắm con nào!
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha các mẹ ơi, em bị đi ngoài thì con ti con có bị đi ngoài ko ạ, thấy hum nay phân con có vẻ hơi khác thường
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha cu con nhà em khóc chị ạ. Có lúc uống thuốc rất ngoan nhé, nhưng đợt này mệt nên là toàn khóc khi uống thuốc.
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha có đấy em ạ. Con bú mẹ mà. E nên ăn kiêng để nhanh gói.
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha híc híc, bsy kê thuốc cho con uống thôi, ko thấy điều trị khí dung nàng à. Chúc bé nhanh khỏi nhé. Con ốm, mẹ mệt theo
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha hix, em có ăn j linh tinh đâu nhỉ, hum nay hết bị đi ngoài rùi, chắc mai con đỡ hơn
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Chào mừng mẹ và bé nhá, hihihi Mà ảnh con mình ko nhìn thấy mẹ nó ạ
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Cái này là phải cẩn thận đấy, trẻ bị cái bệnh này hay bị tái đi tái lại nhiều lần lắm đấy
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Chị Zin ơi, em bùn ngủ tóa mờ em ứ nỡ đi ngủ Trời nắng mờ vưỡn lạnh
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Em ấy hả? Thế đừng cho con ti nhá...hihihi bé lành ruột có thể ko sao chứ ko bé dễ bị theo em lắm
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Khóc thù đơn giản, mẹ nó cứ mua xi lanh bé 10ml ấy, bơm nhẹ nhàng vào bên cạnh má để bé ko sặc là xong nhé, uống rồi bế bé đi chơi cho con quên nhé
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Lạnh trời hay gió máy cũng khiến bị như vậy mà....ko sao đâu em a
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha bt bụng dạ em tốt lắm, hôm nay thì hết rùi, con chỉ hơi xì xoẹt hơn mọi ngày, bi h ko cho nó ti thì cho nó ăn j bi h, bà nội ko cho ti sữa ngoài đâu
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Cũng không nhiều kinh nghiệm đâu chị ui, em vụng lém! Chỉ làm theo chỉ định của bác sỹ, uống thuốc, khí dung và bật quạt sưởi suốt ngày. À mà bác sỹ có dặn nếu nhà bật quạt sưởi hoặc điều hòa thì khi cho bé ra khỏi phòng từ từ, cứ mấp mé ngoài cúaw cho bé thích nghi dần. Chứ thay đổi không khí đột ngột rất không tốt cho bé ạ.
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha ko cho là dư lào, bảo là bây giờ con bị đi ỉa, bà muốn cháu bị đi ỉa cùng thì cứ để con cho cháu tí( mà cái giống đi ỉa còi nhanh lắm nha) còn ko thì con mua tạm hộp sữa ngoài cho ăn vài bữa, khi nào con khỏe thì thôi sao em lại để bà nội can thiệp sâu vào việc em nuôi con vậy? phải " dậy mẹ chồng từ thủa bơ vơ mới đẻ chứ?"
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha thế là có kinh nghiêmj hơn chúng chị rồi cứ ngoan làm theo bác sỹ là được rồi^^ thế hôm nay hàng họ thế nào?
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Hum qua tớ cho cu đi khám rồi cả nhà ạ, viêm họng cấp, viêm thanh quản, may mà phế quản vs phổi ko vấn đề gì. Bác sĩ kê cho 1 đống kháng sinh mà mẹ quyết định ko cho con uống, về cho uống Bạch Ngân PV thui.
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha e thỉnh thoảng đá bình cho con mà bà nội cứ kêu sao k cho nó ti lại cho nó ăn bình???? bà có biết là e bị ức chế mà ít sữa đâu, hn bà mua mực về ăn, con e uống ks nên e kiêng mực, bữa cơm e ngồi gắp rau ăn với cơm ko hx hx Ủn Ỉn cũng bị ốm hả c, mà rét mướt thế này cho con đi khám khổ thế, về có khi còn ốm thêm, đã đi khám mà k nghe lời bs hả chị
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Bị ho vs khóc hét nhiều quá nên khàn tiếng em ạ, chị cho con đi khám tư gần nhà, nghe tim phổi xem phế quản vs phổi có vấn đề gì ko, may quá ko sao em ạ. Bác ý kê cho Ỉn liều kháng sinh, về chị mang ra hàng thuốc ng ta bảo kháng sinh đấy loại nặng nên chị quyết định k cho Ỉn uống, vì uống kháng sinh hại người lắm mà lần sau con húng hắng ho lại phải uống kháng sinh tội nghiệp con. Ko biết mình quyết định thế có đc ko