Ðề: Đánh hàng Quảng Châu đánh hàng quảng châu cũng rất nhiều vấn đề nảy sinh khó khăn em đi 1 lần rồi chi phí đi lại rồi các khoản phát sinh về chẳng đc lãi mấy nên cũng nghỉ thủ tục đi lại lằng nhằng nữa chứ
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Hihi .. Định viết 1 bài dài .. nhưng thấy bạn dùng từ " ấu trĩ " hơi bừa bãi , nên ngẫm lại - thấy bạn ấu trĩ thật . Nên thôi , để đất diễn đàn chờ các " cao nhân " khác chia sẻ kinh nghiệm bản thân cho bạn vậy .
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu hic , nói ng khác ấu trĩ mà lại vào hỏi kn ?! bác chả cm thì sau chắc có ai dám trả lời nữa , vì sợ cái danh ấu trĩ nó ứng vào mình mất . Chung quy là : thôi , tiễn năm 2012 đón 2013 nào , Happy New Year & Good luck everyone !
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Còn tùy vào thói quen mua sắm ở mỗi vùng chứ em ơi . Còn tùy cả vào thời tiết nữa : gần Tết mà rét đậm thì vẫn bán được hàng .. Nhưng với số vốn như của em : ăn non 1 tý vẫn hơn . Hàng đông mà tồn thì " nặng " vốn lắm , lại tốn chỗ cất nữa .
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu E ở tỉnh lẻ , người dân có khi bận đến 29, 30 tết , mong là trời rét . E cám ơn ạ
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Theo kinh nghiệm của mọi ng thì ra giêng bán quần áo j ??? Em mới mở shop thời trang nam nên ko biết ra giêng nên làm j ( .
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Nhà mình có nguồn tốt về quần lót đấy, bạn quan tâm thì liên hệ với mình nhé. 0986591919 -ms Hiền
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu bên Quảng Châu nhiều loại mặt hàng cho ACE kinh doanh ghê, mình cũng đang muốn mở Shop quần áo, khi nào có tiền sẽ đầu tư vào vụ này. Chúc ACE năm mới thành công, phát tài!
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Chị ơi! Em thấy chị nhiều kinh nghiệm, chị giúp em cái. Em bị nhà Bảo Phún làm mất hàng, giờ nó cứ bảo chờ giải quyết, mà nói đền khoảng 10 triệu thôi. Giờ phải làm sao ah? Hàng em phải đến 50tr. Hix. Chị commen giúp em với! Hoặc liên hệ em qua yahoo nhunhunguyen chị nha! Anh lesonnamdong hay các anh chị nào có kinh nghiệm thì giúp em với! Em chỉ đc chút vốn, buôn về kiến chút tiền mà thế này thì em chết mất. Mọi người có thể thấy nó nhỏ, nhưng với em thì to lắm ah. Mọi người giúp em với!
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu có thể nhờ người phiên dịch của mấy buổi dầu sau thì bắt mối rồi ko cần dùng phiên dịch nữa
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Mình cũng hay sang QC để lấy hàng cho cty. Sang đó đúng là " Thế giới có gì, TQ sẽ có thứ đó " Nhưng công nhận là các khu thương mại của nó sầm uất lắm. H thì chán cực, chả muốn sang ấy nữa. Đi lại tốn kém time mà sang đó ở QC hok nhiều chỗ chơi ah
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu sợ là trường hợp của bạn thì bó tay hết trừ có ng quen làm ... hải quan hay biên phòng ... may ra vớt được hàng bạn ra ... thấy bảo 1 số chỗ hàng vẫn về đều , trên mấy trang có 1-2 mẹ comment đấy , bạn liên hệ xem sao , chúc may mắn ! p.s : bạn lên gặp hội BP đó nói chuyện rõ ràng xem sao , sợ là nếu ko chủ động xử lý nhanh thì đền bù 10t cũng chả có được trước tết chứ ko đùa , mặc cả xem vớt ra sớm thì phí tổn ntn ? giải quyết nhanh mà còn thu vốn .
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu link: http://dantri.com.vn/kinh-doanh/dai-sieu-thi-lon-nhat-the-gioi-hoang-tan-nhu-khu-nha-ma-683575.htm Kinh doanh Thứ Năm, 10/01/2013 - 12:12 Trung Quốc: Đại siêu thị lớn nhất thế giới hoang tàn như "khu nhà ma" .............................................................. .............................................................. .............................................................. link: http://dantri.com.vn/kinh-doanh/dai-sieu-thi-lon-nhat-the-gioi-hoang-tan-nhu-khu-nha-ma-683575.htm
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Được thiết kế để tiếp đón 70.000 người mua sắm mỗi ngày, đại siêu thị South China Mall từng gây tiếng vang lớn khi mở cửa tại thành phố Dongguan vào năm 2005. Với diện tích có thể cho thuê lên tới hơn 650.000m2, siêu thị South China Mall được coi là khu mua sắm lớn nhất thế giới, rộng hơn gấp đôi trung tâm mua sắm lớn nhất nước Mỹ Mall of America. Trung Quốc: Đại siêu thị lớn nhất thế giới hoang tàn như khu nhà ma Chủ đầu tư của dự án, ông Alex Hu Guirong, một tỷ phú phất lên từ sản xuất mỳ ăn liền, đã không tiếc tiền thuê các kiến trúc sư thiết kế khu mua sắm này thành 7 khu, mỗi khu lại mang dáng dấp một quốc gia hoặc một thành phố nổi tiếng: Amsterdam, Venice, Paris, Rome, Egypt, California và vùng Caribbean. Các nhà thiết kế còn được cử đi khắp thế giới trong 2 năm để tham khảo cách thiết kế các khu vực bán hàng, bãi đậu xe và các không gian mở. Cổng khu mua sắm được mô phỏng theo Khải hoàn môn của Pháp, cao tới 24m. Bên trong có cả một dòng sông dài 2km uốn lượn. Bãi đậu xe đủ chỗ cho tất cả khách hàng…Vậy nhưng đến nay tất cả đều nằm trong im lìm, hoang tàn đến đáng sợ. 99% diện tích cho thuê tại đây đang bỏ trống. Cầu thang máy bị trùm mền, các đồ vật trang trí bị bỏ lại phủ đầy bụi. Thứ duy nhất chuyển động ở đây là những vỏ bao thuốc bị gió thổi bay dọc hành lang trống trơn. Không một nhân viên bán hàng nào có mặt ở đây mà thay vào đó là một nhóm nhân viên bảo vệ để canh chừng những kẻ phá hoại. Sau một nỗ lực hồi sinh bất thành năm 2007, đại siêu thị này đã được sang tay cho Founders Group, một đơn vị thuộc đại học Bắc Kinh. Nhưng đến nay họ vẫn chưa có kế hoạch nào để khai thác khu mua sắm này. Dongguan có dân số 10 triệu người nhưng đại đa số là công nhân làm ở các nhà máy, không đủ tiền để tới các trung tâm thương mại hào nhoáng. Trong khi đó South China Mall lại không nằm trên bất kỳ mạng lưới giao thông hoặc gần một sân bay nào. Phải mất vài giờ đi bằng các phương tiện công cộng những người sống gần đây mới đến được. Một phóng viên của trang Vagabondjourney.com từng đến đây viết bài khẳng định anh mất tới hơn 2 tiếng rưỡi đi bằng xe buýt dù chỉ ở cách đây chưa tới 10km.