bé bú bình c ạ, e ít sữa và giờ cũng cạn rồi, e bùn lắm lúc đầu hơi stress và trầm cảm chỉ mún chết may có a xã động viên và giúp sức nên cũng vượt qua. đoạn trường sinh con của e nè http://profiles.yahoo.com/blog/MUXW...y1hmi9afVHvjkwqd9.xmZTjqM74JKqO7ko5MuDMjPc.mw 2 vc e ự làm c à, bé ko dễ đâu c, khóc ngằn ngặt suốt, do bé khóc riết e cũng dần quen và tự nhủ con khóc rồi sẽ nín để thoải mái đầu óc.
Ủa em làm phóng viên hà ?Chị đã xem blog của em rồi .Hồi có thai ,chị cũng vô tư lắm với suy nghĩ cứ thoải mái đi để con mình vui vẻ ,nên lúc 3 tháng mí là dọa sẩy đó .Nhưng nhờ ơn trên nên mẹ tròn con vuông .Chị thì sanh nhanh lắm .Mà em ko có chỉ định BS sao ?
theo như mấy c truyền kinh nghiệm e quyết tâm sinh thường để con khỏe nhưng gần cuối thì bsy bảo e chỉ có mổ thôi, ko sinh thuong duoc. hom sinh con e có đạp ji dau c,ngủ ngon lành trong khi mấy c khác con đạp binh bình ấy chứ. vc e len ke hoach roi, t2 se co bsy theo đún ekip luon nhung chu nhật vỡ ối, rơi vào tay bsy cấp cứu ấy chứ
chị vào relax thì em out rùi. Hôm nay sếp đi vắng nên tranh thủ về sớm, hehehehe. bi h vào điểm danh tí rùi ra. Mờ seo hôm ni nhà mìn 888888888 k rôm rả j hết dợ???:roll::roll::roll::roll:
của chị cũng kg có em ...quên chị rồi sao? em mướn được người làm chưa? nếu chưa mà cần người dọn dẹp kêu chị .chị có quen chị này đang cần giúp việc theo giờ...
ui hình 2 chị em cute quá... chị ơi up thêm hình đi chị...[/QUOTE] chị up thêm nhe!...nhưng hôm nay nhà vắng quá ... sáng nay chị có up em có vào xem chưa?
Chị PM cho em địa chỉ mail, em sẽ gởi lại liền. Em cũng đang mướn người làm theo giờ, 15k/giờ đó chị. Cám ơn chị đã quan tâm.
ừ hôm nào đi...mà thấy bạn ít nhà quá nhỉ! chị cũng có đọc nữa nè!tội nghiệp ghê...đẻ được đứa con mà gần như hi sinh..