Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Ơ, mẹ chồng em hâm thật rùi góc gác làm sao đổi khác đc. Giọng nó 2 mấy năm theo em cũng phải độ chục năm để học thay đổi chứ....dễ gì đâu..điên nhở?
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha thế chị ạ, mỗi lần thế là em mún tịt lun chả mún nói câu nào nữa, mà em cũng cố lắm, càng cố càng thấy giọng bùn cười
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Bà ơi Ỉn ko sốt nhé, vẫn chơi bời phe phé. Trộm vía con mấy hôm mẹ cho uống chanh đào mật ong pha loãng + Bạch ngân cũng đỡ ho rồi, hút mũi nữa, trộm vía trộm vía con. Ỉn mà sốt là tôi cho đi viện ngay ý chứ, ko nhu nhơ đc
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha ok! Chị cố gắng sang vào buổi sáng. Cũng đang tính chiều mai cho Tôm đi khám cái, tự dưng có cái mụn ở khuỷu tay trái cách đây hơn tháng nhỏ như cái tăm. Thế mà không để ý bi giờ nó rộng bằng ngón tay ý, trong như có mủ nhưng sờ vào cứng cứng. Lắm tật quá. hự hự!
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Này, định rủ nhau đi đá lẻ hử???? ko rủ chị em hử???? đáng ăn đòn [-x Vincom bà triệu đi, là lá la :X
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Khải minh cũng bị hả em? Cốm giống Zin, đã chớ là hải chớ hết. Huhuhu hay tại chị nhỏ nước muối rồi hút mũi nhìu nên con bị vậy......mà chị để í lần nào con ăn hết 100ml sữa là sau khoảng 60-80p là chớ. Chị đoán ra rồi.... Chị có mấy bác sỹ bên Long biên này, gần nhà à nhẹ nhàng, giỏi nữa, họa hoằn lắm mới dùng kháng sinh em ạ
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Lắm tà nhìu tật suy ra lắm tật thì nhìu tài hehe. Mai vào ko đc thì call em ra, chị em mình kiếm quán cafe gần tám. Xác định là đường vào nhà em đagraats xấu nhé
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Chị thì thấy giọng con gái trong đó dễ thương mừ! Gần nhà chị có người vào Nam hơn 10 năm rùi nhưng vẫn nói giọng Bắc. Đó là giọng của quê hương mỗi người, giọng nơi mình sinh ra vag lớn lên, cũng là cái đáng quý và khó thay đổi. Hình như mẹ em đã can thiệp quá sâu vào đời sống vợ chồng em đấy
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Ừa mừng quá...cố gắng giữ gìn cho con nhé
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Em chưA cho km đi khám bao h, còn bé lớn e toàn khám dịch vụ ở Nhi, đắt thôi rồi, rút kinh nghiệm lần sau có khám thì khám tư
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Đúng rồi, cô bạn mình vào SG gần chục năm rồi vẫn giọng thuần Bắc luôn, có sao đâu? MC hongchi có vẻ khó tính nhờ hix thế thì sống chung cũng áp lực lắm em nhỉ
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Em thấy có buồn cười ko? Mẹ chồng lại chê con dâu nói giọng quê mẹ cả nó, bó tay luôn.
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Hí hí! tưởng Ỉn ốm không đi được. 3 chị em em tiên phong trước, nhà mình ai có nhiệt thì đăng kí nha! phải không chị Zin, hongchi nữa. hí hí!
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Hix, zai cưng của bà mà, chuyện j bà cũng ý kiên đc hết, em mua j, làm j cũng phải nhìn nét mặt của bà, hum trc chồng nói qua tết cho em với con vào ngoại chơi bà bảo dẹp ngay. Còn j là tự do đâu ạ?
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Ngày trước chị cũng kám ở đó, năm 2010 khám vào cửa đã là 340k nhé. Chỉ soi tai mũi hòng, nghe phổi...quá đắt mà ko hiệu quả em ạ
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Dê ơi, quan trọng là ở chồng em Hongchi ấy nhỉ? Xử lí đc chồng là mẹ chồng thành thái giám luôn. Bà cs công nhận ko?
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha bà cũng ko hẳn khó tính thương con thương cháu cơ mà bảo thủ thôi rồi. Bà chê quê quán của em của mọi ng nhưng lúc nào hải phòng của bà cũng lànhats ạ
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha À! nhà Chi ở gần VinMec, hay em mua cái thẻ VinCare cho con khám cho đỡ vất vẩ. Chị thấy ở đó ok phết
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Ô đây kà nói chiện, còn khi ọp phải hú cả đội chớ nị..lhihihi
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Chông em bênh em lắm cơ mà những chuyện như vậy em ko kể cho hồng. Vì chồng em xung khắc với bà. Nói là kỉu j cũng rầm rầm nhà cửa, em gặp mấy lần rùi thế nên ko dám để mâu thuẫn vì mình ko khéo càng bị ghét