Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Chồng em cũng bảo em rùi cơ mà con chả mấy ốm nên em hơi tiếc, dạo này rét nên thế thui, cả năm ốm co 3-4 lần ốm xì xằng nên em nghĩ mua cũng phí
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Ơ! Nha Trang thì có gì đâu mà chê nhở???
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Đỡ rồi đỡ rồi nhá, hí hí. Thế đã đi chưa đới, để chị đú với ^^
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Vậy là hongchi thương chồng chứ k phải ko được chồng bênh đúng ko? Nói chung là các bà MC bà nào cũng có vấn đề ko ít thì nhiều, quan trọng là mình biết dung hòa và tìm cách để bà hiểu mình, mình hiểu bà là được. Với MC hongchi nếu chồng k giúp đc thì mình cứ khéo nói vào cho bà hiểu và ko chạm tự ái chắc là đc. Đừng để bà lấn át quá em ạ, vì lấn đc 1 lần sẽ có 2 lần, mà có 2 lần là sẽ có mãi mãi, mình ko cãi, chỉ tỏ rõ quan điểm, và cái gì đúng thì mình cứ làm, thế thôi.
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha mẹ zin ơi, thông cảm con mọn chả có tg lội, bé moon có phải đăng ký lại ko nhể cũng muốn rinh quà đầu năm lấy hên nhắm cơ
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Đôi khi ko phải chê Nha Trang, mà là chỗ nào ngoài quê bà là bà chê hết, cũng là 1 loại bệnh của các bà ý mà mẹ Tôm ^^
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Thì cứ chộp đc cái j ko ưng là bà chê, bà ít khi dành lời khen cho ai lắm. Chỉ hơi 1 tí ko hay là bà dè bỉu luôn, mặc dù giao tiếp với mọi ng bà luôn đc coi trọng nhưng về nhà thì xưng bá xưng hùng ạ, ai cũng thua, hihi
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Ừa cũng khó cho em..thôi thì lại cười động viên em cố gắng vậy
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Có ảnh mẹ nó cứ showw đi, nhưng ra giêng con mới có quà nhé, vì giờ cập dập quá rùi
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Hix, em cũng mấy lần thử phản ứng lại một cách nhẹ nhàng nhưng bà tỏ vẻ ko hài lòng, bảo em còn lắm lý do, xong rùi có vẻ dỗi dỗi chả them nchuyen nữa. Thế nên em nhịn lun cho lành, cứ kệ bà nói em cứ lờ đi vâng vâng dạ dạ cho xong
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Có chồng thương là tốt rồi. Nhưng chị nghĩ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì chồng là người đóng vị trí rất quan trọng. Chồng là cầu nối, không nên nghiêng bên nào hơn cả. Có điều là ở giữa phải xử lý khéo léo, chứ như chồng em nóng nảy bênh em như thế có khi lại phản tác dụng ý. Em thử góp ý với chồng xem sao, để vừa có hiếu với mẹ nhưng lại ko để mẹ ghét em
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Mẹ dê nói chính xác, tính như thế thì kỉu j chả có cái để soi
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Dê ơi, có bỉm chưa bà? Size M cũng được mà Cốm 12 tháng này là tròn 2 tháng, mới được 5,8kg, trừ 3 lạng quần áo còn có 5,5 cân...òa òa
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Giống mẹ chị,cứ chị mua cái gì là ko ngon tuốt dù bà ăn
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Dạ! Mấy chị em tính ra ngoài tết ấm ấm rùi đi. Có khi hôm ý cho con đi cũng đc ý chị nhở? hí hí!
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Hí hí, có cái này mới bùn cười, chồng em y chang mc chồng em rất ngang ngược nên 2 ng như nc với lửa, giống tính nhau mà chả hợp nhau tẹo nào chị ạ. Em khuyên chồng ko nên gay gắt với mẹ chồng bảo đúng thì anh nói, sợ j. Hix, hỏi sao em dám kể lể nữa
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Tăng thế là quá đẹp rùi chị ui! Trộm vía con khoe mạnh là tốt rùi
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha km nhà em 2,5 thabgs 7,5 kg ạ, đồ em mua đã chật hết rùi, chuẩn bị sắm típ đây. Trộm vía con
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Hehe! Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Thui thì mưa dầm thấm lâu vậy, cố gắng nhẹ nhàng khuyên chồng thui. Cứ nghĩ ở với bố mẹ chồng là chị lại thấy lo rùi
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha IPad hết pin, em sạc tí đã. Tí vào buôn với cả nhà sau ợ!