Những tác phẩm đầu tiên của con là trên những bức tường nhà mình. Mọi người tới chơi thường bảo sao mẹ lại để con vẽ " linh tinh " hết lên tường thế kia. Nhưng đối với mẹ đó là những tác phẩm vô giá. Mẹ hướng dẫn con vẽ lên giấy, tuy vậy đôi khi con vẫn thích trổ tài lên những bức tường. Vì có lẽ ở đó con có thể thỏa thích vẽ vời hơn mà không bị giới hạn của giấy giữ lại( hì). Chúc họa sĩ tương lai của mẹ một năm mới nhiều tác phẩm hơn nữa nhé.
Ðề: Tuần 1 - Họa sĩ nhí. nhìn bé kháu quá. Cháu nhà mình cũng rất thích vẽ, mà khi vẽ thì rất chi là tập trung nhé, y như kiểu nhóc này vậy ^^. Vote cho con ^^!
Ðề: Tuần 1 - Họa sĩ nhí. cái này chỉ là thiết kế thiệp thôi mà chứ đâu quan trọng bé lớn bé nhỏ, mẹ làm cho bé cũng được