Từ 1 chuyện rất nhỏ, mà cuối cùng mình là khách hàng mà bị đối xử và chửi không ra gì. Các mẹ hãy đọc và tránh xa nick HongCFC cho lành nhé. Đây là trích dẫn trong topic bán hàng của em ý: Toàn bộ hàng ZARA tớ bán đều là xuất xịn, nguyên chip chống trộm, mẹ nào ko tháo dc chip thì nhắc tớ sẽ tháo hộ trc khi gửi hàng không hôm trc có 1 chị 40T thấy bảo đi nc ngoài bao nhiêu năm lúc nhận hàng cứ gọi điện ầm ĩ kêu tớ bán đồ ăn cắp v..vv quả thật bực mình. Và đây là câu chuyện của mình: Chào mọi người, mình chính là “cái chị gần 40T” mà em HongCFC nêu lên ở trên. Do bận bịu vả lại cũng không muốn mua thêm bực mình vào người nên mình đã định để cho mọi việc trôi qua trong im lặng. Tuy nhiên, “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”. Hôm nay, vô tình vào đúng mục của em HongCFC này, thấy em ý không những lôi mình lên bêu xấu mà còn xuyên tạc ý kiến của mình nên mình “dằn lòng chẳng đặng”, lại phải lên tiếng. Sự việc như sau: sau khi nhận từ CPN 1 cái áo phao gile và 1 cái quần cho thằng cu nhà mình, mình phát hiện ra là cái củ chip từ của em ý còn nguyên trên cái áo phao. Như các mẹ đã biết, việc mở cái chip này là tương đối khó và bất tiện. Nếu tự mở không khéo còn dẫn đến rách áo. Mình cảm thấy không hài lòng về việc này nên có điện thoại cho em Hồng nói là sao không bỏ chip ra trước khi ship đồ cho mình. Em ý có nói là nói chuyện điện thoại không tiện nên em xin phép bỏ máy và từ đấy là 2 bên nhắn tin qua lại trao đổi. Em ý nt cho mình như sau: “Áo xịn nên phải để nguyên cái chip cho khách biết là áo xịn. Khách của em từ trước đến nay chẳng ai phàn nàn về cái chip như chị. Cần thì chị mang ra siêu thị nhờ người ta mở. Không thì bảo chồng chị mở cho. Còn nếu ngại nữa thì cứ để chip trên áo mà mặc một thời gian, không sao đâu, bao giờ tiện thì đi ra siêu thị bảo người ta mở”. Mà như các mẹ đã biết, cái chip này nó có muôn hình vạn trạng, phải đúng khuôn của nó thì mới mở được chứ có phải chỗ nào cũng mở được đâu. Mình không có thời gian mới phải mua hàng online cho tiện. Giờ em ý lại yêu cầu mình đi lang thang vài cái siêu thị chỉ để yêu cầu mở chip thì có vô lý không? Còn nếu mình tự dùng búa và kìm để mở, nếu rách áo thì ai đền mình? Một vấn đề nữa là nếu mình cất công ra siêu thị liệu người ta có mở cho mình không? Hay lúc đấy người ta lại nghĩ mình ăn cắp hàng nơi khác về đây nhờ mở chip? Và em ý khuyên mình cứ để cái chip trên áo mà mặc thì có phải em ý là người hiểu biết không? Do đó, mình có nt lại đại ý nội dung là “chị không mang ra siêu thị được. Nhỡ người ta nghĩ mình ăn cắp ở đâu mang đến thì sao?” Và mình cũng có nói “chắc khách hàng của em họ không để ý, chứ mua hàng về ai chẳng muốn dùng ngay, tự dưng phải hì hục tìm cách mở cái chip rất là bất tiện…” Mình xin nhấn mạnh lại là mình đã nt lại với em ý, khẳng định rằng mình không bảo em ý bán hàng ăn cắp. Mà mình chỉ nói là nếu mình cầm cái áo đấy ra siêu thị để mở thì người ta nghĩ mình ăn cắp đồ ở chỗ khác thôi. Thế mà em ý vẫn cố tình không hiểu và viết lên đây như mình là người đổ điêu cho em ý. Nt qua lại 1 lúc thì em ý chốt 1 câu như thế này, các mẹ nghe xem có được không: “Xin lỗi tôi không phải lịch sự với chị nữa. Chị đúng là đã ngu mà tỏ ra nguy hiểm”. Các mẹ xem có ai nói và đối xử với khách hàng như thế không? Mình nói thật, nếu ngay từ lúc đầu, em ý chỉ cần nói 1 câu với mình đơn giản như “em quên mất, thôi chị tìm cách mở hộ em”, chứ đừng có tỏ ra hiểu biết, hướng dẫn mình này nọ thì mình cũng thông cảm thôi. Đằng này toàn hướng dẫn những cái đâu đâu, xong lại còn ăn nói láo toét với mình nên mình mới nt lại là “Mày ăn nói cho cẩn thận. Tao cũng gần 40 tuổi đầu và cũng gần 10 năm ở nước ngoài rồi. Từ nãy đến giờ tao nhắn tin chỉ là để tư vấn cho mày bán hàng tốt hơn thôi mà cuối cùng mày lại nói tao như thế….”(mình nói thế không phải khoe mẽ gì mà chỉ muốn em ý hiểu mình là người có tuổi, có kinh nghiệm). Lúc đấy mình điên quá nên cũng chẳng còn giữ lịch sự làm gì nữa nên nt chửi cho em HongCFC này 1 trận và yêu cầu em đừng làm phiền bằng cách nt láo toét như thế. Sau đấy em ý còn nhắn lại 1 vài cái tin đại loại là “tao sẽ điện thoại đến cơ quan mày, để nói với sếp mày là nhân viên như thế như thế…”, thêm mấy tin nữa cơ nhưng mình cũng không thèm nhắn tin lại nữa. Mình không muốn mất thời gian với 1 người không hiểu biết và mất lịch sự như thế nữa nên mình đọc qua và nhắn tin lại yêu cầu đừng làm phiền mình nữa, rồi mình xóa tin đi. Mà nói thật, em này đúng là tư duy có vấn đề. Mình order 1 cái quần size 130. Em ý CPN cho mình 1 cái size 120 mà không hề trao đổi trước với mình xem mình có đồng ý không? Xong em ý chú thích vào tờ giấy kèm theo là “em chỉ còn cái quần này thôi. Giá em bán cho chị là giá thanh lý rồi nên nếu không vừa thì chị tự sửa mà mặc”. Em ý không hiểu là kể cả mua được hàng với giá thanh lý mà không sử dụng được thì cũng coi như là vứt đi, phí tiền. Mà giá em ý bán có phải là quá rẻ đâu mà dám nói với mình là giá thanh lý. Đấy, mình kể sơ qua câu chuyện như thế. Các mẹ thử xem ai là người “đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm”? :-k
Ðề: Phản hồi về nick HongCFC Cảm ơn chị đã chia sẻ để mọi người cùng biết. Cuộc sống có người nọ người kia, mình cũng đã mua hàng trên diễn đàn nhiều rồi, nhưng các mẹ đều rất lịch sự, nhẹ nhàng, có sao bán vậy. Nhiều mẹ rất nhiệt tình, thật thà, mình chưa gặp trường hợp nào như của mẹ cháu cả. Nhưng mình thấy rất bức xúc với mẹ cháu khi mua hàng lại bị nói là ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Vừa phải bỏ tiền ra mua, lại còn bị nói ko ra gì, như thế chị HongCFC kia cần phải xem lại thái độ bán hàng đi, đừng vì chuyện của mình mà làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của các mẹ trên FR. Xã nhà mình ngày xưa cũng mua hàng ở siêu thị, họ cũng quên ko tháo chip ra, mà chắc cái hồi xưa đấy nó chỉ dựng cái cột soát chip để dọa ng xấu hay sao mà xã nhà mình đi ra chẳng thấy nó kêu gì, về đến nhà mới phát hiện ra là chưa tháo chip, hì hục các kiểu ko thể nào tháo ra được, kìm búa kéo... đến lúc tháo đc chip ra rồi thì cái tay áo cũng méo mó xẹo xọ chả ra làm sao, cuối cùng giờ chỉ mặc loanh quanh ở nhà. Nên nghe mẹ cháu kể chuyện chưa tháo chip là mình cũng thấy bức xúc lắm ) Mà đúng là các cụ nói chẳng sai, lời nói chẳng mất tiền mua, giờ người ta khinh nhau quá thế thì đúng là chẳng còn gì để nói nữa mẹ cháu ạ. Không biết mẹ cháu trao đổi với bạn HongCFC kia thế nào, nhưng cái đoạn mẹ cháu kể gọi điện đến cơ quan rồi thế này thế khác thì đúng là bạn í có vấn đề rồi. Thôi mẹ cháu chia sẻ thế này để mọi người biết mà tránh, chúc mẹ cháu nguôi giận và làm việc hiệu quả nhé.
Ðề: Phản hồi về nick HongCFC Sao lúc nãy mình thấy nhiều mẹ comments lắm mà, giờ lại chỉ thấy có vài cái, mình chỉ đi ngang qua đọc chứ k phải thành viên của diễn đàn, nhưng rõ ràng thấy chị bị đối xử ko ra gì, hơn nữa hình như Mod 4R cũng tác động hay sao mà ko thấy comment trước nữa. Như thế có phải là làm mất lòng tin của mọi người ko?
Ðề: Phản hồi về nick HongCFC Có vẻ chị này rất ghê gớm đúng như chị kể thì phải Mình hoàn toàn vô tư, đứng trên lợi ích của khách hàng, nhìn cách chị HongCFC này bốp chát thế này mình cảm thấy đúng là chị miwcon kể cũng ko sai
Ðề: Phản hồi về nick HongCFC Kiểu này chém khách là ngu còn tỏ ra nguy hiểm cũng ko có gì lạ
Ðề: Phản hồi về nick HongCFC Và đây là tin nhắn em ý gửi riêng cho mình. Các mẹ thấy thế nào? Vô học qua thể luôn: Xin thưa 1 lần nữa với chị là em vẫn giữ nguyên ý kiếm của mình ạ. Nếu dc chị cmt cho tất cả khách đã cmt vào topic cho em với. Họ đều có nick và chỉ cần gửi pm là xong. Vì cmt của chị dở hơi quá nên phải bêu riếu lên đó cho bà con biết. Giọng điệu của chị cũng khó chịu, ngay từ đầu đã giải thích cụ thể, nói tử tế ko nghe, cứ tỏ ra, muón người khác phải xin lỗi chắc. Đúng là ???? Cũng chẳng ai làm gì chị mà phải bảo "lần này em quên, chị tìm cách mở hộ em". Nếu biết tiếng Việt chị đọc giùm, hàng người ta bán đã thế, đã ok thì hãy lấy ko thì thôi, chả có j mà phải xin lỗi chị với nhờ chị mở hộ cả, tôi cũng chẳng phải mở hộ ai, có ai khiến đâu. chị chẳng nhờ tôi thì thôi chứ tôi việc quái gì tôi phải làm. Nếu bảo hàng còn chip phức tạ như chi nói thì cứ ra vỉa hè mà mua, ZARA nhái nó bán đầy đường, giá rẻ lại hợp với nhà chị. Người ta viết lù lù ra đấy là còn chip chi ko thích thì thôi sao phải OD làm gì. tôi cũng chẳng thèm mời chị mua hàng, tự chị tìm đến đấy chứ. Hàng tôi nhập thế nào bán thế, khách thấy ok thì mua ai đi xin tiền chị. Rõ dở hơi, đã 40t đầu rồi còn để 1 đứa trẻ ranh nó nói cho ko ra gì. - Con chị có mặc cái áo đó không? - Chị có cạy dc chip ra không sau khi tôi đã hướng dẫn cụ thể như thế mà vãn kêu phức tạp. Chị dốt ko làm dc thì chồng chị có làm dc không hay cũng ko nốt? Nếu ko thì bó tay luôn, bỏ cái áo đó đi đừng mặc nữa ko rước họa vào người.
Ðề: Phản hồi về nick HongCFC Vừa mất tiền lại vừa phải nghe những lời như thế này, chẳng biết khách hàng DỞ HƠI đến mức nào, nhưng nói thế này thì bạn hongcfc nên xem lại thái độ đi, mất khách quá. May là mình chưa gặp trường hợp nào như thế này, nếu ko mình sẽ thất vọng lắm.
Ðề: Phản hồi về nick HongCFC Mình không hiểu tại sao tất cả comments của mọi người vào ủng hộ mình. Cứ post được vài phút lại bị xóa đi. Kể cả tiêu đề của topic cũng bị sửa lại. Phải chăng Mod có liên quan gì đến em này chăng? Và em này lại tiếp tục gửi tin nhắn vào inbox như thế này. Mình sẽ post hết lên cho mọi người đọc để xem cái thể loại này vô văn hóa đến đâu: Này chị ơi, có comment rồi nhé "mình mua hàng nhà mẹ nó nhiều nên biết chất lượng hàng rồi, đúng là bán hàng gặp khách thế này thì mệt thật nhưng 1 sự nhịn chín sự lành bạn ạ, nghe cách chị ấy nói thì mình cũng biết mà" => Mẹ ốc hay j j đó Có thêm em gửi Dùng tay bốc bùn ném cho người khác hoặc là ngửa mặt lên trời nhổ nước bọt 40t chắc biết 2 câu này chị nhỉ Tiếp đê ..............
Ðề: Phản hồi về nick HongCFC Mình cũng đã cmt ở topic này, mình đã theo dõi thấy có rất nhiều cmt của các mẹ ủng hộ ở đây, nhưng MOD đã xóa đi, đề nghị MOD làm việc công tâm đi
Ðề: Phản hồi về nick HongCFC Comments của tôi ở topic này đâu? Ban quản trị diễn đàn có phải đang bênh vực và che giấu cho hongcfc không???????????
Ðề: Phản hồi về nick HongCFC vào mục đối chất thường mod chỉ giữ lại bài của 2 ng cần đối chất và quyết định của Mod thui mà chị
Ðề: Phản hồi về nick HongCFC Các c là new member nên chắc k biết rõ quy định của diễn đàn. Topic này đã bị mang vào box đối chất. Ở đây chỉ có chủ top, mod và ng bị đối chất đc lên tiếng. Những ng khác ủng hộ thì chỉ đc ấn thx. K fai mod bao che cho nick Hongcfc đâu ah. Chủ top cứ yên tâm, mọi việc sẽ đc mod giải quyết thỏa đáng PS: Tại mấy c thắc mắc nên e cmt thôi ah. Mod đừng ban nick e nhé ^^
Ðề: Phản hồi về nick HongCFC Em meoluoi1107 cho chị hỏi vào đâu post bài thì sẽ giữ được các comments? Mà tại sao các post khác cũng trong mục đối chất mọi người vẫn vào comment và vẫn lưu lại được mà sao mục của chị thì lại bị xóa? Chị cảm ơn.
Ðề: Phản hồi về nick HongCFC Thực ra mình cũng đã định cho qua rồi. Nhưng mình nghĩ nếu mình không lên tiếng cảnh báo các mẹ thì sẽ còn rất nhiều nạn nhân của nạn vô văn hóa này nữa. Thế nên mình sẽ theo đến cùng. Nếu Mod của diễn đàn này không công tâm hay không ủng hộ mình. Mình sẽ sang tất cả các diễn đàn mua bán trên mạng khác để cảnh báo mọi người. Mình biết là sẽ mất công. Tuy nhiên, muốn tăng chất lượng dịch vụ và cải thiện văn hóa bán hàng nói chung thì mình cũng sẵn sàng. Xin cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ mình.
Ðề: Phản hồi về nick HongCFC Đọc mà thấy bực thay cho bạn Miwcon vì bạn đã gặp phải người bán hàng vô văn hóa như nick HongCFC. Và tự thấy mình thật may mắn từ trước đến nay mua hàng trên mạng toàn gặp các bạn bán hàng nhiệt tình, cư xử có văn hoá. Qua các trao đổi, mình thấy Miwcon không nên tốn thời gian nữa vì với người cư xử vô học như nick HongCFC thì rõ ràng không cùng level về đối nhân xử thế. Có gặp những người như thế thì bạn và mọi người mới có thông tin để mà tránh xa chứ nhỉ. Mình tin là qua chuyện này, chẳng ai trên diễn đàn này muốn giao dịch với nick HongCFC nữa. Hic, gia đình là cái nôi, nền tảng xây dựng nhân cách con người...Có lẽ chúng ta cũng nên thông cảm cho nick HongCFC
Ðề: Phản hồi về nick HongCFC chị miwcon ơi, đây là topic đối chất nên mọi ý kiến của người thứ 3 k liên quan đều k được giwux lại đâu, các mẹ ủng hộ bằng cách nhấn tksthooi, với cả nếu chỉ muốn phàn nàn về nick hongcfc thì chỉ phải đưa ra đường link của toipc bán hàng đó, mọi cmt và tin nhắn chị phải chụp nguyên bản rồi up lên, chứ k được tự viết ra như vậy đâu, chị cẩn thận nhé vì nếu làm sai nội quy thì dù chị đúng vẫn bị mod nhắc nhở và bann nick đấy em thấy chị miwcon k biết cách tham gia đối chất nên em ý kiến thế thôi ạ, mod đừng bann nick mình nhé, hỳ
Ðề: Phản hồi về nick HongCFC Khóa nick Zinzinyeu, Me LiNop, hinngo vĩnh viễn bởi lý do: Tạo nhiều nick. Bạn vui lòng không tiếp tục tạo nick cho dù đó là bạn đồng nghiệp. Trong quá trình đối chất, tất cả các comment của bên thứ 3 đều coi là không hợp lệ, và các bên không có quyền lộng ngôn. Miwcon vui lòng xác nhận: Bạn đang muốn phản hồi về thái độ bán hàng của hongcfc hay phản hồi về hàng hóa (chiếc quần) của hongcfc?
Ðề: Phản hồi về nick HongCFC Chào Mod, Trước hết mình xin cảm ơn vì Mod đã mở 1 số comments của các mẹ đã ủng hộ mình trên diễn đàn. Tuy nhiên, tất cả các comments mà mình đọc được đều là những comments lịch sự, ủng hộ cái đúng và phản biện cái sai. Một số bạn làm cùng cơ quan mình, khi biết được chuyện cũng bức xúc thay cho mình nên họ mới lập nick để vào comments. Họ cũng chỉ muốn giúp cho các mẹ mua hàng trên diễn đàn nhận diện được em hongcfc là người như thế nào? Mod nói là mình post bài phải có chứng cứ. Thế Mod cho mình hỏi, tại sao 2 tin nhắn của hongcfc gửi mình, vô cùng thiếu văn hóa, mình post lên như 1 bằng chứng để mọi người biết, thì Mod lại xóa đi. Mình là mẹ của 2 con, là người từng đi học nước ngoài về, và đã gần 40 tuổi. MÌnh đã hết sức bình tĩnh để viết bài cảnh báo cho mọi người. Ngôn ngữ của mình rất lịch sự, đúng quy định không có gì gọi là lộng ngôn cả? Mình nghĩ, nếu Mod không ủng hộ mình cũng như những người thẳng thắn như mình thì văn hóa bán hàng bao giờ mới tiến bộ được. Bao giờ "khách hàng mới là thượng đế" được. Và nếu tiếp tục cho em hongcfc này hoạt động trên diễn đàn và sẽ thêm nhiều nạn nhân của em ý nữa thì liệu chất lượng diễn đàn có còn đảm bảo được không? Cảm ơn Mod.
Ðề: Phản hồi về nick HongCFC Mình xin phép được post 2 tin nhắn của em hongcfc này gửi cho mình trong inbox để làm bằng chứng. Mình cũng đã chụp ảnh lại rồi phòng về sau ai đó đổ cho mình là vu khống người khác: Xin thưa 1 lần nữa với chị là em vẫn giữ nguyên ý kiếm của mình ạ. Nếu dc chị cmt cho tất cả khách đã cmt vào topic cho em với. Họ đều có nick và chỉ cần gửi pm là xong. Vì cmt của chị dở hơi quá nên phải bêu riếu lên đó cho bà con biết. Giọng điệu của chị cũng khó chịu, ngay từ đầu đã giải thích cụ thể, nói tử tế ko nghe, cứ tỏ ra, muón người khác phải xin lỗi chắc. Đúng là ???? Cũng chẳng ai làm gì chị mà phải bảo "lần này em quên, chị tìm cách mở hộ em". Nếu biết tiếng Việt chị đọc giùm, hàng người ta bán đã thế, đã ok thì hãy lấy ko thì thôi, chả có j mà phải xin lỗi chị với nhờ chị mở hộ cả, tôi cũng chẳng phải mở hộ ai, có ai khiến đâu. chị chẳng nhờ tôi thì thôi chứ tôi việc quái gì tôi phải làm. Nếu bảo hàng còn chip phức tạ như chi nói thì cứ ra vỉa hè mà mua, ZARA nhái nó bán đầy đường, giá rẻ lại hợp với nhà chị. Người ta viết lù lù ra đấy là còn chip chi ko thích thì thôi sao phải OD làm gì. tôi cũng chẳng thèm mời chị mua hàng, tự chị tìm đến đấy chứ. Hàng tôi nhập thế nào bán thế, khách thấy ok thì mua ai đi xin tiền chị. Rõ dở hơi, đã 40t đầu rồi còn để 1 đứa trẻ ranh nó nói cho ko ra gì. - Con chị có mặc cái áo đó không? - Chị có cạy dc chip ra không sau khi tôi đã hướng dẫn cụ thể như thế mà vãn kêu phức tạp. Chị dốt ko làm dc thì chồng chị có làm dc không hay cũng ko nốt? Nếu ko thì bó tay luôn, bỏ cái áo đó đi đừng mặc nữa ko rước họa vào người. ___________