Tổng thiệt hại noel Tina up danh sách khách đóng tiền chơi tiệc noel và đã có mặt tại buổi tiệc noel hôm 19/12 vừa qua... cùng với sổ chi tiêu tiệc...các mẹ check để bết tình hình quỹ còn dư và thiếu thế nào nhé . Danh sách đóng tiền===> số tiền thu được tính theo đầu người thực thu hiện tại là : 4.990.000/ số tiền còn thiếu chưa thu : 320.000 Danh sách chi tiêu : 1/ tina : 3.000.000 2/Metieucan : 685.000 3/ Hada : 555.000 4/ Lucfier : 160.000 5/ Metin&tit : 230.000 6/ Bapluoc : 100.000 xem chi tiết mua đồ ở đây ===> *** Tổng tiền tiệc : 5.310.000 **** Tổng chi : 4.730.000 **** Tồn Dư : 580.000 Tina đợi lấy flim của chi Hà (Metin&tit ) xong gửi boncuame làm flim và mua dics sang ra từng bộ gửi cho các mẹ tham gia chương trình tiêc ( bao gồm nhà tài trợ vắng mặt nhé ) Dư quỹ này hỏng biết hội mình có hưởng ứng cho tiệc tất/tân niên ko ta ???...akakakakakakka
up lên sao ko thấy rõ nhỉ.... có mẹ nào biết cách copy file excel up lên đây chỉ em nhé...em copy qua nhìn cho rõ ràng...hình này mờ quá
ngồi hoa tay múa chân,nhịn ăn ,nhịn uống và nhịn .......... rồi cũng lội về đích rùi.............xỉu.....................xỉu ngủ phát đã rồi dậy đi làm tối vô tư 8888888888888
@tina: pm cách up hình cho chị đi em ơi ời!!!!!!!!! Chị up hình đi Sing cho mọi ngừ chim ngưỡn nè en ơ!!!!!!!!
@tina: trong đĩa chị có ghi cả hình hôm đi Đà lạt, em nói người ta chỉ copy hình Noel ra thôi chứ đừng xóa trong đĩa nhé!
chị yên tâm,những gì ghi trong đĩa là được protect hết. k xóa được đâu ợ. chỉ có thêm,k có bớt...he he he he:twisted::twisted:
Các em ơi, những ai đóng tiền ủng hộ trẻ em nghèo cho Rada hôm Trung thu ở nhà Hada, những ai đóng góp cho chương trình áo ấm Hà Giang, những ai đóng góp cho bé cẩm Tiên (hay những bé khác), những ai đóng góp cho trung tâm nuôi dưỡng trẻ tàn tật ở đường Xô viết nghệ tĩnh thì pm cho chị nhé! Hiện nay công an đã vào cuộc và họ cần danh sách cụ thể. Nếu đã không động đến thì thôi, nhưng đã làm thì phải làm cho ra ngô ra khoai mới được. Các em hỗ trợ chị nhé! Cảm ơn các em!
Hôm trước mải vui nên chưa nói chuyện nhiều với em được. Về chuyện thằng cha "lừa đảo" lại còn đe dọa em đó, nếu em muốn làm tiếp thì có thể làm thế này: - gọi điện nói chuyện lại 1 lần nữa với hắn nhưng phải sắp xếp sao cho hắn thừa nhận những gì đã hứa với em và những gì đã lấy của em - em ghi âm lại cuộc nói chuyện này (nếu chưa rành ghi âm bằng điện thoại thì em nên hỏi kỹ và thực hành trước vì rất khó có cơ hội khác để làm lại). - chuẩn bị những bằng chứng về phần việc em đã làm, nếu có trên máy tính thì càng tốt, vì trong đó có ngày tháng rõ ràng. - tìm người làm chứng, nếu có. - copy vài bộ tất cả những thứ đã chuẩn bị ở trên (nhớ là cất giữ cẩn thận bản chính) - làm đơn gửi 2 nơi: 1 tại CA phường em ở (thêm vào đơn yêu cầu được bảo vệ vì hắn đã đe dọa), 1 tại CA phường nơi công ty hắn đặt trụ sở. Sau khi em làm tất cả những chuyện đó mà pháp luật không giải quyết thỏa đáng cho em được thì lúc đó mình tình tiếp. Chị muốn em đi theo con đường này 1 phần là vì mình đúng nên phần thắng có thể sẽ nghiêng về mình (có thể vì nếu hắn chịu bỏ tiền ra thì cũng có thể việc này sẽ bị chìm xuồng vì quá nhỏ), 1 phần vì sẽ ít tốn kém hơn. Chị nói vậy chắc em hiểu ý chị? Chúc em thành công.