em đang tính về nhà chỉ làm lơ xe đây. chị theo k???? hi hi hi...em kiêm nốt chân giặt giũ,dọn dẹp nữa :twisted::twisted::twisted:
Em có chồng nuôi rồi nhường cho em nó chưa chồng cày kiếm xiền lấy chồng i . Ah, mà em là nhà báo mà phải ko? Trong thời gian chăm con có viết bài đăng báo được hông?
em chỉ kiếm xiền đi chơi với mọi người cho sướng thui ai mún lấy mìn thì tự kiếm....hi hi hi hi...làm bà cô già ám cả nhà nè:twisted::twisted:
e đang định nghỉ viêc c ạ, dự tính lâu lắm rùi nhưng sợ hẫng vì thu nhập ko fải là nhỏ hichic, định kiếm việc làm parttime nè hay bán hàng online nữa nhưng buôn bán ế ẩm quá vì lập top xong e toàn đi 8O
:twisted::twisted::twisted: người giúp việc của chị cho qua nhà ngoại ở luôn để phụ ông bà ngoại trông Di nên chị tìm người làm theo giờ phụ chị bên đây. Mấy bộ đồ mặc đi làm của 2 vợ chồng chị giặt bằng máy hư hết, mau bị cũ
Anh chàng kia mà chịu để cho em làm bà cô già à Nếu thu nhập tốt thì tiếp tục làm đừng bỏ phí, nhưng em đang nghỉ thai sản mà phải ko?
em Di k ở với anh chị á hơ hơ...em nói thiệt chứ việc gì em cũng chẳng ngại,mình làm đàng hoàng mà. he he he...chị có việc gì cần từ 7h tối trở đi k? nếu em k làm thì em cũng giới thiệu được ng cho chị,đảm bảo trung thực,sạch sẽ
em Di sáng anh chị chở qua ngoại, chiều tối đón về chứ em . Sau 7h tối anh chị thường ko có ở nhà . Đúng rồi, mình làm đàng hoàng chẳng có gì phải ngại hết. Ủa, mà em đang ở cty hả?
em cần người làm hả ?..khi nào cần dọn dẹp chị kêu chị hồng qua dọn cho e...chị cũng đang tìm cho chị hồng đó làm gần quận 11 và 10 vì chị hồng kg có phương tiện đi lại...nên ai cần gấp qua bốc chị ấy làm cho... mà làm giỏi lắm kg ngại việc,kg câu giờ!
hic hic hic...lúc ấy trai nhí nó ko dám cua muh trai già nó đua theo đuôi tưởng gái tơ ...,akkakakakakaa..... hóa gia.......akkakakakaka:twisted::twisted:
Hồi sáng nì đọc trên báo PN thấy chị kia rất tội, có thai bị chồng đánh đến động thai luôn và chỉ nói nhiều khi chồng mới đánh vợ xong đc mấy phút là đòi hỏi "chuyện đó",nhiều lúc chỉ cảm thấy ổng ko xem chỉ là 1 con người .Tội ghê ( Xem xong bài báo đó nghĩ đến mình :hóa ra mình còn hạnh phúc lắm cơ ,vì Ax còn phụ mình giữ con ,lo lắng đến mình . Thế mà bấy lâu nay mình cứ cằn nhằn Ax vì đòi nam nữ bình quyền Chắc chuyến này học tập mẹ CunBeo quá ,cứ thoải mái tinh thần đừng chấp nhất chuyện gì cả .Chuyện gì cho qua đc cứ cho qua .
ahhahahaha...thích quá giờ mới cập nhập được thông tin những ngày qua... mới băt được tin này.. cam ơn Hội Trưởng nha...muh mấy tiệc cộng lại hay Ht tổ chức tất niên đê... bao xô mọi người ăn mừng tất/tân niên luôn...kekkeke...
Anh Tuấn ơi sự góp mặt của anh góp thêm không khi vui trong đêm tiệc noel đấy ah... trông anh ốm hơn...chắc tại ko có vợ chăm sóc huh...heheheh..giữ gỉn sức khỏe để chiến đấu tiếp tiệc tân niên nha anh... ui...cô tiên tina đi xa quá giờ mới lội ngược dòng..kekke giờ chắc lời ước được thay đổi roài...nên thôi cô tiên bay tiếp nhá..kakakaka