hey...hum nào lội suối thấy mấy tảng đá nói xấu tui nè...:twisted::twisted::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Thanks chị Huơng ..hôm nay cập nhật nên mới biết chị hỏi thăm chị dâu em quá trời...chị ơi gửi cho em số dt ông thấy bấm tử vi gấp đi ah...em muốn đặt tên cho cháu của em ..nhờ thầy bấm dùm ...gấp lắm ah....Thanks again
chị làm như em là con nít phải nói trớ em mới lớn được....giờ thì già thêm thôi chứ sao lớn nỗi nữa chị đăng ký 1 miếng nha...akakakak ui chị ơi...ăn thì cứ phải vật lộn dành nhau ăn mới ngon...đặc biệt ăn free còn ngon ác...akaa....chạy chạy chaỵ:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
tina ơi, mai người ta khai trương, chắc đông đó nha, nhà mình ơi, nếu có hẹn thì có khi phải sớm hơn 1 tí mới có chổ, mà đi trể có khi kg kéo dài để chờ nhau đâu ... - mai chị đem giúp cam quýt cho em luôn nha
@tinababy em ơi, em à, đừng có lội ngược dòng nữa ... kẻo mai mọi người vô lại đuối ... mà mấy memb mới quay qua quay lại kg bit mình đang ở đâu ... cũng chay lun ...
mệt chút nhưng vui..ngủ xong sáng là hết mệt chị ợ...thanks chị.....muh chị ơi chị xinh và trẻ quá nhận hỏng ra nữa....ghen tỵ quá.... hihihih ui...em mới ăn được nửa cưốn chả giò ah...ngon ghê...hic hic hic...thèm quá ah.... tân niên chắc order chị hà món này quá...chẹp chẹp chẹp
ui...em mới ăn được nửa cưốn chả giò ah...ngon ghê...hic hic hic...thèm quá ah.... tân niên chắc order chị hà món này quá...chẹp chẹp chẹp[/QUOTE] Cá vụ tân niên nì làm hồi hộp quá à
cái độc ko đụng hàng của hada muh chị chị này máu me roài nè...định đợt sau dành bụng từ sáng để hưởng thức phải ko ah?? nếu ko làm thứ 7 thì thì ko làm được ngày nào hết chị ợ...ngày thường ai cũng bận rộn đi làm muh
mai chị cũng đi hở....hăm hở ghê ta mờ bây giờ tina đang say máu rồi chị ơi,k thể dừng lại đâu mất phanh roài
chị ta hẹn ngày mai lên nè em!chị cũng cho chị ta ở nhà chị và làm giờ thôi!vì chị rảnh mừ! mướn người làm chi hư mình!
thôi,tina ở lại mà bơi bơi lặn lặn em lặn đây,oải quá roài...he he he @mrs Trân : gút nai chị iu....:heart::heart::heart::twisted::twisted::twisted:
hic hic hic...em làm chương trình muh chạy tụt váy luôn í...ăn con chả được nữa là.....ekkekek... muh lúc ở đó vui lắm nên ko thấy đói lắm lắm nhưng về đến nhà thì đói quá nấu mì gói ăn với gỏi gà của chị hada lấy cho lú về...ehhehehe...ước gì thời gian quay trở lại em ăn vụng cho đã roài mới cho chạy chương trình
hehehh..lần sau tina sẽ phân việc cho tườnghuy nhá...akakakak ho thì thường lấu lắm cả tháng mới hết...chị ráng giữ ấm cổ và mua thêm thuốc Eugapho uống sẽ ngưng ho đấy chị
hehehe...tại run quá muh nên okie cho bình tĩnh lại..akaka chợ lớn cái gì cũng bán hết chị ah.... hôm trước bé bo hứa với ông già noel sẽ ưống băng ly , ông già noel hứa sau 1 năm muh bo ngoan ông già noel sẽ quay lại tặng quà cho Bo đó chị...ekkekeke... ui...ráng cai sữa cho bé đi chị ...chứ ko thì chị đuối lắm