Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sao mềnh không phải là Nhợn nhể??? Ngửi thấy mùi ọp ẹp xèm quá phải vào luôn.Thế 1 buổi đi thăm cả 2 mẹ luôn hả Sâm?thế xong có tiết mục tất niên gì không?Nếu mà thế thì phải cả ngày mới đủ với hội RR em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E bon chen vào t7 chị nhá!................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui hôm nay em mới vào được nhà mình thật vui khi biết tin chị Zinmap, chúc mừng chị nhé. chúc 2 me con mạnh khỏe, bình an 9t10n nha. Nhà mình sắp được ăn khao to rùi đây ...hihij
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui cha, thía là đợt này nhà mềnh có tận 4 mẹ có tin vui nè...vui quá xá! chúc mừng c nhé! nhìn que nhà c bít c om hàng còn lâu hơn c zinmap nhé!!!mong c sẽ đc điểm 10 trọn vẹn nha!!! quả này nhà c Hiền sẽ may mắn lắm đơi...thía nào đến lúc c Hiền ra quân sẽ thắng ngay trận đầu í chứ!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi em chúc mừng chị nhé. Chúc chị và con sẽ bình an bên nhau 9t10n. Em cám ơn chị nhiều nhé, em được mọi người chúc mừng cả 2 bên thích thế chứ lị
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! híe híe chúc mừng zinmap va Mai Mit nhá. Chúc các mẹ và các con bình an bên nhau 9 tháng 10 ngày nhé. Chúc mừng cả 2 nàng đang cố tình om hàng nhừ nát hết cả que thử ra nữa nhé hí hí... Em bấu cấu là hôm qua em vừa đi bơm rồi, kết quả dự đoán sớm là tạch luôn vì niêm mạc có 6-7mm thôi. Ối giời ơi, bình thường thì toàn 11-12, giờ chả hiểu bsĩ cho uống thuốc kỉu gì mà ngày thứ 2 là 6mm, ngày thứ 12 cũng vẫn 6mm. Ăn chơi qua tết lại bơm vá tiếp vậy chớ bít nàm thao hức hức
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ko phải là Nhợn nhưng cũng sắp bắt đc rắn rùi đấy, mấy bà bầu bọn e sẽ cũng lúc đá cho Bác tóe đít luôn. 4 chị e mình đi Chùa Cổ Miễu về mà 3 người có rồi bé rồi thì Bác sẽ là người tiếp theo đó nhé. E tin Bác ra quân là đc luôn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các mẹ ơi , E là thành viên mới cũng đang muốn săn rắn ạ. mong các mẹ chỉ bảo e thêm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, chị cũng đang bị phạt lắm ấy, hôm nọ chị Samhh bảo hay chị là người đang ủ mưu mà chị cứ chối đây đẩy, thế mà hôm nay post cái hình iu ơi là iu thế này ah. Phạt đi Ma ma ơi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế để vài hôm nữa thử lại nhé. CHúc mừng bạn. Chào mừng bạn vào nhà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi. Vâng, em cố đợi hết tuần này rồi thử đây. Hy vọng sẽ có tin vui.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi , chưa chắc đâu nha. Chị cứ hi vọng là được đi nha. CHúc chị thành công tháng này.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có lẽ phải đi 2 ngày thôi chị ạ, vì Bo_vespa nhà ở Cầu Giấy, còn mẹ Kem lại ở trên tận Hoàn Kiếm chị ạ. Do thời tiết thay đổi thất thường, nên bác nói hôm nào hửng chút thì nhà mình lên đường (Có lẽ là đi đột xuất đấy chị ạ)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cố lên chị gái ơi! Đôi lúc niêm mạc mỏng cũng là do ăn uống nữa đấy chị ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào mừng em vô nhà nhé! Chúc em sẽ sớm bắt được Rắn con em nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các chị ơi sáng nay em stress quá, chả biết làm sao cho hết vào đây tâm sự với các chị, hix hixx Chả là hôm qua nghỉ em tranh thủ lôi quần áo và đồ dùng ra giặt cho Bông. Một mình em 3 chậu to với 2 cái chăn nữa, hì hụi giặt tay đến tận 12h trưa mới phơi xong. Em có mua nhiều nhặn gì đâu, cũng tiết kiệm lắm, xin đồ của chị gái cả trên Hà Nội nữa thế mà đã bảo là con vua cháu chúa nên sắm nhiều đồ (thế mà đợt trước k biết ai nói bây giờ ng ta chỉ đi xin 1 2 cái áo cũ lấy vía thôi chứ người ta sắm hết), chồng em ốm e k biết đường chăm lo hay sao mà chạy vào phòng chỉ đạo bật điện tắt điện, bỏ màn với cả kéo màn gió...thế thì cứ để con giai thế mà chăm đừng lấy vợ cho nó làm gì nữa, sáng mai ra e dậy sớm từ 5 rưỡi đi mua bánh mì về vội vàng làm cho chồng mấy cái bành mì kẹp trứng lá ngải ăn để còn uống thuốc, có người ngủ bảnh mắt ra mới dậy ng ta ăn sáng xong rồi lấy thuôc cho chồng uống, lúc chồng e đi làm rồi lại quay sang hỏi thế nó không ăn gì chỉ uống thuốc thôi à.....đúng là k thể chịu nổi, có ai chồng k ăn gì lại cho uống thuốc kháng sinh không, Hôm qua chồng e bảo mệt k ăn sáng, nịnh mãi cũng k ăn, chồng vừa đi khỏi đã bật dậy hỏi nó không ăn sáng à ( con bà k ăn sáng bà cũng nhìn thấy sao cứ phải hỏi, mà lúc chồng ở đấy sao k đi mà hỏi anh ấy). Chưa hết, đêm qua chồng ốm, đắp chăn cho chồng đi ngủ xong lại là lượt đống quần áo, khăn tã cho con, gấp xong cho vào tủ cũng 9 h rồi, đứng mấy tiếng đồng hồ liền mà bụng cứ cứng hết cả lên, thương con quá. Lúc vật được người ra giường tưởng ngủ luôn quên trời đất vì mệt quá thì lại thấy chồng nằm bên cạnh cứ ích ích, biết là chàng ngủ từ 5 h chiều bây giờ tỉnh đòi ăn hoa quả đây, nghĩ bụng thế nhưng em cũng k nói gì xem chồng em có nói gì không (vẫn tự hào là hiểu chồng nhất quả đất), chồng lì lắm, vẫn k chịu nói mà cứ cựa quậy khó chịu, lại phải lồm cồm bò dậy biết chồng thích ăn rồi nhưng có hỏi ông ý cũng lắc, lại phải nịnh đủ kiểu thế là vật dậy gọt cho chồng ăn hết gần 1kg măng cụt, lấy nước cho uống đâu đẩy rồi mí đi ngủ (chồng thấy e chẳng bao h ăn hoa quả cứ bảo vợ ăn đi, vợ toàn bảo vợ chả thích quả đấy). Thương chồng 2 rưỡi sáng máy móc hỏng hóc người ta gọi điện, đã dắt xe ra sân chuẩn bị đi thì ng ta lại bảo khắc phục được rồi, lại vào, lạnh gió rét vợ vẫn phải dậy mở cổng mở cửa, lấy quần áo cho chồng mặc, lúc sờ tới đôi tất thì bà treo cái áo khoác vừa giặt ngay cạnh đấy, nước ở mũ giỏ xuống làm ướt rượt hết mấy đôi tất khô, e mà thế thì lại bảo thế này thế khác. Sáng ra bc hỏi hôm qua chắc chồng con máy hỏng hả, e vừa vâng 1 cái bà đi mua rau về đã đế ngay vào, đấy thấy chưa, làm được đồng tiền vất vả khổ sở, ốm cũng phải đi làm, chủ nhật cũng phải đi làm., 2h sáng nó gọi cũng phải đi cho nên cầm đồng tiền mua là phải đặt lên đặt xuống, mẹ cả đời mẹ tằn tiện tiết kiệm có dám mua cái gì bao giờ đâu, thế cho nên chả sành điệu được đâu, đến lúc không có cái quần lót mà mặc....vv.vv Em k nói k rằng 1 câu nào vì em quá stress, nào mình có ăn tàng phá hoại gì cho cam, có sắm quần này áo kia mỹ phẩm nước hoa gì bao giờ, ăn uống cái miếng ngon cũng phần chồng thế mà bà ý suốt ngày cái bài ca đấy. cả tháng 2vc chỉ dám tiêu mấy đồng lương vợ còn lương chồng phải để dành mua đồ cho con và để tiền đi sinh thế mà bà ý nói thế em có bực mình k chứ, nghĩ tủi cái thân mình quá đi. Em mà như con gái bà ý mua váy mấy triệu, nước hoa mấy triệu với cả phấn son suốt ngày thì chắc bà ý nói em chả ra gì. Chả nhẽ em lại bật lại. Cả thai kỳ k bao giờ bà ý mua được cho em 1 cái gì gọi là, k hộ được 1 việc gì vẫn 1 tay em làm hết. Bầu bí thế mà vẫn dậy từ 4h sáng nấu cháo cho chồng chứ chưa bao h ốm được chồng nấu cho bát cháo mà ăn. Nghĩ cực cái thân mình quá, sáng sớm nào cũng dậy nấu ăn sáng chứ có được thảnh thơi mà ngủ như người ta. Chung quy lại là tại vì 2 tháng nay em k gửi tiền ông bà ý nên ông bà ý nghĩ em tiêu hết sạch tiền rồi nên chờ có dịp để nói, đã thế từ nay em cứ cầm hết em tự tiết kiệm, em k gửi nữa xem ra mặt như thế nào. Em stress lắm rồi mà chả biết nói cùng ai, k biết lúc em sinh nằm 1 chỗ có ng bê vào cho ăn thì còn nói thế nào. Chưa chi con gái bà ý đã bảo là tự đi găng vào mà làm k ai hầu được. Nghĩ tủi cái phận mình mà chả biết phải nói với ai, chồng thì k hiểu.... Nhà em đây là cháu đầu cháu nào chả quý thế mà biết em sinh con gái thi thoảng bà ý lại cứ kè kè ở bên bảo ui giời ơi con giai nhà ấy con giai nhà nọ nuôi thích lắm, nó cứ cẩu lên sạch sẽ chứ k như mấy bà đàn bà cứ dầm dề ra mệt lắm. nhiều khi em bực quá k chịu được em bảo bây h có con là quý rồi mẹ ạ, trời cho con nào nhận con ấy, chỉ sợ cứ tính toán đòi hỏi rồi đến lúc chả biết được thế nào, rồi thì là con cái ẩn tuổi mẹ với giống mẹ thì chả có đâu mà tốt.....ôi thôi là đủ thứ trên đời, chắc em trầm cảm mất. huhuhu Em chả biết nói với ai vào than thở với các chị tý, mà những cái đó chồng em k biết, cứ emn ở nhà bà ý lại phun ra, xong em mà kể với chồng thì 1 là anh ý xừng cồ lên 2 là anh ý lại bảo em so đo này nọ.....rồi em lại khó sống, hu hu, em chít mất thui
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi nhà mình nhiều tin vui thế, chúc mừng chúc mừng... Chúc các bạn bình an nhiều sức khoẻ để đi trọn con đường nhé. ----------- Nghĩ lại mình tủi thân quớ đi, hic hic.....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chia sẻ cùng bạn, suy nghĩ thoáng đi chứ strees là m nhanh già mà ảnh hưởng đến cả con nữa nhé. M cũng ko hiểu cùng là thân con gái mà mc và ec bạn lại nói ra những lời như thế nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Những việc này em phải tỉ tê mà nói cho chồng biết em ah. Hôm nào bà ấy quá đáng quá ghi âm vào rồi cho ông chồng nghe! Mà tốt nhất em phải mạnh mẽ hơn cũng phải nói cho bà ấy biết chứ đừng hiền quá bà ấy đc nước bắt nạt mình đấy! Hoặc là em bơ bà ấy đi coi như điếc ko thèm chấp chứ em càng bực tức bà ấy càng vui đấy! Mẹ chồng nàng dâu bao giờ cũng vậy, thôi cố gắng tìm cách mà hòa hợp em ah
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng mẹ Mai_Mit và mẹ Zinmap16 đã đón được Rắn con ạ! Nhà mình bão 2v ngay từ đầu năm thế này thì năm nay cứ gọi là...!!! Bác Doanh chuẩn bị tập tạ để tay khỏe chuẩn bị bế các cháu đi thôi! Còn 2 mẹ nữa đang om hàng lâu ghê, các mẹ thông báo luôn đi ạ để nhà mình off cho hoành tráng nào! :heart: