@mesusu76: c ơi hình như e vào vuon chim này 1 lần rồi, cảm nhận của e là rất lo lắng vì sợ chim nó đáp xuống cắn mà thôi, nên vào ấy e xem sơ sơ rồi zọt ra ngoài luôn hà.giờ bé sao roi c
mình thì lại thấy bọn phi rất chịu khó làm việc và để ý để hòa đồng với môi trường nhé. Tụi nó 50% làm expart, còn 50% làm người giúp việc mà. Tiền cho đất nước chủ yếu là kiều hối. Xét về mức độ thông minh thì cũng ngang nhau thôi, nhưng về ngôn ngữ thì tụi nó hơn đứt VN mình. Đặc biệt là mình thấy tụi nó rất chịu khó và rất khôn... @happy_mummy: tức sếp thì cứ tức, mắng cho nó 1 trận là hết tức ấy mà. Sếp có cái áp lực của sếp, nhưng mà nó nhận nhiều tiền mừ. Cứ mắng nó 1 trận đi...:mrgreen::mrgreen:
Sợ gì mà không chửi thề. Ở VP tui, tức là tui chửi, chửi tiếng Anh đàng hoàng nhe. Bọn Mẽo nghe thấy, chạy ra, tao vừa nghe thấy gì ấy nhỉ. Mình bảo, tao chửi đấy, làm ăn gì, hỏi ngu bỏ xừ, hỏi thế mà chúng nó cũng hỏi. Xong mình cười bảo là chửi thề làm tao cân bằng....:mrgreen::mrgreen:
hehehe, vui quá ha, vậy là bé ở sạch quá nên giờ sợ dơ rồi... Đúng là con của tụi mình là con thành phố nên quá sạch sẽ các mẹ nhỉ... Chắc phải cho tụi nhỏ về quê nhiều nhiều cho có kinh nghiệm sống há...
Ko biết mấy chị nhà mình đi ăn về chưa mà không thấy 888 mấy chị nhỉ, hay là mê 8888 quá quên về rồi ?
ko duoc đi ăn bánh cuốn...hic tủi thân quá, e đồng ý với mẹ cunbeo, cho con lăn lê bò toài, bụi đời mới khỏe
thông báo iêm đã về. lần nào đi en trưa về cũng bị sếp cho tơi tả, hix hix. Nhưng bù lại được gặp cả nhà nên k vấn đề j hết, ehheheheheh
Tình hình là mình muốn tìm mua cái máy giặt 1kg về giặt quần áo cho bố mừ tìm đỏ mắt ở Sg khg thấy bán...ở HN có bán nhưng mình lại chưa thấy tận mắt nên khg biết nó thế nào khg dám đặt mua??? Có ai thấy bán ở đâu chỉ mình mua với nhé....thanks...
sao có 1ki vay c?hoi e 8 ở box mang thai, e có ngh mấy c ấy bảo mua máy giặt b1 chắc cỡ c nói dành jặt do e bé, loai nà ko co chế độ vắt c à.
Ừ, chị biết là loại đó khg vắt được nhưng giặt xả tốt và sạch, chỉ cần thế thôi vì bố chị nằm 1 chỗ hay làm bậy ra quần áo nên chị muốn mua máy để giặt riêng cho ông.
Em nay` good, về là trình diện ngay, vi` sự nghiệp 888 của mình, mẹ bibong cố lên nhé =D>=D>=D>=D>
he he...đi en zui quớ chừng nè:mrgreen::mrgreen: mấy lần hụt gặp chị rùi nhie...vì tina hay bảo,me Bun da địp lém,nên ghiền,hóng hoài mờ k gặp hì hì...hồi xuân đâu mờ sớm zị chị? thôi hồi xuân lần 1 nhở:mrgreen::mrgreen: