Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Okie em, chị lập danh sách rùi ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Việc uống cũng đơn giản, tùy từng người ông kê đơn khác nhau. Nên bạn qua ông để bắt mạch rùi mới kê và hướng dẫn cách sử dụng thuốc cho bạn được nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nấu nầu, sắc 1 lần 40 túi luôn rồi mang về lúc nào uống thì cho vào cốc nước nóng ngâm cho nóng lên rồi uống thôi. Nhưng mà cắt thuốc để làm gì ý chứ? Nếu để ra thằng cu thì lão chồng phải uống nhá hé hé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E đăng ký 1 suất nhựn quà may mắn nhà chị Zinmap chị iu nhé! hihii,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em phải xuống sớm thôi gái ạ, theo bài của ông Trí thì kiểu gì cũng 1 tháng đầu cho uống thuốc gọi là tẩy huyết rồi sao đó mới tới thuốc bổ này nọ, hơn nữa thuốc bắc lâu ngấm nên uống dần đi là vừa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bạn ơi ông Trí bao giờ cũng bắt mạch cả 2vc xem nguyên nhân thể trạng thế nào thì cho thuốc mới chuẩn nhất được nhé! Nếu xã bạn k thích thì theo mình bạn ko nên uống giấu vì thứ nhất tâm lý rất quan trọng nếu ko thoải mái sẽ càng khó, thứ 2 bạn nói muốn có cu thì việc đó đâu phải bạn uống thuốc mà đẻ dc con giai đâu? Giai gái là do chồng cơ mà! Tốt nhất làm gì 2 vc cũng phải đồng lòng bạn ạ! Chúc bạn sơm toại nguyện!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ới! E đang théc méc là seo nm của chị tháng nì lại mỏng đi...và seo chị lại phải đi kích trứng ạ? Hồi lâu có thấy chệ bán than vụ trứng bé đâu nhỉ? p/s: e biết chị mần IUI nhá! Đang hóng ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trời lạnh dư này không cần cho tủ lạnh đâu, để ngoài cũng ok
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ờ, thế mới đỉu chứ, bình thường niêm mạc ngon, trứng ngon nhưng khi đăng ký làm iui thì bác sĩ vẫn cho uống kích trứng (chắc là để nó lên nhiều trứng đơi) cơ mà uống cái kích trứng khỉ gió ý vào nó làm cho niêm mạc bị mỏng đi, thế là tan tành vụ iui của chị roài. Niêm mạc có 6-7mm thì làm ăn giề nữa hu hu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí...Biết đâu được nhỉ??? E cũng đang tìm hiểu vụ nài đây nè! Khi nào quyết thì sẽ hỏi chị thêm nữa ạ. Mà chị làm ở đâu vậy? Thế các vụ uống thuốc kích trứng, họ bẩu uống là uống hả chị? Có dám théc méc...hỏi là hok?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Okie em, chị cho em vô danh sách nhận quà rùi ná! Hi vọng đến lịch em chiến 1 phát ăn lun ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đi ngủ trưa thôi cả nhà ơi.............................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị nhắn em trên Viber mà không thấy trả lời,ngủ rồi à?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đang mải làm cái danh sách gửi làm báo cáo tốt nghiệp gửi cho bọn ở lớp nên không để ý điện thoại chị ạ, chiều nay ranh thủ làm cái danh sách thi lại mai đi trả tiền cô giáo chủ nhiệm nữa, hihi......
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế đã xem tin chị nhắn chưa?vào giải quyết hộ đi. Báo em là thứ 5 chị em mình gặp nhau nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em xem rồi chị ạ, em đi măm cơm đã ná! Hôm đó em mang money cho chị ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi đến giờ mà em ăn cơm vẫn như đánh vật ấy, từ 12h tới giờ chưa xong 1 bát cơm, cứ đưa cơm lên miệng lại buồn nôn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ừ, tại hỏi qua thì thấy ai cũng bẩu đều chỉ định cho uống thuốc/tiêm cả, vứi lại có trình hết cả các loại xét nghiệm này nọ cho bsĩ roài nên bsĩ cho uống thì uống thôi (thuốc của chị theo như bsĩ bẩu là kích nhẹ). Khi nào định làm thì cứ ới chị, hoặc ra tết mà làm thì làm cùng chị luôn. Chị bơm ở An Thịnh (bsĩ chỉ định ra đấy, chỗ đó dịch vụ nói chung là chán ngắt)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em nghĩ cho uống kích trứng để chủ động được tg trứng lớn cho rụng và bơm ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cố lên chị vân ơi..........chị còn uống sữa được..... em ko ăn được cơm cũng chả uống được sữa, toàn ăn linh tinh thôi.