em thấy nhà em lấy thuốc becberin,thuốc đau bụng vàng vàng đắng ngét đó chị,tán với chút nước,bôi vô là...ẹ lun,k dám ti nữa...hi hi hi thế con chim í chắc to lắm chị nhở hè hè...chị chạy thục mạng lun...
truoc tôi cũng lắc vong rồi, k có tác dụng đâu. Đợi cai sữa rồi an ít đi, tập td may ra nhỏ lại thôi.
he...he...có mình ở đó chứng kiến...mình mới thấy mỗi khi dẫn con đi đâu trong giỏ cũng có quần áo của con là kg sai..vậy mà có lúc cô giáo cũ của su đã cản mình làm như vậy con nó kg có ý thức giữ gìn quần áo...sự cố ai mà biết trước..bé có kêu chim bay xuống ị vào nó đâu chứ!=;=;=;
thông báo với bà là con gái được giải 1 trong cuộc thi ảnh của báo Mẹ và bé. tổng hiện vật được nhận trị giá là 2t3. Bà gửi ảnh 2 đứa nhà bà lên báo tham dự năm 2010 đi.
những cọng dây xích làm màn cửa nhìn thấy giống như bị bao vây vậy! tụi con nít hứng thú lắm em ơi! vậy là em có bị chim mổ lần nào chưa mà sợ vậy? bé hơi mất bình tĩnh vì sợ dơ quá thôi!
hi hi, tôi chẳng mua gì cho con bé cả bà ạ. Nhà toàn đồ chơi thú nhồi bông, nhìn vào người ta tưởng là thảo cầm viên rồi.
con em về quê hoài chứ chị...bà chị em sợ bếp ga kg xài nên xài dầu... đít nồi bị đen thế là bé nhà chẳng chịu ăn cơm...vì sợ...về quê thấy gà ị...bịt mũi la làng vì con gà ị xong chả chịu làm vệ sinh!
@twophuong: máy giặt 1kg hình như SG ko có đâu: bà thử gọi ra HN rồi nói người ta ship cho vậy http://www.*********/forum/f92/mua-may-giat-do-tre-em-35863/index2.html Tôi thấy trong hình cũng ok mà : http://www.bee.net.vn/channel/1989/200910/May-giat-chi-nang-5-kg-cho-nguoi-o-tro-1725912/ http://*********.vn/nhat-ky/May-giat-mini-tien-dung-cho-gia-dinh/navishop/18286.html
thế á, rồi không chịu ăn cơm, mẹ có giải thích ko? Hay là con gái nhõng nhẽo. Cũng là một kinh nghiệm hay để giải thích cho con hiểu nhỉ. Con nhà mình lần nào đi chơi Mũi Né, bố làm BBQ cũng cho con trai phụ bếp, nó hiểu thế nào là củi cháy thành than, và than dùng nướng thịt. Đi chợ mình cũng cho cu cậu đi theo. Chợ quê thì mọi người biết rồi đấy, bùn đất, cá, thịt, rau ráng, rồi gà chạy xung quanh, chó nữa chứ. Ku cậu rất thích mặc dù về đến nhà là quần áo, chân tay lấm lem, chưa bao giờ thấy cu cậu chê cái gì bẩn cả. Mình khuyến khích bé ăn những cái bánh màu rất xấu (như bánh gai ngoài bắc), đầu tiên cậu sợ vì màu đen xì nhưng được mẹ khuyến khích ăn, giờ thì thích rồi, tự bóc ăn ấy chứ. Mình chỉ sợ bọn nhỏ được chăm bẵm quá, sau này lớn không thích nghi được.
thế á, rồi không chịu ăn cơm, mẹ có giải thích ko? Hay là con gái nhõng nhẽo. Cũng là một kinh nghiệm hay để giải thích cho con hiểu nhỉ. Con nhà mình lần nào đi chơi Mũi Né, bố làm BBQ cũng cho con trai phụ bếp, nó hiểu thế nào là củi cháy thành than, và than dùng nướng thịt. Đi chợ mình cũng cho cu cậu đi theo. Chợ quê thì mọi người biết rồi đấy, bùn đất, cá, thịt, rau ráng, rồi gà chạy xung quanh, chó nữa chứ. Ku cậu rất thích mặc dù về đến nhà là quần áo, chân tay lấm lem, chưa bao giờ thấy cu cậu chê cái gì bẩn cả. Mình khuyến khích bé ăn những cái bánh màu rất xấu (như bánh gai ngoài bắc), đầu tiên cậu sợ vì màu đen xì nhưng được mẹ khuyến khích ăn, giờ thì thích rồi, tự bóc ăn ấy chứ. Mình chỉ sợ bọn nhỏ được chăm bẵm quá, sau này lớn không thích nghi được.
Mẹ Bun hôm nay ko ra chị ơi....dt em hết pin nên cũng ko có số gọi cho chị ấy...ko chụp hình được....