em chả có kế hoạch gì hết trùm mền thui...nghèo quớ oài. hi hi hi nhờ tina nhắc em mới nhớ mai là noel coi như ngày thường mờ k tăng ca thoai :mrgreen::mrgreen:
ui tội nghiệp susu quá... chắc là sẽ ghét chuồng chim đó luôn roài.....đúng là kỉ niệm cuối lớp lá nhỉ..nhớ ghi lại cho susu nữa lớn đọc chăc ngồi cười...akakakaka
:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe: Em muốn dánh 1 số đứa quá các chị ơi. Nói mà k dám nhận, ức chế chết mất.
Ngày hum nay là ngày của cãi chửi nhau chị ợ, k có thời gian để 888888888 j hết. Chửi nhau vèo 1 cái sắp đến h về.
chị này dạy hư người ta nè...đâu ai chịu nghe nhân viên mắng như xếp chị...akakakkak...nhiều xếp dù biết mình sai nhưng cũng sĩ lắm ko muốn nhân viên nói đến huống chi là mắng nó ..nó đuổi ngay đấy....để chị ấy làm qua năm kiếm xiềbn nuôi lucas chị ợ.....ekkekekke
can em nhe! nó sứt đầu mình cũng mẻ trán:mrgreen::mrgreen::mrgreen:chín bỏ làm mười em à!bớt giận em ui!
em cũng phóng như điên, về đến công ty cả công ty quay ra nhìn mình cứ như người ngoài hành tinh, đúng lúc đó sếp bước vào trên tay mình vẫn còn cầm túi xách và con búp bê mới đau chứ. Hết đường chối cãi.
chào mọi người mình đi xuống đón con gái bị chim ị vào đầu đây...tính chiều nay đặt nick mới cho susu ,nghe tới chắc nhảy dựng lên la í ới đây...
tội nghiệp em chưa..xếp này cũng hay gớm trước khi đi ăn trưa em cũng nghe xả 1 trận ..vì thế ăn nhiều hơn , khi về xả 1 trận cho tiêu thức ăn bà lucifer đang ở hà nội đấy...nếu chị mua nhờ bã đến xem roài kêu người ta gửi tàu vào cho chị chỉ mất 2 ngày là nhận được liền i muh1
Nhưng mà chị ui tức không chịu nổi ấy chứ. Tính em nóng lắm, mà em ghét nhât cái loại nói điêu và nói mà k dám nhận. Ức chế
đáng lẽ có ly nước ép mang về nhưng muh ở đó chơi đểu ko cho mnag về...nếu ăn tại chỗ thì được uống free tạu chỗ...thế mới đau
yêu cầm mẹ bun thưởng cho bé đi chơi đâu đó 1 bữa đi...mai là ngày noel mẹ bun có hứng thú đi khu du lịch phuơng nam với metin&tit ko ??? đi từ trưa chiều đến tối...chương trình của khu du lịch này rất hay lại ăn ngon nữa đó
wow....chúc mừng 2 mẹ con nhé...... Bun đọat giải là xứng đáng rồi....mặt "thấy ghét" quá mừ....Bun chụp hình ăn ảnh lắm....... Gửi tặng con mấy ......cái hun nha....:goodman::goodman::goodman: