Em cũng từng chán vì việc nhiều quá, lúc nào cũng quay cuồng, sếp thì giao việc kiểu chồng chéo chán... Mẹ nó làm ở đâu hay nhỉ, mẹ nó mà nghỉ giới thiệu cho em nhé
Mẹ nó ơi mình quan tâm đến công việc này. Bạn cho mình số phone để mình liên lạc với bạn được ko? Cảm ơn nhiều nhé. Mobile của mình: 0904 399 732 Mail: nhatminh289@yahoo.com
Tâm trạng này ái cũng ít nhất cảm thấy vài lần, lúc đó là mình thấy mệt mỏi, không thoải mái trong tâm trạng nên dẫn đến cảnh "bỗng dứng chán đi làm" Nhưng nếu được nghỉ thời gian dài thì lại thích đi lam.
Đúng đấy mẹ nó à tôi hồi còn đi làm(khoảng giữa tháng 11) chán đi làm kinh khủng chỉ muốn nghỉ ở nhà nhưng đã nghỉ rồi thì thấy làm sao ý chỉ muốn đi làm luôn không ở nhà nữa.Chán quá chăng hiểu nổi mình nữa
Em làm việc cũng nhàn nhàn nhưng may nhàn như thế thì lại có time để bán hàng online kinh doanh thêm. Đợt này Cty có dự án mới nên cũng bận bịu được ít hôm. Hết DA lại quay về cảnh sáng đến ôm máy tính lướt hết web này đến web nọ rùi chiều đến giờ về tắt phụt máy tính đi => xong công việc của 1 ngày. Sáng hôm sau đi trên đường ngẫm nghĩ mình sẽ vào những trang web gì để nhanh hết giờ đây nhỉ? Nhân tiện mẹ nào có trang gì hay hay thì share cho em chút chứ vào mãi mấy trang news đọc riết cũng hết cái để đọc luôn. Trước có FB bây giờ nhà cung cấp mạng nó cũng chặn luôn rồi.
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . hichci mẹn ó cũng giống em quá!!! kết thúc 1 ngày mà nagỳ nào cũng giống ngày nào!! hchic
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . e thì đi làm nv kinh doanh nên chạy lon ton suốt, cũng thi thoảng đc ngồi VP thôi các mẹ ạ, nhiều lúc cũng thấy nản lắm nhưng thôi cứ cố gắng thêm tý nữa xem sao. Các bác ngồi máy lạnh VP suốt ngày là sướng hơn e rồi
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . em chán đi làm, và đang thất nghiệp, ở nhà cũng sốt ruột nhưng đi làm thực sự thấy uể oải quá ah
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Nói chung mềnh nghĩ làm ở đâu cũng có lúc ức chế. Nhưng dù ức chế thì mỗi tháng mình cũng có 1 lượng tiền để ra. Chứ còn ở nhà tâm lí chỉ thoải mái 1 thời gian ngắn sau đó quay cuồng kiếm tiền kiếm việc còn ức chế hơn. He he.......
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . chẳng biết nữa chị ah, cũng muốn cố gắng lắm mà ko đc...chị có biết ở đâu tuyển thì báo em nhé, em làm trợ lý kinh doanh chị ah. cảm ơn chị
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Tại sao lại chán lao động , chắc có nhiều tâm sự . Công ty tôi luôn muốn có việc mà làm . Tình hình kinh tế nhất là lĩnh vực xây dựng ảm đạm quá
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . M nghĩ ai cũng có lúc như thế. Nhưng chán mấy thì chán, vì cơm áo gạo tiền mà, nghĩ thoáng ra để tiếp tục thui mng ạ! Chả nhẽ cứ chán lại nghỉ, lại nhảy việc thì mãi mãi cứ bắt đầu, bắt đầu rùi lại bắt đầu thui
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Đi làm thì chán, chán sếp, chán công việc, chán các mqh, nhưng ko đi làm ở nhà đc 1 tuần thì chán ngay ^^ trừ khi có việc j phải làm
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . Mình cũng chán quá! Ngày nào cũng công việc ấy, lặp đi lặp lại huhu mà hàng họ chả bán đc. Nản kinh người!
Ðề: Bỗng dưng chán đi làm . đồng cảm với mẹ nó. tớ cũng chán chỗ làm hiện tại quá, muốn nhảy lắm mà chưa tìm được chỗ mà nhảy. mỗi sáng mở mắt ra lại mong là cuối tuần!