Ðề: Hội ma đêm Lâu lắm ko vào thăm cả nhà..... Rét mướt thế này chỉ biết chúc cả nhà có nhiều sức khỏe để đón tết sắp đến thôi
Ðề: Hội ma đêm Mình mà đặt lưng xuống giường ..... thì coi như xong......làm phát đến trưa luôn. But vì cv mà phải lọ mọ.
Ðề: Hội ma đêm ^^. Hết mình vì công việc quá ạ. Em cũng thế, thực ra cũng dễ ngủ, mỗi tội...hoàn cảnh nó xô đẩy )
Ðề: Hội ma đêm "không giờ rồi" là vẫn còn có người nằm bên cạnh để mà chia sẻ đấy ^^ dù có nẫu thế nào cũng còn hạnh phúc chán ^^
Ðề: Hội ma đêm Đêm nào cũng thức đến 4,5h sáng và đêm nào cũng thấy cái hội này nổi lên vài lần nhưng hôm nay mới chính thức đặt chân vào nhà . Và đặc biệt ấn tượng với cái trang chủ ... nhẹ nhàng , đơn giản mà rất lung linh .
Ðề: Hội ma đêm Mình cũng vậy, thức thì vẫn thức nhưng phải sổ sách ... nên ko 888 được....ngửa cổ lên 2h sáng roài.....hix
Ðề: Hội ma đêm dạo này em đi ngủ sớm để hôm sau đỡ mệt, hihi, 12h là em đi ngủ rồi từ 10h đổ ra em dành thời gian để đọc
Ðề: Hội ma đêm có đứa bạn tặng quyển sácm, mãi chưa đọ cxong. 8 tiêntgs đi làm cô)ng ty( 7h tới 6h tối, cả đi lại ) còn lgại thì ngồi viết bài. thèm chơi game lắm mà mỗi hôm chỉ đc đánh 1 trận
Ðề: Hội ma đêm he, ông đi làm rồi hả, thế thì tôi chúc mừng, hihi bạn ông tặng ông sách j thế, mà game ông chơi là game j