về roài nè...có người chở về chị chỉ việc đón lên lầu thui...bữa nào ham 888 quá con tự mò lên gõ cửa mẹ mới tỉnh ra...à ! quên đón con! 1 lần thôi...à nhe!
trên xe nhà vậy đó chị,chứ bé hơi nhát bảo lên chụp hình với ông già noel mừ khóc... hi hi hi...dễ thương lắm
em từ hồi sinh bibong đến h trí nhớ kém lắm chị ợ, cứ quên quên nhớ nhớ, chán lắm. hehehheehe. bây giờ thì em nhớ rùi! ^^:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
sáng nay sếp vừa cảnh cáo cả công ty là k đc phép nghỉ bất thường và đi làm muộn chị ợ. Chiều em lại dính chưởng vụ đi làm muộn, hehehehe. Mà hum nay người ăn nhìu nhất là chị đó, tina ui, hehehehe. Nghĩ lại vụ chị lấy chả của chị Hada lại bùn cười. :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
cái con điên ở công ty em mà lúc trưa trên đường đi em kể với chị đó. Chiều nay sếp gọi mấy đứa vào phòng để nói thẳng với nhau, nó nói mà k dám nhận, ức chế quá chị ợ.
sao 9h rùi mà chưa ai về hết dợ??? dạo nì mọi người bỏ bê nhà quá. haizzzzzzzzz..... thoai, iêm cũng đi chơi điện tử cho đỡ ức chế đây. bb g9 cả nhà
hờ hờ....vì nước quên thân,vì ăn quên tuốt em ợ.:mrgreen::mrgreen::mrgreen: đêm nào cũng chạy nhoáng nhoáng tí rùi ra,hư này :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
vô tình quay lại thấy c dí em nhá, em dí lại c nè, sẵn đang tức chuyện cty từ chiều, hehehehhe :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
lo ăn với 8 k thôi chị ơi làm sao mà có ảnh nổi em còn phải 3 chân 4 cẳng chạy về vì trễ giờ làm hi hi hi hi hi
uhm, gặp người lạ thì nhát lắm, nhưng gần tàn tiệc mới dạn lên. Trước khi về còn bye bye anh Thiên Ân mà
về rồi chị ơi hôm nay có 2 đứa tăng giờ thôi,buồn nên về sơm,đang làm việc khác.hi hi hi nhiều nhân,với nhiều loại bột bánh lắm chị cũng tạm,nhất là có nước free :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen: