Nhà mình ở khu Nghĩa Tân nên hay cho các con ra cửa hàng The name ở đường Tô Hiệu mua đồ lưu niệm. Cửa hàng này bán đồ bình dân, giá cả ổn nên cũng đông khách lắm, phần lớn là học sinh trường THCS Nghĩa Tân hay mua. Một lần mình mua bọc vở Hồng Hà nhưng về thì thấy tất cả đều bị hỏng (hàng loại) nhưng mình chỉ nghĩ chắc họ lấy hàng bị lẫn và cũng chẳng đáng bao nhiêu nên mình không bắt đền. Hôm qua, cho các con ra mua quà, con mình chọn dép bông đi trong nhà hình Puca với giá 61.000đ. Tối về nhà lấy ra đi thì được 5 phút sau thấy con đã mang cho mẹ xem thi đế ra đằng đế, mũi ra đằng mũi. Tất cả các lớp của dép đã bung hết. Tối nay vừa mang ra muốn đổi lại đôi khác thì từ ông chủ đến các em bán hàng đều trả lời: hàng đã mua miễn đổi, trả lại. Tại mình mua mà không kiểm tra nên phải chịu. Còn nữa, đây là đôi dép có 61.000đ nên chỉ thế thôi. Mình bảo nếu thế thì phải nói rõ khi khách mua, dép 61.000đ thì chỉ đi được có 5 phút thôi à? Vậy thì biếu lại anh chủ đôi dép vậy. Coi như là một lần ngu ngốc, mua phải đồ dởm và từ nay thì cạch, không dám quay lại đây lần nữa. Các mẹ quanh khu này thì nhớ rút kinh nghiệm từ chuyện của mình nhé.
Ðề: Các mẹ chú ý mua hàng ở cửa hàng lưu niệm The name ở Tô Hiệu Hic, dép gì mà đắt thế hả mẹ nó ơi??? Bán hàng như này, thì làm sao có khách tới lần 2 chứ
Ðề: Các mẹ chú ý mua hàng ở cửa hàng lưu niệm The name ở Tô Hiệu Họ làm vậy thì chỉ bán được 1 lần thôi bạn ạ. Chả mấy chốc mà hết khách
Ðề: Các mẹ chú ý mua hàng ở cửa hàng lưu niệm The name ở Tô Hiệu hic, dép các mẹ trên đây bán rẻ đẹp mà bền hơn hẳn, làm ăn thế này sao tồn tại lâu đc ạ
Ðề: Các mẹ chú ý mua hàng ở cửa hàng lưu niệm The name ở Tô Hiệu Giờ đi mua ở đâu cũng phải kiểm tra cẩn thận mẹ nó ạ.
Ðề: Các mẹ chú ý mua hàng ở cửa hàng lưu niệm The name ở Tô Hiệu hic chia sẻ với mẹ nó bức xúc, mua hàng mà kiểu bán xong ko thèm quan tâm chất l ượng sp thì dần dần cũng mất khách thôi
Ðề: Các mẹ chú ý mua hàng ở cửa hàng lưu niệm The name ở Tô Hiệu em gái em cũng hay mua đồ ở đấy nhưng toàn mua bút, hộp bút linh tinh thôi mà cũng đắt chứ rẻ gì đâu hả chị, em thì chưa vào đấy bao giờ
Ðề: Re: Các mẹ chú ý mua hàng ở cửa hàng lưu niệm The name ở Tô Hiệu Đồng cảnh ngộ với mình à? Hic hic
Ðề: Các mẹ chú ý mua hàng ở cửa hàng lưu niệm The name ở Tô Hiệu Hồi xưa em làm ở quán Cafe bên cạnh nên thỉng thoảng cũng sang bên này mua đồ, thường là mấy cái bút với mấy cái móc khóa thôi. Em thấy ở đây đông khách chẳng qua là vì đối diện cổng trường thôi. Chứ đồ cũng đắt như gì í có rẻ đâu. Đã thế nhân viên lại có kiểu soi khách hàng như kiểu mình vào ăn cắp ấy khó chịu lắm!
Ðề: Các mẹ chú ý mua hàng ở cửa hàng lưu niệm The name ở Tô Hiệu Chia buồn cùng mẹ nó, giờ nhiều của hàng có nhiều chiêu câu khách lắm, toàn trưng biển, Bình ổn giá này nọ, nhưng toàn bán hàng lởm khởm thôi