chuẩn chuẩn chị ơi, em học chuyên văn cấp II đấy, mãi mới tim được bác cùng trường, ốc mút em cũng hay ăn chị ạ, em về lần nào cũng đi tìm bánh tổ ong mà ko được
mọi người đều ở ngoài HN và nam định thì vui quá nhỉ ... có mình em và kẹo thơm ở trong này buồn quá .... hic ....
hí hí nhà bác di cư nhiều chỗ nên bác vào đc nhiều hội em ạ Bác thì quê Hưng Yên, rồi lên mua nhà ở Đống Đa, lấy chồng về Thanh Trì ở, hộ khẩu thì Hoàng Mai cùng bố mẹ chồng, nhà chồng quê Nam Định, bố mẹ bác giờ thì ở Long Biên hụ hụ, còn thiếu có vài quận nữa thôi à (à ngày trước chồng bác ở Ba Đình, sau khi bác sinh em bé mới chuyển khẩu về Hoàng Mai)
"chuẩn chuẩn chị ơi, em học chuyên văn cấp II đấy, mãi mới tim được bác cùng trường, ốc mút em cũng hay ăn chị ạ, em về lần nào cũng đi tìm bánh tổ ong mà ko được" chị học TDN khóa 88 -92, lớp chị hồi đó thầy Nam "lùn" chủ nhiệm, sau thì cô Liên "tý". Hồi mới vào trường thì thầy Hiển làm hiệu trưởng, sau là thầy Phái. Em học khóa nào?
Món ốc mút e mới ăn ở Đà nẵng. Làm dâu ND gần 3 năm mà ko biết ở ND cũng có món này. Thú thật là e rất khoái món ốc. Mà bánh Xíu Pao ntn hả các chị. Khu vực nào ở TP ND bán vậy ah?
MeNghe: hí hí nhà bác di cư nhiều chỗ nên bác vào đc nhiều hội em ạ Bác thì quê Hưng Yên, rồi lên mua nhà ở Đống Đa, lấy chồng về Thanh Trì ở, hộ khẩu thì Hoàng Mai cùng bố mẹ chồng, nhà chồng quê Nam Định, bố mẹ bác giờ thì ở Long Biên hụ hụ, còn thiếu có vài quận nữa thôi à (à ngày trước chồng bác ở Ba Đình, sau khi bác sinh em bé mới chuyển khẩu về Hoàng Mai) Mụ này chăm chỉ điểm mặt điểm tên quá nhỉ. Tớ vào 1 hội này và hội Canh thân là đã hết "cửa" rồi. Mụ liên hợp quốc đấy nhá ! Cả nhà ơi mai mình về Nam Định chiều lên luôn, có mụ nào cần mua gì không? Ăn bánh xíu páo không để mình vác lên offline một cái nhỉ
Em xin gia nhập hội đồng hương với ạ! Hôm nay em mới phát hiện ra topic này vào tham gia cho nó xôm. Cả 2 vợ chồng em đều ở Nghĩa Hưng, Nam Định. Bọn em có 1 con trai 4,5 tuổi. Nhà hiện tai ở Cầu Biêu. Trước 2 vc làm gv nhưng đều đã chuyển sang tự làm chủ ạ. Rất vui được làm quen với các mẹ!
ôi , vợ chồng anh chị giỏi thế ta .... từ GV mà làm ông bà chủ ...... giỏi ..... có gì cho em học ghỏi với nhé! em bên Hải Hậu gần đò Ninh Mỹ mà giờ đang sống Sài Gòn roài !
hi hi bọn em cũng đang phấn đấu làm giầu vì tương lai con em chúng ta cả thôi. Mong các mẹ ủng hộ nhiệt liệt! Làm giáo viên vui nhưng em thấy mình hợp với kinh doanh hơn!
Không khí Noel hiện đang tràn ngập khắp các nẻo đường quê ở Nam Định. Hôm CN và thứ hai vừa rồi 2 v/c mình cùng cô con gái về quê. Thấy trên khắp các nẻo đường cứ cách một đoạn lại thấy người dân nơi đây làm hang đá giả có chúa hài đồng bên trong, và chăng cờ hoa, còn chuẩn bị cả loa đài nữa. Đến tối thì chao ôi nhà nào ngoài mặt đường cũng thấy chăng đèn nháy được kết thành hình ngôi sao năm cánh và thêm cả hình 2 quả chuông nữa, đèn nhấp nháy liên hồi. Nhà mình về Hải Hậu rồi đi qua cả chỗ Trực Ninh hay gì đó AX có nói đây là quê của bạn banlanuong đấy ! Buổi chiều CN rời Hải Hậu nhà mình tìm đường sang nhà thờ Đá, có đi qua 2 cái Phà, rất ấn tượng các mẹ ạ. Sông ở vùng này có lẽ là gần cửa Biển nên khá rộng và mình luôn ấn tượng với mấy cái lò gạch ven sông của vùng này.
@Mengong&nhumi: em cảm ơn 2vc bác đã nhớ tới em nhưng mà bác nhu mì nhờ nhầm nhà em rồi ạ. Nhà em ở Thị Trấn Mỹ Lộc - Huyện Mỹ Lộc cơ ạ. Bác về NĐ phải đi qua 2 trạm thu phí ( 1 là cầu giẽ, 2 là Mỹ Lộc ) thì đi qua trạm thứ 2 khoảng 3 cây số vẫn ở trục đường 21A là đến nhà em, từ nhà em đi thẳng vào thành phố Nam Định khoảng 7 cây số. He he he bác mengong về que vui ko ạ? về dưới khu Hải Hậu vẫn còn dáng vẻ thôn quê ko khí trong lành và yên tĩnh thích chứ không như ở trên nha em toàn đường ô tô và tầu đi qua lại đau hết cả đầu.
Cả nhà ơi sắp Noel rồi cả nhà có về quê ko? Noel này mà về Hải Hậu hay Trực Ninh nơi có nhiều nhà thờ công giáo thì vui lắm nhỉ?
ở quê noel là vui nhất rồi..... ở SG đèn ..... hang đá ũng rất nhiều vì .... rấ nhiều quán xá mà .... làm đẹp để thu hút khách hứ nhỉ ......nhà mình tối nay cũng mới đi chơi về ...........