em cũng đi mượn lại của 1 hội từ thiện khác( nói đúng ra là metieucan mượn cho em )....em mặc thì dài.,chị mặc chắn ngắn.....ẹhehehehe trùi công nhận bapluoc thuơng tina ghê....kêu tina xả mình kiếm xiền làm tất niên cho hoành tráng cho hội 10/10....chuyến này chắc tiêu quá....akkakaka
có chị nữa nè, nãy giờ lượn lờ coi nhà mà !!! a, sao mấy bữa nay kg thấy Jumi vô nhà cà, hôm noel cũng kg thấy ???? có ai có tin gì của em nó kg?
ui...đuối lắm đấy mẹ nó ơi...ekkekekkekke trùi...định bỏ bê nhà để khỏi bị phàn nàn mọi người leo lầu...thế muh em kêu chị làm gì giật mình rớt cái đùng..chạy vào đây 888888 liền nè
em vừa tính réo chị nè,chị chưa ngủ hả,hôm nay a Bình đi trực bỏ chị bơ vơ 1mình sao. hôm noel jumi bận thi chị àh,em nghe bảo là kỳ này jumi bận học giữ lắm
hôm nay chị quyết tâm sẽ thức canh cho em ngủ nè àh,em xem lại vụ đóng tiền nhé,lúc ra về chị đưa em 300k,em thối lại chị 30k đó,ở quán Gió nhớ chưa cô tiên
Hada yêu dấu ui,nhất định năm sau em đi thi hoa hậu quý bà nhé,hôm noel em bận bộ đồ dễ xương quá,trông Huế ơi là Huế đó. mà em bảo gửi thông điệp gì zdậy, nó đi lạc mất tiêu đâu rùi
bữa nay chị mới vào nhà...cám ơn chị và anh Bình nhiều hôm party nhe!đi chơi như vậy mà em thấy giống nhà của mình vậy.. tự do,thoải mái ghê...
Loa............loa ............loa,đánh trống khua mõ thức mẹ cunbeo,hada,twphuong,HT,bongcuame,bibongxinhxinh,tuonghuy,ms trang,mebehuy,bapluoc(tha cho bà phơ đó) dậy 888888888tí rùi ngủ tiếp nè
làng nước ôi,kêu đi ngủ từ 11h mà giờ 12h30 vẫn chưa đi,tính giờ tí canh 3 làm thêm cu tí đấy hả.............kakakkkkkkkaaaaaaaa
mắt kiếng này hay lắm ah nha nhì xuyên suốt qua quần áo cơ thể người đối diện ah(kakakakak...sợ chưa).....akkakakakak hic hic hic...chiều nay nghe chị twophuong nói chuyện bí mật muh vừa cười vừa xấu hổ quá... chị ấy nói ã chị ấy xem hình noel xong thốt 1 câu cực kỳ ngộ " ủa hội em có người có con lớn cỡ này luôn đó huh "...hic hic hic ===> chỉ ngay tina thế mới đau.....akakakakakak