bác đi sang nhà thờ đá chắc đi qua Hải giang .... đi đường mà thấy cây đa giữ đường là nhà em ngay gần đó đấy bác Ngỗng ah ..........
@behuy: nhà bác này đi chơi đâu xa hay sao mà đến tối nay cũng mới đi chơi về vậy????? Em thì ngày lễ như thế này cũng chả đi đâu toàn ở nhà thôi vì ở nhà chỉ có 1 mình nên cũng không muốn ra đường, ra đường thì đông tắc đường mà chỉ có 1 mình tủi thân lắm nên ở nhà cho lành hiiiiiiiiiii
Em chào cả nhà cả nhà vẫn khỏe chứ lâu lắm rồi em mới vô nhà mình Nhà mình có ai chơi forex ko nhỉ có chơi thì có em hỏi tý kinh nghiệm ạ
đi choi lòng vòng ăn uống í là hết thời gian rồi ấy mà ...... hôm nay dân ở đây chưa đón noel lên còn vắng chứ .... hôm nay thì kẹt đường hết rồi ........
chúc mừng noel chúc các mẹ vui vẻ trẻ khỏe,kiếm tiền nhiêu và Happy nữa hihihih.chúc cho Nam Định càng ngày càng giầu đẹp
Chừng nào mà về quê thế nào em cũng phải sang thăm những chỗ này mới được. Nhưng mà hổng biết có ai dẫn đi ko nữa
mẹ Ngỗng nhà em nhầm quê BEHUY thành quê ban lanuong rồi, sò dí ban lanuong nhé! Về quê 2 ngày....chả bõ! vẫn thòm văn thèm chết đi được. @BEHUY: em nhìn thấy cây đa ở gần cầu Hải Giang rồi, trước tết về quê, qua cây đa em sẽ khắc chữ LAMCHAME lên thân cây nhé! he he? Giáng sinh rồi, em đi ngụ đây...Mengong kêu kíu kíu trong chuồng rồi kìa.
Sáng nay lôi máy ảnh ra thì thấy cả lô ảnh về quê, em mời cả nhà ngắm nhé AX nhà em đang tâm sự với anh lái xe 3 bánh khi qua phà, phía sau là cái lò gạch....đẹp thế! Ngỗng nhà em đang khoái cảnh sông nước quê nội bé Bông này là cháu gọi em bằng bà đấy....... mình già thế nhở! Lũ trẻ thấy đống rơm là lao vào như thể gà vịt vườn vậy Thăm nhà thờ đá Phát Diệm Mộ cụ Sáu, là người thiết kế, thi công nhà thờ đá và là linh mục giáo xứ Phát Diệm những năm đầu. cha con nhà Ngỗng Lão già nhà em cưng Ngỗng lắm
bác khắc chữ và chữ kí lên luôn đi ah ... hì hì .... sang năm em về quê em ra em chụp hình chữ kí của bác nhé ! .....
ôi gia đình bác hạnh phúc quá .... em cũng chưa sang nhà thờ đá bác ah .... còn rừng cúc phương nữa chứ ..... hẹn một dịp gần nhất sẽ về chơi nhiều nhiều ..... để ghé thăm quan nhiều nơi hơn nữa ....
@mengong: Chị ơi đây có phải nhà thờ đá phát diệm ở Ninh Bình ko chị? em cũng được đi nhưng từ ngày còn đi học lớp 11 cơ ạ, học ở Hà Nội thích lăm năm nào cũng được nhà trường tổ chức đi thăm quan 1 lần. Gia đình nhà bác nhu mì mẹ ngỗng tình cảm thật đó, mà bác nhu mi năm nay bao nhiêu tuổi mà nói chuyện vẫn teen teen vậy ạ? Mẹ ngỗng thật hạnh phúc....
Lão rừ nhà em 35 tuổi ..í quên 53 tuổi rồi, chắc là còn "dùng" được hơn chục năm nữa (ax bảo thế) ban lanuong bẩu Mengong hp ư? như vậy thì hp gồm cả mưa và nắng đấy ạ, giống như ngày và đêm í!!!!!!!!!!!!
@mengong: thế hóa ra là bác Nhumi hơn anh yêu nhà em 1t ạ? mà gì bạc bảo dùng được có 10 năm nữa ???? hàng tốt dùng được lâu là do người sử dụng mà bác hiiiiiiiiiiiii Xã nhà em bảo là chịu khó luyện tập thể thao và giữ gìn sức khỏe để sống 50 năm nữa để chăm vợ trẻ hiiiiiiiiiii
trời thế mẹ bánlanuong năm nay bi nhieu tuoi rồi vậy ta .... ???? lấy chồng già để dc cưng chiều có phải ko các bác ......
í lanuong nói là "sài" như thế nào là do phi công, vậy nên máy bay "ô già" "bay" được bi nhiêu năm nữa cũng là do phi công (người sử dụng)đúng không ạ??? Thế này thì gay rùi....tại vì em ...hôm nào cũng muốn bay, chẳng biết 50 năm nữa ...phì.. phó.. phế ..phào ? hu hu
Khàkhà khà, các mẹ có "máy bay" zừ thì được chiều í nhỉ! Nhà em thì lão hơn có 3 tuổi, chỉ mải chơi thôi. Ah, mà lão nhà em cũng Nam Định, Ý Yên. Yên gì ấy nhỉ? Yên Nghĩa, thế mà toàn nhớ nhầm là Yên Nghỉ....