troi oi, tui lay muc tim xuc nó thay no ghe vay ma luc ngu len con ghien cũng làm láng bà ơi, hết cách rồi, chỉ có nước cách ly 1 tuần mà bà ngoại không chịu lãnh, thế mới chán
Xin lỗi cả nhà cho mình vào nói chuyện với bạn đồ gỗ cùng HR mình tí nhé. Vụ cai sữa bà thử buộc tóc rối vào ti chưa? hihi bé mà ngậm vào thì eo ơi ghê lưỡi lắm í. Còn vụ cách ly thì cũng đừng làm bé quá đột ngột nhé, có thể làm dần dần vd như trước tiên là 1 ngày, rồi lại cho bé về với mẹ, rồi sau đó tăng dần lên. Cái này là từ kinh nghiệm của chị cùng cq mình. Đứa đầu tiên cũng làm hẳn 1 lèo cả tuần lễ --> bé bị sốc nên khóc dữ lắm. Lần sau rút kinh nghiệm đứa thứ 2 chị í cứ dần dần thôi --> cách này thì mất thời gian nhưng được cái là bé không bị sốc (cái này còn tùy vào tâm lý phát triển của từng bé, bé trước đây bám mẹ quá thì dễ sốc). Cuối cùng, thay mặt cho các bạn miền Bắc. Chúc cả nhà Nam Bắc một giáng sinh an lành và hạnh phúc (u)
Chị thường ngủ trễ lắm, nhưng lu bu chuyện nọ chuyện kia nên có hôm vào nhà có hôm ko! Trưa hôm wa đi ăn bánh cuốn em à, có 8 người tất cả (chị, tieucan, hada, tina, heovangchuotngoc, bibong, bapluoc, tuong huy). Nói liên miên từ lúc đến tới lúc về, nhiều chuyện dễ sợ lun! Hôm wa thiếu mấy cây nói, em - lucifer - mesusu - cunbeo..... nên cũng hơi bùn 5'! Lần sau nhớ đến điểm danh nha em!
Hôm qua là ngày của chị hay sao mà c cho e bơi mãi chưa về đến đích zợ??? C thấy chưa tối qua em biết ý rút lui sớm để cho c 1 mình 1 giang sơn tha hồ tung hoành, hehhehehe
cười Khi phát hiện trong cốc bia hơi có con ruồi: Người Mỹ hỏi lại chủ quán xem con ruồi thật hay ảo. Người Đức sẽ đổ cốc bia xuống sàn, trả tiền và ra khỏi quán. Người Anh sẽ mắng nhiếc chủ quán, đòi cốc khác. Người châu Phi ăn con ruồi, sau đó uống bia. Người Trung Quốc vứt con ruồi đi và uống bia. Người Việt Nam uống ngon lành, sau đó gọi chủ quán lại giới thiệu con ruồi và đòi cốc khác. Trước khi về còn cho người khách khác trong quán thuê lại con ruồi.
em chẳng sợ thua đâu chị. Em mà rút quả guốc của em ra thì nó chạy đằng trời nhưng mà nó đáng sợ lắm chị ạ, đêm qua còn gọi đt cho e, e tưởng nó định chửi nhau nên dậy nghe, ai ngờ nó nói giọng ngọt xớt rủ em trưa nay đi ăn. Đúng là đồ giả tạo. Đáng sợ!
chị ơi, chị có số bọn đấy k để em gọi đt hỏi han chúng nó tí đã. 1 album là được bao nhiu tấm zợ c???
ehheheh... lúc đó ước giề chỗ chân mình là thang máy bấm nút xuống lại hả em ??? bongcuame oi Khả Di dễ thương quá nhưng hơi nhát...chịu khó cho bé đi chơi nhiều và gặp các bạn khác để ko còn nhát nữa chị nhé ehheheheh... chị đi ăn lúc nào cũng nổi tiếng ăn nhiều, thế nên đi ăn đừng ngồi gần chị nếu ko là bị mất luơng thực đó....akakakka
he he he...toàn anh tài thoai hén... em vào trình diện đây sáng giờ lo làm thui ngoan lắm hi hi hi hi........
giật mình rớt cái đùng thế có bị bể mông k zợ??? kekekekke:finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
oh..hóa ra Khả Di chọn được bạn thiên ân roài huh....bongcuameva2 lucifer còn ko biết tay tay mần sui nữa hi anhtuan... chuẩn bị tinh thần ăn chơi tất/ tân niên nhá..akakakakka
hí hí, chị cứ thức thế nài bảo sao hôm sau dậy k lừ đừ. Em đi làm mà ngày nào cũng thức như c chắc bị đuổi việc sớm mất. ^^
ui chào twophuong nhắn mình vào nhà vì ông tuấn đang nói xấu ...quả ko sai... muh anh có quà cho 3 người đẹp này hông anh....phải hãnh diện vì 3 người đẹp này làm rạng rỡ nhà to của chúng ta chứ...akakakkaka:-({|=:-({|=:-({|=