Uh!! Gần đủ thôi bà ạ!! 16 tháng 16 cái mà đến h mới mọc tiếp đấy!! Chào mừng bà gia nhập chuồng bên này nhé!!
Các bà ơi hôm nay con trai tui lại làm tôi xúc động quá chả là tui hỏi nó là lớn lên nó thích làm j nó trả lời luôn là con sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ và mọi người các bà xem có xúc động không cơ chứ chắc dạo này tui hay kêu đau lưng và cổ nên nó nghĩ nó sẽ làm bác sĩ để chưa bệnh cho tui.
Hehe bà ơi hôm nay vợ chồng tôi rủ nhau tuần sau đi kỷ niệm ngày cưới ở trên sapa bà ạ đi đổi gió cho máu .Ngày 28 là ngày cưới của bọn tôi nên bọn tôi lên đấy đón năm mới luôn không biết đón năm mới trên đấy như thế nào nhỉ. Có mẹ nào có địa chỉ nhà nghỉ ở re rẻ bảo cho tôi với nhé
Nhà nghỉ Ngàn Sao hoặc Khách Sạn Bụi Rậm là rẻ nhất . Chỉ có điều rủi ro hơi cao . Dân tộc trên đó họ bỏ bùa , ngủ giậy lại chẳng thấy ông chồng đâu !
Yêu con quá bà nhỉ . Bà ơi thế là nhà bà có bác sĩ rồi nhé. Thời buổi bây giờ có con làm bác sĩ cả họ được nhờ đấy . Bà biết không , con gái tôi ,còn 2 tháng nữa mới được 2 tuổi mà nó bảo với búp bê của nó bằng cái giọng ngọng líu lô thế này: - Em ngồi đây nhé, để chị nằm nghỉ một tí . Chị vất vả quá !!! Ối trời ơi, cách đó 5 phút tôi hạ lệnh cho nó cất cái máy bay nhựa vào thùng mà giờ nó kêu nó vất cả quá . Bà bảo sau này nó làm nghề gì nhỉ ?
bà ơI!! BÀ định đi ngày nào vậy?? NhÀ tôi định thứ 6 tuần sau đi SP đấy! 1/1 là kỷ niệm ngày cưới của VC tôi mờ!! He he.. không off mini với bà Oanh được thì có bà!! Nhỉ?? Giỏi quá!! Cu cậu nhà tôi thì 2 tuổi chưa nói được vậy đâu!!
Chúc mừng bà nhé. Bà dủ Bà Lý đi cùng cho vui đi, he he co khi 2 đôi này lại gặp nhau trên đấy chứ nhỉ.
chúc các bà tối nay vui vẻ !!! tối nay tôi đi tụ tập với bọn con gái lớp 12 .Cả bọn bảo k cho chồng đi để ngồi nói xấu nó thoải mái mà nghĩ lại thấy tội cho chồng quá . Lão ấy ở nhà một mình tối noen cũng thấy tội
ối các bà ơi, kỷ niệm ngày cưới cac bà cũng làm rôm rả thế cơ à, sướng thế, vc tôi cưới mấy năm chả biết khái niệm kỷ niệm ngày cưới là gì
Lâu lắm không vào nhà mình. Bà nào dùng SOC rồi cho tôi hỏi tí SOC có làm trắng da không ạ. hay bà nào uóng cái gì mà trắng da cho thì chỉ cho tôi với . Nhân tiện nhà tôi có anh chị ở Hàn Quốc gửi chăn điện về bán. nhà nào quan tâm thì alo tôi nhé, nhà tôi có cả linh chi HQ nữa nhé (đảm bảo HQ 100% vì anh chị tôi đang làm ở HQ tự đi mua chứ không phải hàng đặt trên mạng vớ vẩn đâu ạ). Chăn điện 1100K/ cái nhé. Dùng mùa đông thì không biết lạnh là gì hihi Tôi tên Hà / DD : 0909.017486 hoặc các mẹ có thể chat qua nick hahoavth@hotmail.com. Ở cty tôi online 100% nhé __________________
oạch, bà này giống tôi thế, tôi đang chuột bạch vụ uống và sử dụng bộ sản phẩm dưỡng trắng và min da noni đây, tại thấy cu kon lúc nhỏ đen nhẻm, từ tháng thứ 4 cho uống noni, tự dưng cái mặt nó cứ trắng dần lên (tỉ lần trộm vía con), mà trắng mỗi cái mặt nhá, cổ và người vẫn đen ná, hihihi, nên cũng hi vọng mình có cái mặt trắng lên đây, hehe
toái nay có nàh nào đi nôel ko hử????????toai thì chảng đi được roài vi chồng đi làm đêm huhuhu, 1 mình ở nàh bùn quá hu hu....
Thì chắc nhà bà định để đến 10 năm thfi tổ chức hoành tráng 1 thể mà, còn nhà bun tui nhát nào ăn nahts áy, ko để dành hêhh
Bà ơi!! Nhà tôi huỷ đi SP rồi!! Con thì vẫn đang ốm, mà mẹ thì đòi mua máy ảnh!! Cancel luôn!! Bố tặng mẹ máy ảnh, còn cả nhà thì đi chơi 1 ngày loanh quanh ở TX thôi!!
Sữa ong chúa thì nhà tôi bán, để đẹp da thì ko phải uống mà là dùng đắp mặt như kem đắp mặt ấy bà ạ!! Da mịn mà trắng nữa!! Bà cứ lấy 1 phần sữa ong chúa, 2 phần nươc lọc trộn cho đèu rồi mỗi tối trước khi đi ngủ, bôi 1 lần, để tầm 20 phút thì rửa lại với nước sạch, chỉ tầm nửa tháng thì sẽ thấy kết quả ngay!! SOC tôi bán cho toàn khách quen dùng thôi, vì các bác ấy dùng thấy thích mà! Uh!! Gặp nhau cho vui!! Nhà tôi cách SP có 70km, mà chỉ đi lấy hàng, chứ chưa đi sang đó du lịch đúng nghĩa một lần nào!!