Thôi..................chào cả nhà...............papa đi tém .......................xí xọn để đi chơi noel đây.................chúc cả nhà noel vui vẻ,an lành và hạnh phúc
tina........chị Phượng đã bị sì trét vô nhà gặp pà nhảy loi choi chỉ chóng mặt kìa akakaka Tối nay chị ko có tiết mục gì à? CHị papa có chở Phước đi đâu không? đi gần gần thui nha chị, đi xa quá ko có lối về á
CẦU CHÚC GIÁNG SINH AN LÀNH ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI artymanartymanartyman::Cuoi:Cuoi:Cuoi http://www.petalia.org/Card/merry.htm
Em phải ngưng 888888888 ở đây, ox lôi đi lễ òi. CHúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc nha..........hẹn mọi người 12h đêm nay 888888 tiếp nha
hồi trưa về nhà mới biết là 1 g 30...he he.. 88888 quá chừng...xã nhà em về rồi em bye đi en chơi đây...!chúc chị và bé phước đi ăn chơi vui nhe!
sực nhớ chuyện này 8888 cho cả nhà xong đi liền đây...năm ngoái mình hẹn ông già noel tặng quà cho 2 bé nhà lúc 9g...và 9 g ổng đến ...mình đi mở cửa...vừa mở cửa ra thấy ôgne mình liền chạy biến vào phòng...ông xã ngở ngàng k biết chuyện gì chạy ra xem thì thấy ôgne ..thế là đến năm nay ổng vẫn chọc quê mình...vừa mới chọc nên nhớ kể cho cả nhà nghe đây...he,...he...he...
Sao chạy vô phòng? thấy ông già Noel chạy vô phòng, chi vậy ta? ko chạy đi đâu lại chạy vào phòng, hehehe
hix, e thỉnh thoảng mới mở mạng vào 888 được, vào tới nới thì thấy các mẹ đã 999 ruì. chạy theo dài cổ đọc lại cả chục trang, hị hị, có bác nào chạy chậm chờ e với