Tuần 1 - TẾT VÀ NHỮNG KỶ NIỆM NGỌT NGÀO!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi linhlimo, 5/1/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. linhlimo

    linhlimo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    4,970
    Đã được thích:
    1,823
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuần 1 - TẾT VÀ NHỮNG KỶ NIỆM NGỌT NGÀO!

    Vâng. Kỷ niệm còn nhiều lắm ạ. 30 cái tết qua rồi mà bác. Kỷ niệm nào cũng đẹp và cũng tuyệt vời cả. Cứ thấy đâu đó mùi tết về là lại thấy trong lòng xôn xao, xôn xao.
     
    Đang tải...


  2. trannguyet99

    trannguyet99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/8/2011
    Bài viết:
    1,867
    Đã được thích:
    635
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tuần 1 - TẾT VÀ NHỮNG KỶ NIỆM NGỌT NGÀO!

    chị viết hay thế, năm nay cũng là mùa xuân đầu tiên em có bé bên cạnh,cảm ơn những thiên thần bé nhỏ mag mùa xuân ấm áp đến mọi nhà
    chúc chị năm mới hạh phúc.
     
    linhlimo thích bài này.
  3. Me An dep trai

    Me An dep trai Hội KD online HN

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    12,120
    Đã được thích:
    2,782
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuần 1 - TẾT VÀ NHỮNG KỶ NIỆM NGỌT NGÀO!

    Nghe tâm sự của bạn lại thấy tết thật vui và ấm áp.
     
    linhlimo thích bài này.
  4. Tâm Phúc

    Tâm Phúc Ngọc Châu: 0988.280.581

    Tham gia:
    6/12/2012
    Bài viết:
    1,262
    Đã được thích:
    222
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tuần 1 - TẾT VÀ NHỮNG KỶ NIỆM NGỌT NGÀO!

    tết cổ truyền ở Việt Nam là tết của gia đình,người thân vs bạn bè, nhất là khi bản thân lại có thêm 1 ngọn lửa ấm nữa thì quá tuyệt chị nhĩ
     
    linhlimo thích bài này.
  5. vaicara0988827836

    vaicara0988827836 UY TÍN LÀ TẤT CẢ

    Tham gia:
    19/12/2012
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tuần 1 - TẾT VÀ NHỮNG KỶ NIỆM NGỌT NGÀO!

    Mẹ nó viết hay quá. Tết năm đầu tiên đi làm dâu của mình cũng là năm đầu tiên đón em bé. Nhiều kỉ niệm lắm. Tết năm nay lại có em bé nữa, lại càng đông vui
     
    linhlimo thích bài này.
  6. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,649
    Đã được thích:
    1,813
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuần 1 - TẾT VÀ NHỮNG KỶ NIỆM NGỌT NGÀO!

    lúc bé mình rất móng đến tết để có nhiều đồ nhưng giờ khi lấy chồng rùi thì thấy sợ tết lắm rùi
     
    linhlimo thích bài này.
  7. linhlimo

    linhlimo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    4,970
    Đã được thích:
    1,823
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuần 1 - TẾT VÀ NHỮNG KỶ NIỆM NGỌT NGÀO!

    Ừ thì cả đời xấu rồi, đến ngày cưới cũng phải cho tớ đẹp tí chứ lị.
     
  8. mebeminhthuhm

    mebeminhthuhm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    980
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tuần 1 - TẾT VÀ NHỮNG KỶ NIỆM NGỌT NGÀO!

    chúc mừng mẹ nó nha, em giờ nghe sinh em sợ lắm nên mới 1 bé thôi :)
     
    linhlimo thích bài này.
  9. hoangyen.hd

    hoangyen.hd Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    5,921
    Đã được thích:
    1,561
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuần 1 - CẢM ƠN CON ĐÃ MANG MÙA XUÂN VỀ BÊN MẸ!

    chúc chị đạt giải nhá :)
    hehehe
     
    linhlimo thích bài này.
  10. gmt210

    gmt210 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    7,930
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tuần 1 - TẾT VÀ NHỮNG KỶ NIỆM NGỌT NGÀO!

    Lấy chồng rùi thì tết lại có cái vui riêng của nó. Ít nhất có người ăn bánh chưng cùng.
     
  11. linhlimo

    linhlimo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    4,970
    Đã được thích:
    1,823
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuần 1 - TẾT VÀ NHỮNG KỶ NIỆM NGỌT NGÀO!

    Có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ. Trước đây khi chưa có con, mình biết chắc chắn là mình yêu mẹ rất nhiều. Nhưng mình không thể hiểu hết được là mẹ yêu mình nhiều đến như thế nào. Kể từ khi có con, thì mình hiểu một cách đầy đủ và sâu sắc tình yêu lớn lao mà mẹ dành cho mình. Hôm nay đọc bài TÁM ĐIỀU MÀ MẸ NÓI DỐI CON TRONG CUỘC ĐỜI, mình thấy xúc động quá. Mẹ của mình đúng là như thế, đúng là đã nói dối mình như thế. Những lời nói dối xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Và, đến một lúc nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó, mình cũng sẽ lại nói dối 2 tình yêu của mình như thế. Hic hic. Yêu mẹ lắm lắm.
    1. Cơm không đủ ăn. Mẹ nói: Mẹ không đói.

    2. Nhà nghèo. Mẹ nói: Mẹ không thích quần áo mới.

    3. Thức ăn ít. Mẹ nói: Mẹ không thích ăn.

    4. Dậy sớm thức khuya. Mẹ nói: Mẹ không mệt.

    5. Kiệt sức vì mỏi mệt. Mẹ nói: Mẹ không sao.

    6. Ra đường không đủ tiền mua nước uống. Mẹ nói: Mẹ không khát.

    7. Gửi tiền cho mẹ. Mẹ nói: Mẹ không thiếu tiền.

    8. Khi bệnh nằm trên giường. Mẹ nói : Mẹ không đau.
     
    Pillomenhong thích.
  12. white moon

    white moon Mẹ của Sony

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tuần 1 - TẾT VÀ NHỮNG KỶ NIỆM NGỌT NGÀO!

    Con gái đáng yêu quá cơ. Chúc bé luôn khỏe mạnh nha
     
    linhlimogmt210 thích.
  13. me tuyetnhung

    me tuyetnhung Trang phục lót Sense

    Tham gia:
    20/7/2008
    Bài viết:
    5,509
    Đã được thích:
    1,558
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuần 1 - TẾT VÀ NHỮNG KỶ NIỆM NGỌT NGÀO!

    Hay quá, giống mẹ mình quá. Nhớ mẹ.................................
     
    linhlimo thích bài này.
  14. linhlimo

    linhlimo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    4,970
    Đã được thích:
    1,823
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuần 1 - CẢM ƠN CON ĐÃ MANG MÙA XUÂN VỀ BÊN MẸ!

    Đây là ảnh bé đầu nhà mình. Lúc chụp là bé được 1 tuổi. Giờ bé thứ 2 nhà mình cũng được 1,5 tuổi rồi ạ.
     
  15. Pillo

    Pillo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tuần 1 - TẾT VÀ NHỮNG KỶ NIỆM NGỌT NGÀO!

    Sao mình không Thanks được cho mẹ nó nhỉ?
     
  16. linhlimo

    linhlimo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    4,970
    Đã được thích:
    1,823
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuần 1 - TẾT VÀ NHỮNG KỶ NIỆM NGỌT NGÀO!

    Cảm ơn bạn. Mình thấy bạn ấn thank cho mình rồi,hihi.
     
  17. triduc12

    triduc12 Banned

    Tham gia:
    23/5/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tuần 1 - TẾT VÀ NHỮNG KỶ NIỆM NGỌT NGÀO!

    rộn ràng nập sắc xuân trong bài viết của mẹ nó
     
    linhlimo thích bài này.
  18. mommy_daddy

    mommy_daddy YẾN TRÂM- HÀNG THÙNG XỊN

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    8,117
    Đã được thích:
    1,425
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuần 1 - CẢM ƠN CON ĐÃ MANG MÙA XUÂN VỀ BÊN MẸ!

    CÂu chuyện tết của mẹ nó giống như kỉ niệm tuổi thơ của tớ và nhìu đứa trẻ khác nữa hihi. Có khi mình cũng thử viết 1 câu chuyện Tết để dự thi nhỉ :D Thử sức 1 chút ..
     
    linhlimo thích bài này.
  19. linhlimo

    linhlimo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    4,970
    Đã được thích:
    1,823
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuần 1 - TẾT VÀ NHỮNG KỶ NIỆM NGỌT NGÀO!

    Các mẹ cũng tham gia viết bài cho vui đi ạ. Vì em nghĩ kỷ niệm thì ai cũng có mà.
     
  20. mommy_daddy

    mommy_daddy YẾN TRÂM- HÀNG THÙNG XỊN

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    8,117
    Đã được thích:
    1,425
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuần 1 - TẾT VÀ NHỮNG KỶ NIỆM NGỌT NGÀO!

    Tết trẻ con thì đứa nào cũng như đứa nào.Nhưng với người lớn như tụi mình rồi thì kỉ niệm Tết lại gắn liền với việc sắm sửa đồ dùng,quần áo mới,vợ chồng con cái dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, đi chợ hoa ngắm đào,ngắm quất,có đào quất rồi lại mua thêm dây đèn nhấp nháy , mấy tấm thiệp đào treo lên cây cho đẹp.

    Nhưng điều mà mình thích nhất vẫn là chợ ngày Tết - sao mà đông vui nhộn nhịp thế, người ta mua bán tấp nập hơn ngày thường cho dù bây giờ mùng 2 chợ đã họp. Tết mà,phải mua chứ - dường như đó đã thành điều ko thể thiếu khi Tết đến,chả thế mà dù giá cả ngày Tết có đắt đỏ hơn nhưng hàng hóa vẫn cứ bán trôi chảy .Có những thứ ko thể thiếu ngày Tết là đôi gà,cây giò,cặp bánh trưng,hộp mứt .

    28 Tết mọi thứ đã chuẩn bị xong,cả gia đình mình lên đường về quê ông bà nội. Đã 3 năm rồi mình đón Tết ở quê nhà chồng,cảm giác thân thuộc như nhà mình vậy
    Tết của người lớn là gắn với trách nhiệm và niềm vui bên con cái. Ôi Tết...mong đến Tết quá..
     
    Sửa lần cuối: 21/1/2013
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này